3 ni cô sống tách biệt trong ngôi chùa trên tầng 3 chung cư ở TPHCM

Trên tầng 3 một chung cư cũ ở phường Bàn Cờ, TPHCM, ba ni cô sống và tu hành lặng lẽ trong ngôi chùa nhỏ, tách biệt với nhịp sống tất bật của khu chợ bên dưới.

Nằm trên tầng 3 chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ), Niệm Phật đường Liên Trì là một ngôi chùa nhỏ được ghép từ hai căn hộ. Đây là nơi tu hành của ba ni cô, nơi tiếng chuông mõ và lời kinh vang lên đều đặn mỗi chiều và khuya, tạo không gian trầm mặc giữa lòng đô thị ồn ào.

Lối cầu thang lên chùa, không gian bên ngoài được sơn vàng, màu đặc trưng của Phật giáo.

Chùa rộng khoảng 80 m², chia làm hai phần là chánh điện và khu sinh hoạt.

Chánh điện bài trí đơn giản với ngôi Tam bảo, tượng Bồ Đề Đạt Ma, ảnh thượng tọa Thích Minh Cảnh và các bàn thờ nhỏ.

Khu hạ điện là nơi nấu ăn, nghỉ ngơi của các ni cô.

Niệm Phật đường Liên Trì có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Trước năm 1969, chùa nằm trong một căn nhà ở khu chợ Bàn Cờ do ông Nguyễn Trí Phương hiến cúng cho thượng tọa Thích Minh Cảnh làm nơi tu hành. Khi khu vực bị giải tỏa, chính quyền cấp một căn hộ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật để chùa di dời.

Sau khi thượng tọa Minh Cảnh viên tịch lúc mới 30 tuổi, hai người em ruột của ông hoàn tục, việc hương khói do một số phật tử luân phiên đảm trách. Vài năm sau, ni sư Thích Nữ Như Thông cùng em gái là ni cô Thích Nữ Huệ Trí về tiếp quản chùa.

Thời gian đầu, chùa đơn sơ, mái dột, tượng Phật phải “đội nón lá” che mưa. Hai sư cô phải bán cơm chay dưới chung cư để có tiền duy trì sinh hoạt và sửa sang chùa. Năm 1990, ni sư Như Thông mua thêm căn hộ cạnh bên để mở rộng không gian tu tập.

Tháng 7/2021, ni sư viên tịch, thọ 68 tuổi. Ni cô Huệ Trí tiếp quản, được bổ nhiệm làm Viện chủ Niệm Phật đường Liên Trì.

Hiện chùa không lưu giữ tro cốt, chỉ nhận di ảnh của người đã khuất theo nguyện vọng của gia đình phật tử. Do nằm trong chung cư, chùa ít được biết đến, chỉ có vài phật tử ghé thăm vào các ngày rằm hay dịp lễ.

“Tôi sống trên tầng ba, giữ yên tĩnh, không ảnh hưởng ai. Cũng không quảng bá gì, chỉ ai có duyên thì tự tìm đến”, ni cô Huệ Trí nói.

Ngoài giờ tu hành, ba ni cô vẫn duy trì nghề bán bánh để trang trải sinh hoạt và lo cho chùa. Dù khiêm tốn, ẩn mình giữa tầng cao một khu tập thể cũ, Niệm Phật đường Liên Trì vẫn đều đặn sáng đèn suốt nhiều thập niên qua, như một nốt lặng thanh tịnh giữa phố thị sôi động.

Nguyễn Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/3-ni-co-song-tach-biet-trong-ngoi-chua-tren-tang-3-chung-cu-o-tphcm-2421161.html