Xúc động với những bài học lịch sử trong chương trình gặp mặt '50 năm toàn thắng về ta'
Sáng 16/4 tại hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh 50 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang và cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt "50 năm toàn thắng về ta". (Ảnh THẾ ANH)
Với chủ đề “50 năm toàn thắng về ta”, chương trình đã khẳng định ngày 30/4/1975 đã ghi vào lịch sử dân tộc mốc son chói lọi - Ngày toàn dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu thời khắc non sông liền một dải.

Tri ân các anh hùng, tướng lĩnh lực lượng vũ trang. (Ảnh: THẾ ANH)
Ngày mà các thế hệ cha anh, những người lính bộ đội Cụ Hồ khẳng định ý chí quật cường, lòng yêu nước, sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất non sông là bất diệt, không một thế lực nào có thể khuất phục.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “50 đại biểu về gặp mặt hôm nay mang ý nghĩa như một biểu tượng tinh thần kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất là nguồn sức mạnh động viên, tiếp lửa cho thế hệ trẻ vững bước đi lên, kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng dự buổi gặp mặt "50 năm toàn thắng về ta". (Ảnh THẾ ANH)
Tại chương trình, các đại biểu được lắng nghe những câu chuyện chia sẻ chân thành, cảm động của các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng xông pha nơi tuyến lửa. Những con người đã góp sức viết nên bản hùng ca làm rạng danh dân tộc để đất nước nở hoa độc lập, kết trái hòa bình, tự do.
Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, chỉ huy xe tăng 390 đầu tiên tông sập cổng Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử sáng ngày 30/4/1975 bồi hồi cho biết: “Khi đó tất cả hướng tấn công Đông Nam của quân đoàn 2 rất khí thế. Chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ngụy ở cầu Sài Gòn để tiến vào mục tiêu Dinh Độc Lập. Đại đội của tôi lúc này có 8 xe vào nội đô chiến đấu. Sau đó 2 xe của chính trị viên và đại đội trưởng dẫn đầu tiến vào Dinh Độc Lập.

Kíp lái xe tăng 390 kể về thời khắc lịch sử tiến vào Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975. (Ảnh THẾ ANH)
Xe 384 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đi vào đường Lê Duẩn ngày nay, sau đó rẽ vào cổng phụ bên trái, dừng lại đó, xe 390 của tôi đi từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiếp cận sau. Chúng tôi lao đến thấy xe Đại đội trưởng dừng lại thì lái xe Nguyễn Văn Tập hỏi tôi như thế nào. Tôi lập tức ra lệnh: Lập tức tông thẳng vào!”

Đại biểu cựu chiến binh nhận tri ân từ chương trình "50 năm toàn thắng về ta". (Ảnh THẾ ANH)
Lái xe Nguyễn Văn Tập, người trực tiếp lái xe tăng 390 kể lại: “Ngay khi nhận được mệnh lệnh của anh Toàn, tôi lập tức đánh tay phải lấy đường căng hướng vào cổng chính và nhấn ga tông thẳng vào. Khi xe tăng 390 đã vào cổng, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận là người cắm cờ đầu tiên lên nóc Dinh Độc Lập”.
Những câu chuyện, ký ức lịch sử của các cựu chiến binh đã khắc họa chiến thắng vĩ đại, hào hùng của dân tộc. Trang sử sống động về công lao, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, tướng lĩnh trong cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước.