3 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời
Cô có cảm giác mong chờ ngày trở về hệt với lần đầu hẹn gặp người yêu. Và khi nhìn thấy chồng ở sân bay với bó hoa trên tay, cô cảm thấy nước mắt tràn mi, với những cảm xúc trái ngược đan xen.

Hình minh họa
My nhận được suất học bổng đi tu nghiệp ở Singapore 1 năm. Chồng cô không vui với thông tin này nhưng cũng không ngăn cản vợ. My thấy mình may mắn. Có mấy người bạn của cô không được chồng "cấp visa" cho đi học xa, đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Chồng My bảo: "Singapore gần Việt Nam, chứ nếu Canada hay Úc thì chắc anh cũng không ủng hộ em đâu. Có chuyện gì anh còn "vù" sang thăm em được luôn chứ". My biết chồng đang biện minh cho cái sự "dễ dãi" của mình.
Hai quốc gia có múi giờ tương đối đồng nhất nên việc liên lạc của hai vợ chồng My không có trở ngại gì. 10 tháng đầu trôi qua êm đẹp. Nhưng rồi cái "ngày xấu" đã đến. Hôm đó, trường của My tổ chức dạ tiệc. My tham gia đóng kịch. Đây là tiết mục chính của chương trình nên mọi người tập trung ở sân khấu từ sớm. Phần tập dượt vở kịch trước giờ diễn kéo dài hơn My nghĩ. Cô đã không báo cho chồng về kế hoạch này. Đứng trên sân khấu, My thấy lòng bồn chồn, bởi đây chính là khoảng thời gian mà cô và chồng thường gọi video cho nhau mỗi ngày. My biết tính chồng, mọi thứ đều như được lập trình sẵn. Anh hầu như không chấp nhận các ngoại lệ. Tâm trạng của My ảnh hưởng đến vai diễn của cô. Cô bị nhầm thoại, phải diễn đi diễn lại. Khi My cầm được điện thoại thì đã gần 11 giờ đêm. Lúc này ở Việt Nam mới gần 10 giờ đêm. My run tay khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ.
"Em làm sao có thể sơ ý đến thế được, chỉ một cuộc gọi hay nhắn tin cũng không làm được. Thế là thế nào? Hay là em có đam mê nào mạnh đến nỗi bất chấp tất cả?". Chồng nhắn tin ngắn gọn nhưng My hình dung ra cái nhăn trán dữ tợn của anh. Tất cả tin nhắn giải thích của cô sau đó anh không đọc. Cô gọi anh không nghe máy. Hai tháng cuối của kỳ học với cô thật nặng nề, thậm chí cô còn bị mất ngủ nhiều đêm.
3 ngày trước khi lên đường về nước, My bỗng nhận được tin nhắn của chồng: Anh xin lỗi. Anh đã quá ghen. Một sự tình cờ khiến anh biết rằng em đã không nói dối. Hôm đó, em phải tham gia vở kịch và sự cố nào đó khiến em không thể liên lạc với anh. Về nhanh với anh nhé, vợ yêu. Anh hứa sẽ "đền" cho em. My đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi đó, không dám tin ngay vào mắt mình. Trong thời gian đầu, chồng giận dỗi, ngày nào cô cũng thắc thỏm vào xem anh đã đọc những nhắn tin phân trần của mình chưa, để rồi lần nào cũng thất vọng. Sau đó, sự tự ái khiến cô bỏ qua điều đó. Không hiểu anh đã vào xem khi nào.
Cảm giác nhẹ nhõm khiến My cảm thấy cô đang có 3 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cô phóng tay mua đồ ở trung tâm thương mại, phần nhiều là đồ mua tặng chồng. Cô có cảm giác mong chờ ngày trở về hệt với lần đầu hẹn gặp người yêu. Và khi nhìn thấy chồng ở sân bay với bó hoa trên tay, cô cảm thấy nước mắt tràn mi, với những cảm xúc trái ngược đan xen.
Đêm chồng vợ đầu tiên sau mấy trăm ngày xa cách cuồng nhiệt hơn bất cứ lần "yêu" nào trước đó. Sáng hôm sau, anh choàng ôm gọn My trong vòng tay của mình. Hồi lâu, anh bảo: "Em đã nghe về khái niệm "tiểu biệt thắng tân hôn" chưa?".
Em chưa? - My tròn mắt, tự dưng cảm thấy mình như cô bé ngốc.
Đó là... như vợ chồng mình đó. Người ta nói rằng, sau một sự hiểu nhầm hay giận dỗi, thậm chí sau một thời gian tưởng như phải chia tay nhau nhưng lại có cơ hội làm lành thì các cặp đôi lại cảm thấy yêu nhau mãnh liệt hơn trước, thậm chí hơn cả ngày đầu "yêu nhau". Mình sẽ không bao giờ để mất nhau vì những lý do không đáng, vợ nhé.
My ôm chồng, nhẹ đan tay vào bàn tay của anh. Ánh mắt tha thiết của cô khiến anh siết chặt hơn vòng tay.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/3-ngay-hanh-phuc-nhat-trong-cuoc-doi-20250506174929081.htm