2 trẻ cùng uống chai nước lạ nhặt được: 1 trẻ đã tử vong

Hai chị em theo mẹ ra đồng, nhặt được chai nước lạ và chia nhau uống dẫn đến người chị tử vong, em đang phải cấp cứu.

Sáng 7-2, lãnh đạo UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, em PTH (9 tuổi trú xã Phúc Thành) - bị ngộ độc nặng, đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ cùng người thân tổ chức lễ mai táng em H.

Em ruột của H là PVK (4 tuổi) cũng bị ngộ độc nặng và may mắn được cứu sống, đã hồi phục sức khỏe.

Lãnh đạo địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em K và người thân.

Như đã đưa tin, vào sáng 2-2, khi theo mẹ ra đồng, hai chị em H và K có nhặt được một chai nước lạ màu hồng và chia nhau uống vì nghĩ đó là nước ngọt.

Sau khi uống chai nước lạ, hai chị em bị đau đầu, co giật, người tím tái. Người mẹ phát hiện ra, kêu cứu và cùng mọi người đưa hai con đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành rồi chuyển lên tuyến trên ở BV Sản nhi Nghệ An.

Sau bốn ngày được các y, BS nỗ lực cấp cứu, cứu chữa, đến chiều hôm qua, em H đã không qua khỏi.

Về thông tin chai nước lạ mà hai trẻ uống là thuốc diệt chuột, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, cho hay thời gian qua chính quyền địa phương cấp thuốc diệt chuột cho người dân sử dụng là loại thuốc sinh học.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-2-tre-cung-uong-chai-nuoc-la-nhat-duoc-1-tre-da-tu-vong-post833166.html