18 người bị thương trong vụ lật xe khách ở Gia Lai hiện ra sao?

Liên quan tới vụ xe khách gặp nạn, bị lật tại Km1642 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận huyện Chư Pưh, Gia Lai), qua thăm khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã cho 5 người bị xây xát nhẹ về, 13 bệnh nhân nặng hơn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 18/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi kiểm tra, phân loại 5 người bị xây xát nhẹ đã được cho về, 13 bệnh nhân nặng hơn tiếp tục được điều trị.

Trong số các nạn nhân đang điều trị, 6 người bị thương chủ yếu gãy xương, chấn thương đầu và 7 người đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Theo đó, bị nặng nhất là bà Rlan H’Yet (41 tuổi, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai), người bị xe khách tông trúng khi điều khiển xe máy qua đường. Hiện bà H’Yet đang hồi sức tích cực, thở máy với nhiều chấn thương nặng vùng sọ não, gãy đa xương, tiên lượng xấu.

Những nạn nhân còn lại là hành khách trên xe tình trạng tỉnh táo, đã được xử lý các vết thương, bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe máy (bà H’Jet) không giảm tốc độ và không nhường đường khi điều khiển xe từ đường dân sinh ra đường chính. Qua kiểm tra, tài xế xe khách là Nguyễn Văn Phương (SN 1981 trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không có nồng độ cồn, không có chất ma túy trong máu.

Các hành khách chưa hết hoảng sợ sau vụ tai nạn

Các hành khách chưa hết hoảng sợ sau vụ tai nạn

Là một trong số những hành khách trên chuyến xe trên, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền (trú xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) chưa thể quên được cảm giác sợ hãi. Chị Hiền kể, xe đang di chuyển bình thường bất ngờ một người điều khiển xe máy băng qua đường, tài xế phải đánh lái và xe bị lật.

“Lúc đó tôi ngồi ghế số 2, bế trên tay đứa con nhỏ, còn chồng ngồi ghế số 4 kèm 1 đứa con. Xe bị lật, mọi người hoảng loạn, gào khóc. Tôi cố bò dậy bế con và chui ra khỏi xe. Sau đó chồng tôi và đứa con còn lại cũng được mọi người đưa ra. Giờ nghĩ lại vẫn chưa hoàn hồn", chị Hiền chia sẻ.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h ngày 17/8, xe khách biển số 47B-019.05 do anh Nguyễn Văn Phương điều khiển chạy theo hướng Gia Lai đến Đắk Lắk, trên xe có 18 người. Tuy nhiên, khi đến Km1642, xe khách tránh, đồng thời va chạm xe máy biển số 68M2-8751 do bà Rlan H’Jiet điều khiển chạy từ đường giao thông trong thôn Tao Kó (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) ra đường Hồ Chí Minh.

Gặp bất ngờ, tài xế Phương phanh gấp và đánh lái để tránh người phụ nữ điều khiển xe máy băng qua đường. Cú đánh lái khiến xe khách lật nghiêng bên vệ đường, hư hỏng nặng, người phụ nữ cùng xe máy cũng bị xe khách tông trúng.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/18-nguoi-bi-thuong-trong-vu-lat-xe-khach-o-gia-lai-hien-ra-sao-post1664744.tpo