130 triệu đồng ân tình 'Chắp cánh ước mơ'
'Em thật sự xúc động. Số tiền lớn đến mức, ngay cả trong mơ em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận. Em cảm nhận mình không đơn độc trên hành trình đến trường. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật tốt, để sau này có thể quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em hôm nay' - em Ngô Đình Phú An (lớp 12A4, Trường THPT Thống Nhất A) xúc động chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ kỳ 123, diễn ra hôm nay 15-10.
Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) phối hợp với Quỹ Khuyến học tỉnh Đồng Nai thực hiện. Các đơn vị đồng hành gồm: Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, xã Trảng Bom, Trường THPT Thống Nhất A, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm gần xa.


Buổi lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ (kỳ 123) diễn ra trang trọng và ấm áp tại Trường THPT Thống Nhất A (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phú Quý
Câu chuyện của Phú An khiến người nghe rưng rưng xúc động. Em sinh ra trong gia cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn khi em mới học lớp 4. Sau đó, An theo cha ra ở phòng trọ, còn em gái (bị bệnh về thần kinh từ nhỏ) được ở cùng mẹ. Một thời gian sau đó, mẹ đi bước nữa, nhưng kinh tế cũng không khá giả.
Tai họa một lần nữa giáng xuống, năm 2024, cha em mất vì đột quỵ. Không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, An vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ cũ. Thi thoảng, mẹ qua thăm và động viên con trai, còn phần lớn thời gian em tự xoay xở, vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống
Ngay sau khi khảo sát hoàn cảnh, Chương trình Chắp cánh ước mơ đã nhanh chóng kết nối. Mặc dù là lần đầu tiên Trường THPT Thống Nhất A đón nhận chương trình nhưng công tác chuẩn bị rất ấm áp và trang trọng. Không quản đường xa, nhiều đội, nhóm thiện nguyện đã kịp đến, gửi trao tận tay những suất học bổng ân tình, giúp An vững bước trên con đường chinh phục ước mơ.

Quỹ Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Bà Dương Thị Tuyết, đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng 5 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Trảng Bom trao suất học bổng 2 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
Tại chương trình, em Ngô Đình Phú An đã đón nhận tổng số tiền 130 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được gửi tiết kiệm để em sử dụng trong suốt quá trình học tập sau này.
“Chặng đường phía trước của em Phú An dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng, những suất học bổng ân tình, sự tử tế và lòng nhân ái hôm nay sẽ luôn là hành trang đặc biệt để em không bao giờ từ bỏ ước mơ, khát vọng của mình” - bà Lê Trần Thiên Lý, thành viên Quỹ Khuyến học tỉnh Đồng Nai gửi gắm yêu thương.


Hội đồng sư phạm nhà trường và học sinh ủng hộ Phú An 32 triệu đồng, đến cuối buổi lễ tăng lên hơn 35 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
Phát biểu tại chương trình, thầy Bạch Thanh Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A cho biết: “Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Phú An trong học tập; đồng thời quản lý, sử dụng sổ tiết kiệm được trao tặng đúng mục đích, giúp món quà nhân ái này phát huy hiệu quả thiết thực nhất".












Các nhà hảo tâm hòa niềm vui cùng em Ngô Đình Phú An trong ngày đón nhận học bổng Chắp cánh ước mơ. Ảnh: Phú Quý
Thành công của hành trình “Chắp cánh ước mơ” khiến ai chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng. Hơn cả yêu thương, đó là cam kết từ các đơn vị đồng hành: sẽ tiếp tục hành trình nhân ái, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, để học sinh nghèo không bị bỏ lại phía sau.