Xuống hầm mộ bí ẩn, rùng mình thấy quan tài 'đi lại' tứ tung

Nằm trên đảo Barbados ngoài khơi Caribbean, hầm mộ dòng họ Chase được nhiều người biết đến với hiện tượng kỳ bí. Các cỗ quan tài trong hầm mộ không biết vì lý do gì mà có thể 'di chuyển' dù được làm từ gỗ hay chì.

Những cỗ quan tài biết "di chuyển" trong hầm mộ dòng họ Chase ở trên hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean trở thành bí ẩn lớn khiến giới khoa học mãi chưa tìm ra lời giải.

Những cỗ quan tài biết "di chuyển" trong hầm mộ dòng họ Chase ở trên hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean trở thành bí ẩn lớn khiến giới khoa học mãi chưa tìm ra lời giải.

Người đầu tiên được chôn cất trong hầm mộ dòng họ Chase là bà Thomasina Clarke. Thi hài của bà được đặt trong quan tài bằng gỗ vào tháng 7/1807. Đến năm 1808, thi hài Mary Ann Chase, 2 tuổi, được đặt trong cỗ quan tài bằng chì. Kết thúc nghi lễ mai táng, quan tài được đưa vào trong hầm mộ.

Người đầu tiên được chôn cất trong hầm mộ dòng họ Chase là bà Thomasina Clarke. Thi hài của bà được đặt trong quan tài bằng gỗ vào tháng 7/1807. Đến năm 1808, thi hài Mary Ann Chase, 2 tuổi, được đặt trong cỗ quan tài bằng chì. Kết thúc nghi lễ mai táng, quan tài được đưa vào trong hầm mộ.

Năm 1812, chị gái của Mary Ann là Dorcas Chase qua đời và cũng được chôn cất trong hầm mộ của gia đình. Quan tài của cô bé cũng được làm bằng chì. Bốn tuần sau khi đặt quan tài của Dorcas Chase vào trong hầm mộ, người nhà mở cửa khu mộ để đưa thi hài Thomas Chase - bố của chị em Mary và Dorcas vào bên trong.

Năm 1812, chị gái của Mary Ann là Dorcas Chase qua đời và cũng được chôn cất trong hầm mộ của gia đình. Quan tài của cô bé cũng được làm bằng chì. Bốn tuần sau khi đặt quan tài của Dorcas Chase vào trong hầm mộ, người nhà mở cửa khu mộ để đưa thi hài Thomas Chase - bố của chị em Mary và Dorcas vào bên trong.

Khi ấy, mọi người giật mình khi nhìn thấy những cỗ quan tài trong hầm mộ bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Họ cho rằng có thể có những kẻ tội phạm lẻn vào bên trong hầm mộ và di chuyển các quan tài. Do đó, họ cẩn thận sắp xếp lại các quan tài vào vị trí ngay ngắn trước khi đóng cửa hầm mộ.

Khi ấy, mọi người giật mình khi nhìn thấy những cỗ quan tài trong hầm mộ bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Họ cho rằng có thể có những kẻ tội phạm lẻn vào bên trong hầm mộ và di chuyển các quan tài. Do đó, họ cẩn thận sắp xếp lại các quan tài vào vị trí ngay ngắn trước khi đóng cửa hầm mộ.

Đến năm 1816, Charles Brewster Ames, 11 tuổi qua đời và được đặt vào trong quan tài bằng chì. Sau khi hoàn tất nghi lễ, quan tài được đưa vào hầm mộ của gia tộc.

Đến năm 1816, Charles Brewster Ames, 11 tuổi qua đời và được đặt vào trong quan tài bằng chì. Sau khi hoàn tất nghi lễ, quan tài được đưa vào hầm mộ của gia tộc.

Tuy nhiên, khi mở cửa hầm mộ, mọi người bàng hoàng phát hiện các cỗ quan tài nằm tứ tung khắp nơi một cách lộn xộn. Không ai biết kẻ nào đã lẻn vào hầm mộ và gây ra chuyện rùng rợn này.

Tuy nhiên, khi mở cửa hầm mộ, mọi người bàng hoàng phát hiện các cỗ quan tài nằm tứ tung khắp nơi một cách lộn xộn. Không ai biết kẻ nào đã lẻn vào hầm mộ và gây ra chuyện rùng rợn này.

52 ngày sau khi chôn cất Charles Brewster Ames, người trong dòng họ Chase quyết định di dời quan tài của cha cậu bé là ông Samuel Brewster từ nơi an nghỉ tạm thời đến khu hầm mộ của gia tộc.

52 ngày sau khi chôn cất Charles Brewster Ames, người trong dòng họ Chase quyết định di dời quan tài của cha cậu bé là ông Samuel Brewster từ nơi an nghỉ tạm thời đến khu hầm mộ của gia tộc.

Một lần nữa sự việc kỳ lạ lại xảy ra khi các cỗ quan tài xoay ngược, xoay xuôi ở khắp nơi. Trước sự việc kỳ lạ này, giới chức trách mở cuộc điều tra nhưng không thể tìm được nguyên nhân gây ra sự việc kỳ bí trong hầm mộ của dòng họ Chase.

Một lần nữa sự việc kỳ lạ lại xảy ra khi các cỗ quan tài xoay ngược, xoay xuôi ở khắp nơi. Trước sự việc kỳ lạ này, giới chức trách mở cuộc điều tra nhưng không thể tìm được nguyên nhân gây ra sự việc kỳ bí trong hầm mộ của dòng họ Chase.

Từ đây, một số lời đồn cho rằng thủ phạm có thể là "hồn ma" gây ra chứ không phải do con người làm. Nguyên do là bởi cửa hầm mộ không có dấu hiệu bị cậy phá. Thêm nữa, nếu muốn di chuyển các cỗ quan tài làm bằng chì thì cần phải có gần 10 người khỏe mạnh.

Từ đây, một số lời đồn cho rằng thủ phạm có thể là "hồn ma" gây ra chứ không phải do con người làm. Nguyên do là bởi cửa hầm mộ không có dấu hiệu bị cậy phá. Thêm nữa, nếu muốn di chuyển các cỗ quan tài làm bằng chì thì cần phải có gần 10 người khỏe mạnh.

Do không tìm ra thủ phạm nên về sau gia tộc Chase quyết định chuyển toàn bộ quan tài ra khỏi hầm mộ và chôn cất trong khu nghĩa trang địa phương để tránh thi hài người quá cố không thể yên nghỉ. Đến nay, sự việc những cỗ quan tài "biết đi" này vẫn chưa được giới khoa học lý giải. Không ai biết điều gì đã xảy ra trong hầm mộ.

Do không tìm ra thủ phạm nên về sau gia tộc Chase quyết định chuyển toàn bộ quan tài ra khỏi hầm mộ và chôn cất trong khu nghĩa trang địa phương để tránh thi hài người quá cố không thể yên nghỉ. Đến nay, sự việc những cỗ quan tài "biết đi" này vẫn chưa được giới khoa học lý giải. Không ai biết điều gì đã xảy ra trong hầm mộ.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/xuong-ham-mo-bi-an-rung-minh-thay-quan-tai-di-lai-tu-tung-1585223.html