10X trúng tuyển 6 đại học top đầu châu Âu nhờ mê truyện trinh thám

Nguyễn Như Xuân, học sinh lớp 12 trường Phổ thông liên cấp Olympia vừa trúng tuyển cùng lúc vào 6 trường đại học hàng đầu châu Âu.

6 trường này gồm: 3 trường ở Hà Lan (Đại học Amsterdam, Đại học Utrecht, Đại học Erasmus Rotterdam) và 3 trường ở Anh (Đại học Glasgow, Đại học Birmingham, Đại học Bournemouth). Trong đó, Đại học Amsterdam và Đại học Utrecht lần lượt xếp ở vị trí số 1 và 2 tại Hà Lan.

Nữ sinh Hà Nội quyết định chọn theo học tại Đại học Amsterdam - ngôi trường nổi tiếng với chương trình đào tạo Khoa học xã hội, Tâm lý học hàng đầu thế giới.

Nguyễn Như Xuân, học sinh lớp 12 trường Phổ thông liên cấp Olympia. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Như Xuân, học sinh lớp 12 trường Phổ thông liên cấp Olympia. (Ảnh: NVCC)

Đam mê truyện trinh thám

Ngay từ nhỏ, Như Xuân đã bị cuốn hút bởi thế giới đầy kịch tính và bí ẩn trong những trang truyện trinh thám như Conan, tiểu thuyết hình sự, kinh dị. Niềm say mê ấy tiếp tục được nuôi dưỡng trong chính môi trường gia đình - nơi mẹ và bác, đều là cựu sinh viên ngành Tâm lý học tại Nga, thường xuyên trò chuyện, phân tích hành vi và tâm lý con người qua các câu chuyện đời thường. Chính những cuộc trò chuyện ấy đã âm thầm khơi dậy trong cô gái nhỏ niềm hứng thú sâu sắc với lĩnh vực Tâm lý học.

Lên cấp ba, đam mê của Như Xuân được định hình rõ hơn. Thay vì chỉ đọc các vụ án nổi tiếng trong nước và quốc tế như một người quan sát, cô nàng chủ động tiếp cận lăng kính của chuyên gia điều tra tâm lý pháp y.

Bước ngoặt đến trong năm học tại Mỹ theo chương trình tích hợp của trường Olympia. Tại đây, trong môn Khoa học pháp y, Như Xuân lần đầu được trải nghiệm thực hành các thí nghiệm chuyên sâu như phân tích mẫu máu, tóc, vải, dấu vân tay, dấu vân môi và nghiên cứu hồ sơ tội phạm.

Chính từ những giờ học đó, 10X nhận ra, Tâm lý pháp y không chỉ là ngành khoa học khô khan, mà là hành trình khám phá tâm lý con người - nơi lý trí và trực giác cùng song hành để lần theo những manh mối tưởng chừng vô hình.

"Em đặc biệt hứng thú với ngành Tâm lý pháp y, vì mỗi vụ án giống như mê cung đầy những lớp lang bí mật và mối liên kết ẩn giấu. Việc giải mã chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian, tư duy và sự kiên trì, như thể con đang giải một câu đố hóc búa đầy thách thức", Như Xuân nói.

Ngoài đam mê với ngành Tâm lý pháp y, Như Xuân còn có tài năng về nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Ngoài đam mê với ngành Tâm lý pháp y, Như Xuân còn có tài năng về nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Ước mơ làm cảnh sát hình sự quốc tế

Trong khi nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn Mỹ hay Úc là điểm đến du học, Như Xuân lại chọn cho mình hướng đi khác. Với nữ sinh, Hà Lan là lựa chọn lý tưởng nhờ khí hậu dễ chịu, giao thông thuận tiện, nền giáo dục chất lượng cao và đặc biệt là văn hóa sống phù hợp với tính cách bản thân.

Tuy nhiên, cánh cửa vào các trường đại học Hà Lan không hề dễ mở. Mỗi trường đều yêu cầu kỳ thi đầu vào riêng biệt với tài liệu chuyên sâu, trong khi thời gian ôn luyện chỉ kéo dài từ một đến hai tuần. "Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với em. Khối lượng kiến thức rất lớn, ít tài liệu luyện thi và yêu cầu khả năng đọc hiểu, phân tích, áp dụng vào tình huống thực tế ở mức cao", Như Xuân nói.

Bộ hồ sơ du học của 10X gây ấn tượng bởi sự toàn diện giữa thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa. Cô nàng sở hữu điểm GPA 3.9/4, IELTS 8.0 cùng nhiều thành tích nổi bật. Nữ sinh từng là đạo diễn chính của hai vở nhạc kịch tiếng Anh quy mô lớn tại trường Olympia: Thằng gù Nhà thờ Đức Bà và Những người khố khổ - những dự án thể hiện rõ năng lực tổ chức, lãnh đạo và sáng tạo nghệ thuật của nữ sinh.

"Có lẽ việc lựa chọn ngành Tâm lý pháp y cùng ước mơ làm việc tại tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã tạo thành cặp bài trùng đặc biệt, giúp em gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh", 10X bày tỏ.

Nữ sinh tâm sự, bản thân từng là người nhút nhát, sống khép kín, ít thể hiện bản thân. Tuy nhiên, môi trường học tập cởi mở cùng sự động viên từ thầy cô trường Olympia đã giúp cô nàng dần thay đổi. Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, từ một người khó kiểm soát cảm xúc, Như Xuân trưởng thành, tự tin và biết cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

"Em luôn tin rằng khi làm bất cứ việc gì, cần đầu tư toàn tâm toàn ý, theo đuổi đến cùng nhất định sẽ thành công", Như Xuân nói, mỗi lựa chọn không chỉ là một bước tiến, mà còn là cam kết dài hạn với chính đam mê của mình.

Với định hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và sự chuẩn bị vững vàng từ sớm, hành trình theo đuổi ngành Tâm lý pháp y và giấc mơ đặt chân đến tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế của nữ sinh Việt hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng.

Kim Nhung

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/10x-trung-tuyen-6-dai-hoc-top-dau-chau-au-nho-me-truyen-trinh-tham-ar942691.html