10 năm bám đảo, gieo niềm tin giữa biển khơi
Hơn 10 năm qua, nơi đầu sóng ngọn gió của đặc khu Phú Quý, có một người cán bộ vẫn lặng lẽ cống hiến, để lại trong đồng nghiệp và bà con nơi đảo xa nhiều tình cảm yêu mến, trân trọng. Đó là anh Nguyễn Tường Vũ Quang (SN 1974) - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quý.

Anh Nguyễn Tường Vũ Quang tại hội nghị viên chức người lao động cơ quan
Gác lại riêng tư, chọn bám đảo
Sinh sống cùng gia đình ở trung tâm phường Phan Thiết (Lâm Đồng), sau lưng còn cha mẹ tuổi đã cao và con nhỏ. Nhưng hơn 10 năm trước, khi được phân công ra công tác tại Phú Quý, anh Quang đã không chút chần chừ. Con tàu vượt hơn 120 km biển cả đã mang anh đến với vùng đất còn nhiều gian khó, nhưng cũng chan chứa nghĩa tình này.
Ngày ấy, chưa có những chuyến tàu cao tốc, hành trình từ đất liền ra đảo thường mất 6 - 7 giờ, gặp mùa biển động còn phải nằm bờ nhiều ngày. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hàng hóa khan hiếm, có khi cả tuần không có rau xanh. Nhưng anh vẫn kiên định bám trụ, coi Phú Quý là quê hương thứ hai để gắn bó và cống hiến. Anh tâm sự: “Xa gia đình dĩ nhiên là thiệt thòi, nhưng Đảng phân công thì mình có trách nhiệm nhận và làm cho tốt. Nghĩ đến nhiệm vụ chung, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình”.
Người cán bộ gần gũi
Ở cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc cơ quan - anh Quang luôn giữ cho mình phong cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Công việc của cơ quan được anh sắp xếp khoa học, rõ ràng; tiến độ luôn bảo đảm, không sai sót. Điều khiến đồng nghiệp quý mến hơn cả chính là sự gần gũi, sẻ chia của anh.
Trong công việc, anh gương mẫu, tận tụy. Trong đời thường, anh nhẹ nhàng, chân thành, luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, đảng viên. Những lúc khó khăn, anh động viên, khích lệ để mọi người thêm vững tin. Bởi thế, tập thể Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quý nhiều năm liền đoàn kết, vững mạnh, được cấp trên đánh giá cao.
Đặc biệt, dưới sự điều hành của anh, công tác an sinh trên đặc khu luôn được bảo đảm: các chế độ chính sách cho người dân được chi trả nhanh chóng, kịp thời. Thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình; đặc biệt 100% người dân trên đảo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đây là nền tảng vững chắc giúp bà con yên tâm bám biển, bám đảo, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội với cộng đồng nơi đầu sóng ngọn gió.
Với anh, học và làm theo Bác không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ những việc giản dị: hết lòng với công việc, sống tiết kiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Chính sự giản dị và chân thành ấy đã giúp anh trở thành “người truyền lửa” trong cơ quan.

Đồng chí Quang (giữa) trong một lần thăm hỏi bệnh nhân bị tai nạn trên biển, nằm điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý
Tình yêu dành cho đảo xa
Biển cả nhiều khi không hiền hòa. Có những chuyến công tác trở về đất liền, anh phải vượt qua sóng to, gió lớn, con tàu chao đảo suốt nhiều giờ liền. Có khi tàu phải quay đầu, nằm bờ cả tuần, nhưng chưa một lần anh nản lòng. Bởi với anh, đã chọn gắn bó với đảo xa thì phải kiên trì.
Sau hơn 10 năm, Phú Quý không chỉ là nơi công tác mà còn là quê hương thứ hai của anh. Bởi tình yêu nghề, tình cảm với đồng nghiệp và bà con nơi đây chính là động lực để anh cống hiến. Anh chia sẻ: “Dù còn nhiều khó khăn, sóng gió phía trước, nhưng hôm nay và mai sau, tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục đóng góp sức mình vì sự phát triển của đặc khu Phú Quý”.
10 năm bám đảo là 10 năm kiên định, tận tụy, hi sinh thầm lặng. Chân dung anh Nguyễn Tường Vũ Quang chính là hình ảnh đẹp về một người cán bộ gieo niềm tin nơi đảo xa, để biển, đảo quê hương thêm vững vàng trước sóng gió.
Qua hơn 10 năm công tác tại đặc khu, đồng chí Quang đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong xây dựng khối đoàn kết cơ quan, đơn vị.
Ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/10-nam-bam-dao-gieo-niem-tin-giua-bien-khoi-388294.html