Ý tưởng của Tổng thống Mỹ Trump về 'tiếp quản Dải Gaza' vấp phản ứng dữ dội
Trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump nói rằng 'Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và chúng tôi cũng sẽ làm một công việc với nơi này'.
Ông Trump nói rằng vùng đất bị tàn phá trong hơn 15 tháng xung đột giữa Israel và Hamas có thể được tái thiết và biến thành "Riviera của Trung Đông".
Riyad Mansour, trưởng đoàn đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc, viết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng, thay vì phải di dời đến các quốc gia khác, người Palestine ở Dải Gaza nên được phép đòi lại những chỗ từng là nhà của người Palestine ở Israel.
"Đối với những ai muốn đưa người Gaza đến một 'nơi tốt đẹp' hạnh phúc, hãy để họ trở về, bạn biết đấy, ngôi nhà ban đầu của họ ở Israel. Có những nơi đẹp đẽ ở đó, và họ sẽ vui mừng khi được quay trở lại những nơi này”, ông Mansour viết, sử dụng những từ ngữ mà ông Trump đã dùng.
Ông Riyad Mansour nói thêm rằng người Palestine muốn tự mình xây dựng lại Dải Gaza, và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng nguyện vọng của họ.
Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út hôm nay ra tuyên bố không trực tiếp đề cập đến phát biểu của ông Trump, nhưng khẳng định quan điểm “hoàn toàn phản đối mọi hành vi xâm phạm quyền hợp pháp của người dân Palestine, dù là thông qua chính sách định cư của Israel, sáp nhập đất đai của người Palestine hay các nỗ lực di dời người dân Palestine khỏi đất đai của họ”.
“Nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế ngày nay là nỗ lực giảm bớt sự đau khổ mà người dân Palestine phải gánh chịu, những người sẽ vẫn chung thủy với vùng đất của mình và sẽ không rời bỏ nó”, tuyên bố nêu rõ.
Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân chủ, cho rằng đề xuất của ông Trump là nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi những nỗ lực toàn diện của tỷ phú Elon Musk nhằm thay ông Trump thu hẹp quy mô Chính phủ Mỹ.
“Tôi có tin cho các bạn — chúng tôi không chiếm lấy Dải Gaza. Nhưng giới truyền thông và tầng lớp lắm lời sẽ tập trung vào vấn đề này trong vài ngày và ông Trump sẽ thành công trong việc đánh lạc hướng mọi người khỏi câu chuyện thực sự — những tỷ phú chiếm chính phủ để cướp bóc của người dân thường”.
Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của đảng Dân chủ gọi đề xuất của ông Trump là "thanh trừng sắc tộc dưới một cái tên khác".
"Tuyên bố này sẽ tiếp đạn cho Iran và các đối thủ khác trong khi làm suy yếu đối tác Ả-rập của chúng ta ở khu vực", ông tuyên bố.
Justin Amash, một cựu nghị sĩ Cộng hòa có gia đình gốc Palestine, cũng gọi đề xuất của ông Trump là kế hoạch thanh trừng sắc tộc.
"Nếu Mỹ triển khai quân đội để cưỡng bức di dời người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo — giống như anh em họ của tôi — khỏi Dải Gaza, Mỹ không chỉ sa lầy vào một cuộc chiếm đóng liều lĩnh khác mà còn phạm tội thanh trừng sắc tộc. Không một người Mỹ nào có lương tâm trong sáng nên ủng hộ điều này", ông nói Justin Amash nhấn mạnh.
Cuối tuần qua, một nhóm quốc gia Ả-rập đã bác bỏ một đề xuất trước đó của ông Trump, rằng người dân ở Dải Gaza sẽ được chuyển đến Ai Cập và Jordan, dù đề xuất này chưa nhắc đến việc Mỹ sẽ tiếp quản dải đất hẹp ven biển.