Ý nghĩa to lớn từ những việc làm bình dị của người chiến sĩ Công an Thủ đô
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội những ngày cuối năm 2025, có những câu chuyện dung dị nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Không chỉ là 'lá chắn' thép trong đấu tranh tội phạm, Công an Thủ đô còn là những người đồng hành gần gũi, âm thầm bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của Nhân dân từ những việc làm nhỏ bé nhưng thấm đẫm nghĩa tình.
Thực thi mệnh lệnh xuất phát từ trái tim
Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Chức (trú tại xã Phượng Dực, Phú Xuyên) là một minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc của người chiến sĩ công an. Ngày 3/12/2025, trong một phút sơ suất, anh đã chuyển nhầm số tiền lên tới 80.000.000 đồng – một tài sản lớn đối với bất kỳ gia đình nào vào một tài khoản hoàn toàn xa lạ. Mọi nỗ lực liên hệ cá nhân đều rơi vào im lặng, đẩy anh Chức vào sự lo lắng tột độ.

Anh Nguyễn Văn Chức viết thư cảm ơn Công an xã Phượng Dực đã nhiệt tình hỗ trợ giúp lấy lại số tiền do chuyển nhầm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phượng Dực đã phân công Thượng úy Lê Văn Quyết – cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm tiến hành xác minh, giải quyết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Lê Văn Quyết đã nhanh chóng xác định được chủ tài khoản nhận nhầm và phối hợp với Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng để liên hệ, vận động hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm. Đến ngày 16/12/2025, anh Chức đã nhận lại đầy đủ số tiền trong niềm xúc động nghẹn ngào. Lá thư cảm ơn anh viết tại trụ sở là sự ghi nhận dành cho tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của Thượng úy Quyết và các đồng đội.
Cũng trong tinh thần ấy, chiều ngày 11/12/2025, chị Ngô Thị Thúy Nga (trú tại Nguyễn Đình Chiểu) đã đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max trên phố Mai Hắc Đế. Chỉ một giờ sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hai Bà Trưng đã rà soát camera an ninh xuyên suốt tuyến đường chị di chuyển và tìm thấy tài sản. Sự khẩn trương, tác phong làm việc "ngay và luôn" đã giúp chị Nga nhận lại chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng trong sự biết ơn.

Công an phường Hai Bà Trưng trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Thư cảm ơn của chị Ngô Thị Thúy Nga gửi tới Công an phường Hai Bà Trưng.
"Sứ giả" bình yên trong lòng bạn bè quốc tế
Hà Nội trong mắt du khách quốc tế không chỉ đẹp bởi danh thắng mà còn bởi sự an toàn và lòng tốt của con người nơi đây. Hình ảnh các chiến sĩ công an cơ sở tận tình giúp đỡ du khách đã trở thành một phần nét đẹp văn hóa của Thủ đô.
Khoảng 10h30 ngày 12/12/2025, từ thông tin của người dân tại Đền Quán Thánh, Công an phường Ba Đình đã tiếp nhận một chiếc ví bị đánh rơi. Chỉ chưa đầy 4 tiếng sau, các chiến sĩ đã xác định được chủ nhân là chị Moma Risa Mills, quốc tịch Cameroon. Nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn 800.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, chị Moma không giấu được sự xúc động, đánh giá cao thái độ làm việc chuyên nghiệp của lực lượng công an Việt Nam.

Chị Moma Risa Mills xúc động và vui mừng khi nhận lại tài sản bị thất lạc.
Điều đáng trân trọng là từ 1/7/2025 đến nay, Công an phường Ba Đình đã có tới 18 lượt trao trả tài sản cho người nước ngoài – một con số khẳng định nỗ lực xây dựng môi trường du lịch an toàn của thành phố.
Tương tự, tại phường Ngọc Hà, ông Igbokoyi Jesuloluwa (quốc tịch Nigeria) cũng đã nhận lại ví tiền và giấy tờ chỉ sau một thời gian ngắn nhờ sự xác minh thần tốc của công an phường vào ngày 13/12/2025.

Công an phường Ngọc Hà trao trả tài sản đánh rơi cho công dân nước ngoài.
Hay tại Ga Hà Nội, chị Ya Mone (quốc tịch Myanmar) sau khi để quên iPhone trên taxi đã được Đồn Công an Đường sắt hỗ trợ tìm lại vào ngày 11/12/2025. Những lá thư cảm ơn bằng tiếng nước ngoài chính là "báo cáo" sống động nhất về hình ảnh người Công an Thủ đô thân thiện, tận tâm.

Đồn Công an Đường sắt Ga Hà Nội kịp thời trao trả tài sản cho du khách nước ngoài để quên trên taxi.
Phát huy tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ"
Tinh thần trách nhiệm không chỉ có ở những cán bộ dày dạn kinh nghiệm mà còn được truyền lửa cho những thế hệ kế cận. 3h00 sáng ngày 12/12/2025, trong lúc tuần tra đêm trên tuyến đường Láng, đồng chí Trần Đình Hoan – sinh viên thực tập Học viện Cảnh sát nhân dân cùng Tổ tuần tra Công an phường Đống Đa đã nhặt được một chiếc iPhone 15 Pro Max.
Dù rạng sáng vắng vẻ, các đồng chí vẫn kiên trì rà soát đối chiếu dữ liệu để tìm bằng được chủ nhân là anh Nguyễn Công Duy (phường Yên Hòa). Nhận lại món đồ giá trị cao ngay trong sáng cùng ngày, anh Duy đã viết thư bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử đẹp của người sinh viên cảnh sát và tổ tuần tra. Hành động ấy cho thấy, dù ở vị trí nào, đang thực tập hay đã vào ngành, mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ quyền lợi của người dân.

Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”.
Những chiếc ví, những chiếc điện thoại hay những khoản tiền chuyển nhầm... có thể chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh an ninh trật tự đô thị rộng lớn. Nhưng với mỗi người dân, đó là niềm tin, là sự an tâm khi có những chiến sĩ công an luôn sẵn sàng lắng nghe và hành động.
Các vụ việc diễn ra liên tiếp từ ngày 11 đến 16/12/2025 tại khắp các địa bàn từ nội thành đến ngoại thành đã tô thắm thêm truyền thống của Công an Thủ đô: Luôn tiên phong, tận tụy và bảo vệ bình yên cuộc sống từ chính những điều nhỏ nhất. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại, nơi mỗi người dân và du khách đều cảm thấy được chở che.













