1- 6, ông bố trẻ tặng con bộ ảnh mùa hè, xem qua ai cũng muốn 'một vé đi tuổi thơ'

'Không có khoảnh khắc nào trong đời đẹp như tuổi thơ. Cái tuổi hồn nhiên vô tư trong sáng đó ba cũng đã từng đi qua. Ba mong con luôn vui vẻ và hạnh phúc, bình yên khi nhớ đến những khoảnh khắc đầu đời' - ông bố trẻ nói.

Ngày 1-6 là ngày vô cùng ý nghĩa đối với mọi em bé. Ngày này, những bậc cha mẹ thường dành tặng con những món đồ chơi, một bữa tiệc hoặc đưa con đi du lịch... Cũng là một ông bố yêu thương con trai, để kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi, anh Nguyễn Trung Đức (34 tuổi, Gò Vấp) đã tặng cho con một bộ ảnh mùa hè tuổi thơ "xịn xò".

 Anh Nguyễn Trung Đức và con trai Nguyễn Anh Đức (5 tuổi).

Anh Nguyễn Trung Đức và con trai Nguyễn Anh Đức (5 tuổi).

"Nhân ngày của các thiên thần nhỏ, tôi đã tặng con bộ ảnh mùa hè với những khoảnh khắc vui vẻ hồn nhiên. Tôi mất khoảng vài tháng để hoàn thành, bộ ảnh cũng là để đánh dấu ngày con học hết mầm non, chuẩn bị lên lớp 1. Chúc con luôn vui tươi, trong sáng và có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của mình" - anh Đức nói.

Anh Trung Đức cho biết, từ khi con trai chào đời, anh đã thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của con. Khi con ngày một lớn, anh lại có thêm nhiều ý tưởng cho bộ ảnh tuổi thơ của con. Chủ đề chụp ảnh của hai cha con chủ yếu là gắn liền với quê hương, tình cảm cha mẹ, tuổi học trò.

 Bộ ảnh mùa hè được hai cha con Anh Đức chụp ở một ngôi trường tại Bình Dương.

Bộ ảnh mùa hè được hai cha con Anh Đức chụp ở một ngôi trường tại Bình Dương.

 Anh Đức cho hay, phải mất nhiều tuần để hai cha con có thể tìm được một địa điểm chụp ảnh phù hợp. Khi biết chỗ nào có bối cảnh hoa phượng đẹp là cha con anh tới ngay.

Anh Đức cho hay, phải mất nhiều tuần để hai cha con có thể tìm được một địa điểm chụp ảnh phù hợp. Khi biết chỗ nào có bối cảnh hoa phượng đẹp là cha con anh tới ngay.

 "Tôi thường nói với con, sau này khi con lớn, khi nhìn vào những tấm ảnh, chúng ta có thể nhẹ nhàng mỉm cười, hóa ra mình đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc, tuyệt vời như vậy" - ông bố trẻ chia sẻ.

"Tôi thường nói với con, sau này khi con lớn, khi nhìn vào những tấm ảnh, chúng ta có thể nhẹ nhàng mỉm cười, hóa ra mình đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc, tuyệt vời như vậy" - ông bố trẻ chia sẻ.

"Ngày xưa tôi lớn lên ở quê trải qua cuộc sống gọi là ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Tôi thường phải theo cha mẹ đi ra đồng mót thóc, đậu, bắp, mò cua bắt ốc đủ thứ để đủ bữa ăn... Cuộc sống gắn liền với quê hương với bao nhiêu kỷ niệm, tuy vất vả nhưng rất bình yên. Con tôi thì sinh ra đã ở thị thành, tuy có nhiều điều kiện để phát triển hơn nhưng tuổi thơ cũng có phần thiệt thòi. Tôi muốn con mình cũng cảm nhận được những khoảnh khắc vui vẻ mà tôi đã từng có." - Anh Đức nói.

Anh Trung Đức chia sẻ, con trai của anh còn rất hồn nhiên. Bé rất thích được cùng ba đi đây đó chụp ảnh.

"Những lần chụp xong thì bé hay hỏi: "Ảnh con chụp có đẹp không ba?" Lâu lâu cho bé ngắm lại ảnh cũ thì bé cười vui, rất thích. Mình bảo con, sau này con lớn được nhìn lại những bức hình này, con sẽ thấy rất hạnh phúc". - Ông bố trẻ nói.

 Một lần khác, hai cha con cùng nhau đi chụp ảnh tại một cánh đồng ở Củ Chi.

Một lần khác, hai cha con cùng nhau đi chụp ảnh tại một cánh đồng ở Củ Chi.

 Bé Anh Đức thích thú khi cùng ba có những chuyến đi hòa mình với khung cảnh thiên nhiên.

Bé Anh Đức thích thú khi cùng ba có những chuyến đi hòa mình với khung cảnh thiên nhiên.

QUỲNH ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/1-6-ong-bo-tre-tang-con-bo-anh-mua-he-xem-qua-ai-cung-muon-mot-ve-di-tuoi-tho-post793457.html