14 người bị đầu độc bằng xyanua trong vụ án làm rúng động Thái Lan

Vào tháng 4/2023, Sararat Rangsiwuthaporn, một phụ nữ Thái Lan đã bị buộc tội sử dụng xyanua để giết chết 14 người. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất nước này.

Sararat Rangsiwuthaporn bị cáo buộc giết hại 14 người bằng xyanua. (Nguồn: Bangkok Post)

Sararat Rangsiwuthaporn bị cáo buộc giết hại 14 người bằng xyanua. (Nguồn: Bangkok Post)

Thông tin về vụ 6 nạn nhân, trong đó có 4 công dân Việt Nam thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok ngày 16/7 đang gây xôn xao dư luận.

Hiện tại, vụ việc đang được cảnh sát Thái Lan điều tra theo hướng bị đầu độc. Sau khi khám xét căn phòng hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy "chất lạ" ở đáy cốc trong phòng.

Truyền thông địa phương cho rằng 6 nạn nhân có thể tử vong do bị trúng độc xyanua, một chất rất nguy hiểm.

Các vụ đầu độc bằng xyanua không phải là hiếm trong các hồ sơ vụ án hình sự trên thế giới. Ngay tại Thái Lan, vào năm ngoái, một vụ đầu độc xyanua làm 14 người chết cũng khiến dư luận rúng động.

Vào tháng 4/2023, Sararat Rangsiwuthaporn, một phụ nữ Thái Lan đã bị buộc tội sử dụng xyanua để giết chết 14 người. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất nước này.

Sararat, 36 tuổi, biệt danh là “Aem Cyanide,” đã bị bắt vào ngày 25/4/2023 trên đường Chaeng Watthana ở Bangkok, sau khi cảnh sát điều tra về cái chết của bạn cô ta, Siriporn Khanwong.

Hai người gặp nhau ngày 14/4 tại một bến tàu ở tỉnh Ratchaburi để phóng sinh cá. Tuy nhiên, khi đang thả cá thì Siriporn bất ngờ ngã xuống và chết ở bờ sông.

Đoạn phim CCTV cho thấy cặp đôi đang cùng nhau đi dạo trên bến tàu. Sau đó, Siriporn cầm túi cá ra gần bờ sông trong khi Sararat đi vào nhà vệ sinh. Khi Sararat quay lại, cô ta thấy bạn mình đã gục xuống. Nhưng thay vì ở lại và cùng những người dân tại đó cố gắng cứu sống Siriporn, Sacarat đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Một số đồ đạc của Siriporn cũng đã bị lấy mất, bao gồm tiền mặt, hai chiếc điện thoại và một chiếc túi xách đắt tiền. Khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết của xyanua trong cơ thể nạn nhân.

Vụ việc sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên truyền thông Thái Lan, và từ đó nhiều gia đình cũng đứng ra tố cáo người thân của họ cũng đột ngột qua đời sau khi gặp Sararat.

Cảnh sát trưởng Thái Lan Pol Gen Damrongsak Kittiprapas cho biết có tới 15 trường hợp liên quan đến Sararat được báo cáo, trong đó có 14 người đã chết, gồm 12 phụ nữ và 2 nam giới.

Hầu hết các nạn nhân đều có liên quan đến nghi phạm trong các vấn đề tiền bạc như cho vay tiền, thế chấp ôtô và vàng. Một số người chết sau khi cho cô ta vay tiền. Một số người khác thì bị mất tài sản.

Trong số những người thiệt mạng có cả bạn trai cũ của Sararat, Sutthisak “Dae” Phoonkhwan, một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh. Sau khi Sutthisak chết, Sararat thậm chí còn đi đòi nợ những người đã từng vay tiền anh ta.

Theo cảnh sát, các gia đình nạn nhân từng thắc mắc về sự ra đi đột ngột của người thân. Hầu hết các nạn nhân đều khỏe mạnh cho đến khi chết. Tuy nhiên, các báo cáo của bác sỹ địa phương hầu hết đều cho rằng bệnh nhân bị suy tim, trừ một số trường hợp được ghi nhận có móng tay màu đen.

Người duy nhất sống sót trong vụ việc là Kantima Pae-saard, người đã cho Sararat vay 250.000 baht (gần 175 triệu đồng). Người này cho biết cô có thể đã chết nếu không có sự trợ giúp kịp thời.

Kantima cho biết Sararat đã cho cô uống những viên thuốc mà cô ta gọi là thuốc ho khi cả hai gặp nhau. Sau đó, khi đang về nhà thì Kantima bị tức ngực và cố gắng liên lạc với Sararat nhưng không được. May mắn, cô đã kịp gọi cho trung tâm cấp cứu và sống sót.

Cảnh sát kết luận từ năm 2015-2023, Sararat đã giết 14 người ở 8 tỉnh bằng cách trộn chất độc xyanua vào thức ăn của họ.

Đại diện cơ quan chức năng Thái Lan gọi đây là vụ án "lịch sử." Người này cho biết thêm Sararat phải đối mặt với 80 tội danh bao gồm đầu độc bằng chất độc xyanua, giả mạo, trộm cắp và giết người có chủ ý, tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó cô ta đang mang thai 4 tháng nên được hoãn thi hành án.

Cũng liên quan chất độc xyanua, tại Việt Nam, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi giết người.

Đến nay, Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng người cháu thứ 3 may mắn thoát chết./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/14-nguoi-bi-dau-doc-bang-xyanua-trong-vu-an-lam-rung-dong-thai-lan-post965170.vnp