12 năm gieo mầm hy vọng cho các gia đình hiếm muộn
Hàng ngàn gia đình hiếm muộn đã nhận được sự hỗ trợ sinh sản và hiện thực hóa giấc mơ làm cha, làm mẹ nhờ chương trình Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc.
Có mặt tại Lễ kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc do Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội tổ chức vào ngày 28/6, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy và anh Cao Đức Chung (Thạch Thành, Thanh Hóa) hạnh phúc khi ôm cậu con trai kháu khỉnh (hơn 7 tháng tuổi) trong vòng tay. Sau hành trình quá nhiều nỗi đau với 3 lần hỏng thai và kết quả xét nghiệm cả vợ chồng cùng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh càng khiến vợ chồng chị Thủy khao khát không chỉ đơn thuần là có con, mà là được ôm trong vòng tay một em bé khỏe mạnh.

BS Lê Thị Thu Hiền bên một gia đình hiếm muộn đã đón nhận trái ngọt sau khi được hỗ trợ sinh sản.
Khó khăn về kinh tế khiến vợ chồng chị Thủy chưa thể ngay lập tức tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại. Năm 2024, chị Thủy mạnh dạn nộp hồ sơ và nhận được gói hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn của BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội.
Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để anh chị bắt đầu lại hành trình đã từng phải dừng giữa chừng. Đầu năm 2025, niềm vui đến khi chị Thủy nhận được kết quả có thai. Và một bé trai khỏe mạnh chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
"Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, tôi đã bật khóc. Sau tất cả những lần mang thai không trọn vẹn và những năm tháng thấp thỏm lo lắng vì bệnh lý di truyền, đó là điều mà vợ chồng tôi mong đợi nhất", chị Thủy xúc động nhớ lại.
Còn với chị B Nướch Thị Tron (dân tộc Cơ Tu) và anh Phan Đình Thắng, ngày bé Ngọc Hà chào đời cũng là ngày khép lại hành trình hơn 13 năm chờ đợi của gia đình. Niềm hạnh phúc đó được hiện thực hóa nhờ phần hỗ trợ 100% chi phí IVF của chương trình Tuần lễ vàng. Bởi, kinh tế khó khăn khiến chưa khi nào vợ chồng chị Tron nghĩ mình có cơ hội được làm cha, làm mẹ. "Với nhiều người đó chỉ là một cuộc điện thoại thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ. Nhưng với tôi, đó là cuộc điện thoại mang theo hy vọng và đã thay đổi cuộc đời của cả gia đình", chị Tron xúc động chia sẻ.
Trong suốt hơn một thập kỷ triển khai, chương trình Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc đã hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình tiếp cận các dịch vụ thăm khám, tư vấn và điều trị sức khỏe sinh sản, góp phần mang đến cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn mong con. Trong đó có 79 gia đình hiếm muộn được hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đến nay đã chào đón 88 em bé khỏe mạnh ra đời, số còn lại đang mang thai hoặc trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản…
BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: "Với các gia đình hiếm muộn, mỗi cơ hội được trao đúng lúc có thể trở thành bước ngoặt của cả cuộc đời. Mỗi cơ hội được trao đi hôm nay có thể trở thành tiếng cười trẻ thơ của một gia đình trong tương lai. Điều ý nghĩa nhất mà chúng tôi mang lại không nằm ở giá trị hỗ trợ vật chất, mà ở việc giúp nhiều gia đình có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ".
Trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục trao tới các gia đình hiếm muộn khó khăn 10 gói miễn 100% chi phí IVF; 10 gói vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 gói xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền cũng nhiều phần hỗ trợ sinh sản khác. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, thăm khám nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn bệnh viện cho hay, "chúng tôi mong rằng nhiều người trẻ sẽ quan tâm đến sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi gặp khó khăn trong hành trình sinh con. Khi nhận thức được nâng cao và các nguy cơ được phát hiện sớm, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội thực hiện mong muốn làm cha mẹ trong tương lai".











