11 năm giành giật sự sống cho con u não, mẹ đơn thân bán sạch nhà cửa cầu cứu

Con mắc bệnh hiếm, chị Quyến bán hết nhà cửa vẫn không đủ tiền chạy chữa, đường cùng phải lui về nương nhờ nhà ngoại, bấu víu vào lòng hảo tâm của xã hội.

Sinh ra trong gia đình nghèo làm nông ở Nam Định, chị Trần Thị Quyến (SN 1979) và chồng là anh Nguyễn Minh Năng (SN 1976) mong muốn thay đổi số phận bằng cách vào Đồng Nai làm công nhân. Sau nhiều năm chắt chiu, gom góp từng đồng lương ít ỏi, họ mua được căn nhà nhỏ để an cư lạc nghiệp.

Năm 2013, trên đường đi làm về, anh Năng không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Cú sốc quá lớn, chị Quyến suy sụp nhưng vì hai con nên chị gạt nước mắt, tiếp tục làm lụng bất kể ngày đêm để nuôi các con khôn lớn.

Số phận vẫn chưa buông tha cho gia đình nhỏ ấy, chỉ 6 tháng sau ngày chồng mất, con gái út của chị là Nguyễn Thị Hồng Khuyên (SN 2000) bị méo miệng. Ban đầu, chị Quyến nghĩ con bị liệt dây thần kinh mặt, đưa đi châm cứu nhưng không thuyên giảm. Chạy vạy khắp nơi, đưa con đi bệnh viện lớn kiểm tra, chị chết lặng khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán mắc u bao sợi thần kinh loại 2, trong não có hai khối u lớn.

Khuyên trong ngôi nhà của ông bà ngoại ở Nam Định.

Khuyên trong ngôi nhà của ông bà ngoại ở Nam Định.

Từ đó, chị Quyến lại ngược xuôi ôm con đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh. Một mình chị vừa kiếm tiền, vừa làm chỗ dựa cho con trong những ca phẫu thuật đau đớn.

Từ năm 2014 đến nay, dù trải qua 8 lần phẫu thuật não nhưng Khuyên mất hoàn toàn khả năng nghe, nụ cười cũng không còn trọn vẹn vì dây thần kinh mặt bị tổn thương, lưỡi bị lệch khiến việc ăn uống, sinh hoạt trở nên khó khăn.

Mỗi tháng, chị Quyến phải mua thuốc cho con hết 5 triệu đồng. Những lúc lên cơn đau, Khuyên lại nhập viện cấp cứu, mỗi lần như vậy chi phí điều trị lên đến 40 triệu đồng. Mặc dù được bảo hiểm hỗ trợ nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng quá sức với người mẹ đơn thân.

Không còn cách nào khác, đầu năm 2025, chị buộc phải bán căn nhà nhỏ ở Đồng Nai để có tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng tiền bán nhà cũng chỉ đủ trả những khoản nợ chị đã vay trước đó. Khi số tiền cuối cùng cạn kiệt, hai mẹ con dắt díu nhau về quê ngoại ở xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để nương nhờ.

Người mẹ nghèo sức cùng lực kiệt, nhìn con đau đớn vì bệnh tật, chị rơi vào tuyệt vọng vì không còn khả năng chạy vạy thêm tiền lo cho con. Chị chỉ còn biết cầu xin sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái. Sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng có thể trở thành tia hy vọng giúp Khuyên tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Chị Quyến luôn túc trực để hỗ trợ con trong mọi sinh hoạt.

Chị Quyến luôn túc trực để hỗ trợ con trong mọi sinh hoạt.

Ông Trần Văn Chình, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hương xác nhận, bà Trần Thị Quyến là công dân địa phương, hoàn cảnh gia đình éo le. Trước kia gia đình đi làm ăn xa, chồng không may qua đời ở nơi đất khách, con gái thứ 2 lại mắc bệnh hiểm nghèo. Họ mới trở về địa phương từ đầu năm nay.

Khi nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, địa phương đã có những chính sách quan tâm, thăm hỏi. "Rất mong hoàn cảnh mẹ con bà Quyến nhận được sự động viên, giúp đỡ của xã hội và các mạnh thường quân, để tiếp thêm sức mạnh cho Khuyên trên hành trình giành giật sự sống” ông Chình nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình em Nguyễn Thị Hồng Khuyên xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25013

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/11-nam-gianh-giat-su-song-cho-con-u-nao-me-don-than-ban-sach-nha-cua-cau-cuu-ar932310.html