11 ngày tại điểm nóng Covid-19 Nại Hiên Đông

Khó khăn bủa vây khi phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng trở thành điểm nóng của dịch Covid-19. Chuỗi lây nhiễm vẫn chưa cắt đứt, địa phương tiếp tục nỗ lực, siết chặt điểm nóng, chính quyền quận, thành phố đã huy động, tăng cường thêm nhiều lực lượng để hỗ trợ.

Tổ Covid-19 cộng đồng trao tiền hỗ trợ cho người dân phường Nại Hiên Đông.

Tổ Covid-19 cộng đồng trao tiền hỗ trợ cho người dân phường Nại Hiên Đông.

Trong thời điểm khó khăn này, để chăm lo cuộc sống cho hơn 32 nghìn hộ dân, thật không dễ dàng. Có thể, sự quan tâm, chu toàn với người dân chưa thể trọn vẹn. Đâu đó bắt đầu những lời kêu ca, phàn nàn thiếu thứ này, hụt thứ kia với rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng, chính quyền địa phương đã và đang điều chỉnh, để không người dân nào bị đói, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tất cả các công đoạn, mọi vị trí, ai cũng đang cố gắng gấp hàng trăm lần để kịp thời gian. Anh chị em cán bộ của phường đang điều hành, trực chiến ngay tại trụ sở phường đã nhiều đêm không ngủ, khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn nhiều cam go. Lúc này, nguồn năng lượng tích cực chính là sự động viên, chia sẻ, góp ý chân thành, để các vấn đề phát sinh được giải quyết một cách cơ bản nhất.

Tăng cường lực lượng tại các chốt phong tỏa cứng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu chung cư tôi ở, khóa trái cửa, chỉ để lại một cửa nội bộ phía sau, tổ dân phố cử người trực 24/24 giờ. Đường phố, chỉ có xe cứu thương và xe lực lượng chức năng túc trực làm nhiệm vụ.

Như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng và 17 giờ chiều tổ Covid-19 cộng đồng trong khu chung cư mở loa tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện các nội quy, quy định trong vùng phong tỏa “cứng”. Lực lượng chức năng siết chặt tuần tra, kiểm soát, yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà, tuân thủ nghiêm 5K.

Các đơn vị hỗ trợ người dân phường Nại Hiên Đông trong vùng cách ly. (Ảnh UBND phường cung cấp)

Các đơn vị hỗ trợ người dân phường Nại Hiên Đông trong vùng cách ly. (Ảnh UBND phường cung cấp)

Ngày thứ tám cách ly, số rau, củ, quả, gạo của phường và các tình nguyện viên chi viện, đã tới từng hộ gia đình. Đây là thực phẩm thiết yếu nhất, ai cũng cần và rất quý. Bà Hai ở tầng 5, bưng cái rổ rau trong đó có dưa chuột, bầu, củ mì, đậu cô ve,… nhẹ tay gõ cửa từng nhà: “Đồ phường gửi xuống, nhà cháu cần gì cứ lấy một ít”. Tôi cảm ơn và lấy một ít rau. Ấm lòng!

Hôm qua, được các đồng nghiệp gửi vào một ít rau, tôi đã chia thành ba phần, mang biếu bác bảo vệ chung cư và hai người bạn, trong đó có nhà bên cạnh. Nhà sát vách nhà tôi có bốn người, chồng làm nghề tài xế xe du lịch, đã nghỉ việc hơn năm, vợ làm giáo viên mầm non tư thục, đã nghỉ sinh con năm tháng. Dù không nói ra, nhưng tôi biết, họ khó khăn vô cùng.

 Hàng nghìn suất quà hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa cứng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hàng nghìn suất quà hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa cứng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tôi vừa nhận tiền trợ cấp năm ngày của TP Đà Nẵng dành cho các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa đặc biệt. Tôi dành số tiền này để san sẻ một hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong tổ. Lúc này đây, mỗi sự giúp đỡ đều là sự chung tay, để chúng ta vượt qua thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Tôi đang ở trong vùng nóng nhất, nguy cơ cao nhất của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, việc tác nghiệp trong tâm dịch phải tuân thủ các quyết định của chính quyền địa phương, làm tròn trách nhiệm công dân vùng phong tỏa!

Cứ ba ngày một lần, người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cứ ba ngày một lần, người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: ANH ĐÀO)

11 ngày sống trong bốn lớp phong tỏa, cách ly y tế. Bốn lần xét nghiệm đại diện hộ gia đình, xét nghiệm cộng đồng và tổ dân phố, khu dân cư. Rất may mắn, khu nhà tôi ở vẫn là “vùng xanh” trong “vùng đỏ”. Tạm an toàn tới thời điểm này. Không ai bảo ai, tất cả đều chốt cửa ở trong nhà. Nhóm mấy đứa nhỏ tầng 5 thường ngày chạy nhảy đùa vui, hát vang giờ ngoan ngoãn im lặng ở yên trong nhà. Không gian như đặc lại. Chỉ có tiếng bước chân của bác tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và bác cán bộ hưu trí phụ trách mặt trận của phường có mặt kịp thời tại các tầng của chung cư, gõ cửa từng nhà, để nhắc nhở việc tuân thủ cách ly y tế, đăng ký phiếu mua thực phẩm thiết yếu, đổ rác ba ngày một lần theo phiên và đặc biệt tuân thủ 5K.

Hai ngày qua, số ca nhiễm ngoài cộng đồng tại Nại Hiên Đông có dấu hiệu giảm, điều đó có nghĩa, việc khống chế dịch bệnh tại điểm nóng này đang đi đúng hướng và mang lại hiệu quả. Khi chấm dứt được chuỗi lây nhiễm này, thì dịch Covid-19 tại Đà Nẵng mới được khống chế. Tất cả, vì mục đích chung là sớm chấm dứt nguồn lây nhiễm cộng đồng, đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/11-ngay-tai-diem-nong-covid-19-nai-hien-dong-659195/