'Xưởng thuyền' nơi sân chùa

Trở về chùa sau những ngày trực tiếp đi vào tâm lũ tại phường Phan Đình Phùng để cứu trợ người dân, Đại đức Thích Nhuận Phước, Trụ trì chùa Trung (phường Thắng Lợi) đã biến nỗi trăn trở của mình thành hành động. Một 'xưởng thuyền' đặc biệt đã ra đời ngay tại sân chùa với sự chung tay của doanh nghiệp ở quê hương Thái Bình năm tấn xưa. 15 chiếc thuyền composite chuyên dụng đã thành hình, hiện thực hóa mô hình cứu hộ chủ động ngay tại chùa.

Thuyền composite nhẹ, bền, khó chìm, không rò rỉ.

Thuyền composite nhẹ, bền, khó chìm, không rò rỉ.

Sân chùa thành công xưởng

Nhiều ngày qua, không khí tại chùa Trung (Thiện Thệ Tự), phường Thắng Lợi, tỉnh Thái Nguyên, khẩn trương một cách đặc biệt. Sân chùa thường ngày vốn tĩnh tại, nay trở thành một công xưởng náo nhiệt. Tiếng máy cắt, tiếng mài vật liệu composite vang lên, hòa lẫn với mùi nhựa khiến nhiều người dân sinh sống quanh đây ngạc nhiên.

Người ta hỏi nhau, đồn đoán sự lạ trên chùa, rồi vỡ òa cảm xúc khi biết sự khác lạ đặc biệt ấy xuất phát từ “xưởng thuyền” do Đại đức Thích Nhuận Phước khởi xướng, ngay sau khi Đại đức trở về từ chuyến hỗ trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11.

Trận lụt lịch sử đã nhấn chìm nhà cửa, tài sản của bà con trong dòng nước dữ. Trong bối cảnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời kêu gọi tăng ni, phật tử toàn tỉnh chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân. Với tinh thần “từ bi nhập thế”, tăng ni, phật tử đã nấu và trao tặng hơn 200.000 phần cơm cho bà con vùng ngập lụt, nhiều ngôi chùa trở thành nơi trú ngụ an toàn, thể hiện sâu sắc nghĩa “tương thân tương ái”.

Trong dòng chảy thiện nguyện đó, Đại đức Thích Nhuận Phước cùng các tăng sinh chùa Trung đã trực tiếp tham gia đội xuồng cứu hộ, có mặt tại những điểm nóng ở phường Phan Đình Phùng từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10.

Chính trong ba ngày vật lộn giữa biển nước khi mang cả tâm lực và tài lực để giúp bà con, Đại đức Thích Nhuận Phước đã chứng kiến một thực tế đó là người dân thiếu thuyền cứu hộ. Cứu trợ lương thực là cấp thiết, nhưng cung cấp phương tiện để người dân chủ động cứu mình, cứu người còn cấp thiết hơn - ý nghĩ ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí Đại đức Thích Nhuận Phước trên đường rời vũng lụt về chùa.

Phụng sự đạo pháp và dân tộc

Là người con của quê hương miền biển Tiền Hải, Thái Bình (cũ), nay là xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, thấu hiểu giá trị của con thuyền giữa mênh mông biển nước Đại đức Thích Nhuận Phước nảy ra ý tưởng thiện lành: làm những con thuyền chuyên dụng để cứu hộ.

Đại đức Thích Nhuận Phước cùng các tăng sinh chùa Trung tham gia cứu hộ tại phường Phan Đình Phùng.

Đại đức Thích Nhuận Phước cùng các tăng sinh chùa Trung tham gia cứu hộ tại phường Phan Đình Phùng.

Ngay khi nước rút, Đại đức kết nối với những người đồng hương ở Thái Bình cũ. Cảm động bởi tinh thần từ bi của Đại đức, nhiều tấm lòng quê lúa hướng về Thái Nguyên: Công ty TNHH Hoàng Chiến hỗ trợ vật liệu; Công ty TNHH Mỹ thuật Vạn Hạnh chung tay đảm nhiệm khâu kỹ thuật và 15 chiếc thuyền composite chuyên dụng đã được khẩn trương lắp đặt.

15 chiếc thuyền mang một sứ mệnh đặc biệt: Khi nước lũ đến những chiếc thuyền này sẽ do tăng sinh, người dân, phật tử điều khiển. Họ sẽ tranh thủ thời gian vàng để cứu người trước khi lực lượng chi viện chuyên nghiệp kịp đến.

Những chiếc thuyền sử dụng vật liệu composite để làm nên bền, khó chìm, không rò rỉ, tuổi thọ cao. Thuyền được thiết kế cho địa hình trung du với chiều dài 3 mét, rộng 90cm, chở được 2-3 người hoặc trên 100kg hàng hóa. Thuyền đủ nhỏ gọn để có thể luồn lách vào những con ngõ hẹp, mỗi người chỉ cần từ 10-20 phút tập huấn là có thể điều khiển được.

Phật pháp có câu: “Hương các loài hoa thơm, không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay” (Kinh Pháp cú 54).

Đại đức Đại đức Thích Nhuận Phước được bổ nhiệm Trụ trì chùa Trung năm 2023, nhưng đã có nhiều năm âm thầm làm từ thiện, luôn đau đáu trước số phận trẻ em nghèo không chỉ ở Thái Nguyên mà còn ở nhiều tỉnh miền núi, biên giới. Đây chính là sự hiện thực hóa lời phát nguyện khi Đại đức được bổ nhiệm trụ trì đó là “Phụng sự đạo pháp và dân tộc”.

Trăn trở làm điều thiện lành, nhưng khi chúng tôi ngỏ ý viết bài về “xưởng” thuyền ở chùa, Đại đức Thích Nhuận Phước thong thả: Các chị viết bài đừng nhắc đến chúng tôi nhiều. Việc làm của chúng tôi chỉ như giọt nước giữa đại dương, khen là không đúng với những gì Phật dạy.

15 chiếc thuyền composite được sơn màu xanh hy vọng đã nằm ngay ngắn trong khuôn viên chùa khi mùa mưa bão năm nay sắp đi qua. Nó được hình thành sau trận lụt bằng tấm lòng của những nhà hảo tâm và tinh thần từ bi của đạo Phật, để trở thành một đội cứu hộ thiện nguyện sẵn sàng chủ động đối phó trong mùa mưa bão những năm sau.

Nhưng khi nhìn vào màu sơn xanh ấy, chúng tôi cùng thầm mong Đại đức Thích Nhuận Phước và các tăng sinh, phật tử sẽ không bao giờ có dịp dùng đến chúng.

Chùa Trung là ngôi cổ tự, được khai sơn vào đời Vua Lý Thần Tông, niên hiệu Thiên Thuận (1128-1132). Trải qua bao biến cố thăng trầm, ngôi chùa xuống cấp theo thời gian. Cuối năm 2021, với sự phát tâm công đức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Ban Hộ tự chùa Trung đã cùng phật tử, nhân dân khởi công xây dựng lại ngôi Đại hùng Bảo điện.

Ngày 26/11/2023, tại Lễ khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Trung đối với Đại đức Thích Nhuận Phước.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/xuong-thuyen-noi-san-chua-2a105bc/