21 năm chăm con liệt giường

Đã thành thói quen, hầu như sáng nào bà Thái Thị Lý (sinh năm 1949), trú tại Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, cũng thức dậy từ sớm, đến quán bún quen để phụ việc. Biết mình già cả, đau ốm thất thường, không giúp được gì nhiều nên bà Lý từ chối nhận tiền công, chỉ xin bữa bún cho hai mẹ con. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho đứa con nằm liệt giường.

Bà Thái Thị Lý chăm sóc người con nằm liệt giường - Ảnh: T.L

Bà Thái Thị Lý chăm sóc người con nằm liệt giường - Ảnh: T.L

Ở tuổi 76, bà Lý vẫn chuyện trò mạch lạc. Bà kể, mình sinh ra, lớn lên trong cảnh khó. Ba mẹ bà vất vả nuôi 12 người con. Năm 25 tuổi, bà Lý lập gia đình. Thế nhưng, hạnh phúc lứa đôi không được trọn vẹn. Sau khi chia tay, bà Lý phải lo liệu cho hai người con. Thời điểm đó, con út còn nằm nôi, còn đứa lớn đi chưa vững. Những khó khăn đến với bà triền miên. Niềm an ủi lớn nhất đối với bà Lý là các con đều khỏe mạnh, thương mẹ.

Thế nhưng, cuộc đời một lần nữa đặt bà Lý vào thử thách khắc nghiệt. Năm 2004, con trai bà là anh Phạm Trường Nguyên bị tai nạn giao thông. Để cứu con, bà Lý phải vay mượn khắp nơi, bán tất cả những thứ có thể nhưng các bác sĩ chỉ giữ được mạng sống, không thể giúp con bà bình phục. Từ đó đến nay, 21 năm đã trôi qua, con trai bà Lý vẫn không thể tự rời khỏi giường bệnh. Mọi việc ăn uống, vệ sinh của con trông cậy cả vào người mẹ ngày một già yếu.

Chuyện trò với hai hàng nước mắt, bà Lý bảo, trước đây bản thân vẫn nghĩ nếu mình cố gắng chăm sóc, tập luyện thì con có thể ngồi dậy, đi lại được. Thế nhưng, thời gian trôi qua, chân tay con bà ngày càng co quắp. Mỗi lúc trái gió, trở trời, những vết thương trên cơ thể khiến con bà Lý nhiều lúc kêu van suốt đêm. Bà phải thức trắng để nắn bóp chân tay, động viên, khuyên nhủ con.

Từ ngày con bị tai nạn, phải nằm liệt giường, bà Lý không thể buôn bán, làm thuê được. Hai mẹ con sống dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi. Ngôi nhà tạm bợ ngày càng xuống cấp. Mỗi khi có mưa lớn, nước từ đường cái chảy vào nhà, ứ đọng khiến người mẹ già không ngớt lo âu. Trong đầu bà Lý, kế hoạch nâng nền nhà đã hình thành từ lâu nhưng đành lực bất tòng tâm. Bởi bà còn một nỗi lo lớn hơn là làm sao để có cơm ăn ngày ba bữa, thuốc thang khi đau ốm...

Tuổi càng già, sức khỏe càng đi xuống. Cùng với đó, nỗi lo trong lòng bà Lý cũng ngày một lớn. Bà chỉ mong sống thật lâu để làm chỗ dựa cho con trai.

Tây Long

Mọi sự ủng hộ bà Thái Thị Lý xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: bà Thái Thị Lý (sinh năm 1949), trú tại Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/21-nam-cham-con-liet-giuong-192580.htm