2 con gấu sổng chuồng, chén sạch mật ong rồi lăn ra ngủ
Sau khi 2 chú gấu sổng chuồng và ăn xong 'chiến lợi phẩm', chúng đã được đưa trở lại chuồng và nhanh chóng lăn ra ngủ mà không gây hại gì.
Công viên động vật hoang dã Wildwood Devon (tây nam nước Anh) hôm 24-6 cho biết 2 chú gấu đã trốn thoát khỏi chuồng và ăn hết lượng mật ong dự trữ cho cả tuần, theo đài CBS News.
Hai chú gấu tên Mish và Lucy, cùng 5 năm tuổi, đã thoát khỏi khu chuồng vào chiều 23-6, đi thẳng về phía kho dự trữ thực phẩm của chúng và ăn các đồ ăn nhẹ, cũng như lượng mật ong tương đương khẩu phần 7 ngày.
Trong video do cơ quan quản lý công viên Wildwood Devon công bố, chú gấu Lucy đang ngấu nghiến đồ ăn và “trông rất hài lòng” với “chiến lợi phẩm” ăn được sau khi sổng chuồng.
Lucy - một trong 2 chú gấu sổng chuồng ở công viên Wildwood Devon hôm 23-6 - đang thưởng thức "chiến lợi phẩm" gồm đồ ăn nhẹ và mật ong. Nguồn: FACEBOOK/WILDWOOD DEVON
Wildwood Devon cho biết đội ngũ nhân viên tại công viên “đã hành động ngay lập tức, tuân thủ các giao thức an toàn đã được thiết lập” và đưa 2 chú gấu về chuồng mà không cần bất kỳ sự can thiệp vật lý nào.
Sau khi trở lại chuồng, 2 con vật đã nhanh chóng “ngủ thiếp đi” - Wildwood Devon cho biết thêm.
Hai chú gấu này đã ở bên ngoài chuồng trong khoảng 1 giờ, nhưng “liên tục được theo dõi cả tại hiện trường và qua camera giám sát”.
Tất cả du khách có mặt trong khu vực gấu sổng chuồng đã được sơ tán tới một tòa nhà gần đó để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, vụ việc được xác định là “không gây ra mối đe dọa nào cho cộng đồng”.
Công viên Wildwood Devon đóng cửa sau khi phát hiện vụ việc, nhưng đã mở cửa trở lại hôm 24-6.
Theo đánh giá ban đầu, Wildwood Devon cho biết một “sự cố riêng lẻ”, cụ thể là “lỗi vận hành”, đã tạo ra sơ hở để 2 con gấu sổng chuồng.
Cảnh sát đã có mặt sau khi được báo cáo về vụ việc và vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân gấu sổng chuồng.