3 anh em sinh 3 cùng lên đường nhập ngũ
Trong công tác tuyển quân, có nhiều câu chuyện xúc động về tình yêu Tổ quốc. Nhiều thanh niên dù tuổi đời còn trẻ, nhưng sẵn sàng lên đường nhập ngũ với trái tim nhiệt huyết. Câu chuyện 3 anh em sinh 3 trong một gia đình tại tỉnh Sóc Trăng là một trường hợp như vậy.
Học xong trung học phổ thông, 3 chàng trai trẻ đồng lòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để bước vào một môi trường đầy thử thách, bởi họ tin rằng ở nơi đó sẽ cho họ sự trưởng thành và niềm tự hào.
3 anh em: Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài và Lý Tiến Lộc (ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), mỗi người một cá tính, nhưng có điểm chung là mong ước được trở thành chiến sĩ.
Vậy nên, khi vừa đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, cả 3 xung phong lên đường nhập ngũ, dù đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi khi cả 3 anh em vắng nhà, cha mẹ ở quê sẽ gặp khó khăn vì không có người phụ giúp công việc đồng áng. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, người thân và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, đã cho 3 anh em thêm quyết tâm lên đường tòng quân.
Chia sẻ về quyết định của mình, thanh niên Lý Tiến Tấn cho biết: "Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc, một phần là để rèn luyện và trở thành người có ích, phần nữa là cống hiến sức lực của mình góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
![Tranh thủ thời gian ở nhà, 3 anh em Tấn, Tài và Lộc cùng phụ giúp gia đình.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_16_51455613/0ba340bd76f39fadc6e2.jpg)
Tranh thủ thời gian ở nhà, 3 anh em Tấn, Tài và Lộc cùng phụ giúp gia đình.
Hành trình vào quân ngũ không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời của 3 anh em Tấn, Tài, Lộc, mà cũng là thử thách lớn đối với gia đình.
Cha mẹ của các chàng trai, dù không giấu được những giọt nước mắt trong buổi chia tay, nhưng trong lòng họ tràn đầy niềm tự hào. Họ biết rằng, đây là dấu mốc quan trọng, là bước đi đầu tiên của các con trong hành trình trưởng thành. Những ngày cống hiến trong quân ngũ sẽ được đền đáp bằng sự trưởng thành, vinh quang và tự hào.
Bà Trương Thanh Trúc, mẹ của Tấn, Tài, Lộc, bộc bạch: "Tôi rất tự hào khi con đi bộ đội. Tôi cũng có chút lo lắng bởi từ nhỏ đến lớn ở với ông bà, cha mẹ, luôn có sự che chở, thương yêu và chăm sóc, nhưng giờ con nhập ngũ thì không tránh khỏi nhớ con. Tuy vậy, gia đình tôi luôn động viên nhau cố gắng, bởi vào quân ngũ, các con sẽ được sự thương yêu, bảo ban, giúp đỡ của cán bộ các cấp và đồng chí, đồng đội, để tiến bộ, trưởng thành hơn. Tôi rất mong con phục vụ quê hương, đất nước, Quân đội lâu dài".
![Dù tính cách khác nhau, nhưng 3 anh em Tấn, Tài, Lộc có chung chí hướng tham gia nghĩa vụ quân sự.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_16_51455613/efeebaf08cbe65e03caf.jpg)
Dù tính cách khác nhau, nhưng 3 anh em Tấn, Tài, Lộc có chung chí hướng tham gia nghĩa vụ quân sự.
Từ khi cả 3 con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình bà Trương Thanh Trúc lúc nào cũng rộn ràng, náo nức, bởi các cấp chính quyền và người dân trong xóm thường xuyên đến thăm hỏi, chúc mừng.
Họ không chỉ là những thanh niên, gia đình gương mẫu, mà còn là niềm tự hào của địa phương về tình đoàn kết và tinh thần phục vụ Tổ quốc.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_16_51455613/a0cff1d1c79f2ec1778e.jpg)
![3 anh em Tấn, Tài, Lộc được khoác lên mình bộ quân phục là niềm tự hào của gia đình.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_16_51455613/c8ef97f1a1bf48e111ae.jpg)
3 anh em Tấn, Tài, Lộc được khoác lên mình bộ quân phục là niềm tự hào của gia đình.
Thiếu tá Thái Hiền, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kế Sách cho biết: "3 anh em Tấn, Tài và Lộc khao khát cống hiến sức trẻ của mình để phục vụ quê hương, đất nước, là tấm gương sáng để thanh niên địa phương noi theo. Mong rằng trong môi trường Quân đội, 3 thanh niên sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao".
Rời xa mái ấm, con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng, nhưng điều đó không làm 3 anh em Tấn, Tài, Lộc dao động, vì trong lòng họ luôn có tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
Cả 3 luôn tin tưởng rằng, dù có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì đó không chỉ là lời hứa với gia đình, địa phương, mà còn là lời hứa với chính bản thân mình.