30 năm, ngày ấy bây giờ

Dịp Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) tổ chức sự kiện tại TP. Đà Nẵng, tôi được mời tham dự. Khi đoàn TBTCVN do TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên Tập Đinh Hùng từ sân bay về tới khách sạn thì cuộc gặp gỡ tay bắt, mặt mừng khá xúc động. Bên tấm pano lớn, chúng tôi cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm. Ngắm ảnh trên điện thoại, trong tôi ùa về dòng kỷ niệm của gần 3 thập kỷ đã qua.

Nhà báo Bảo Cường (bên phải) cùng các phóng viên trẻ năm 2004. Ảnh: TL

Nhà báo Bảo Cường (bên phải) cùng các phóng viên trẻ năm 2004. Ảnh: TL

Ngày ấy…

Đó là chuyến công tác đầu tiên có cả 3 anh em chúng tôi: Bảo Cường (tôi), Đinh Hùng, Phạm Thu Phong đi dự hội nghị tài chính toàn quốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lần đầu tiên được sự tổ chức tại thành phố Huế năm 1998. Khách mời báo chí duy nhất chỉ có 3 phóng viên của Bộ Tài chính, đại diện là TBTCVN và Tạp chí Tài chính.

Ngày ấy, phóng viên Đinh Hùng và phóng viên, biên tập viên Phạm Thu Phong còn rất trẻ, mới về nhận công tác ở hai cơ quan báo chí của Bộ Tài chính. Đi cùng các phóng viên này, tôi luôn được coi là nhà báo lớn tuổi. Tôi có may mắn được TBTCVN cấp thẻ nhà báo ngay đợt đầu tiên, nên cũng hơi hãnh diện và đem ra khoe với các lãnh đạo của PVN. Chả thế mà có anh phó văn phòng PVN - người tháp tùng các nhà báo tài chính của hội nghị, luôn gọi tôi là “nhà báo lớn”. Riêng tôi chỉ nghĩ rằng, so với 2 anh thì tôi chỉ là nhà báo lớn tuổi hơn mà thôi.

Chương trình hội nghị ngoài việc chính là dự tổng kết công tác tài chính của ngành Dầu khí, hội thảo còn có chương trình thăm Cố đô Huế và du thuyền trên dòng Hương Giang thơ mộng. 3 anh em chúng tôi vui vẻ giao lưu với anh chị em công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán của PVN.

Kết thúc chuyến công tác này, phóng viên Đinh Hùng và phóng viên Thu Phong đã có loạt bài viết về những hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp ngân sách nhà nước của PVN trên TBTCVN và Tạp chí Tài chính. Các bài viết này đã được lãnh đạo PVN đánh giá cao về chất lượng, thông tin mang tính lý luận khoa học sâu sắc. Chính vì thế mà tôi đã có cơ sở quan trọng trong công tác huy động tài trợ tuyên truyền quảng cáo cho TBTCVN, Tạp chí Tài chính và các tạp chí khác trong ngành.

Hồi ấy tôi mới mua chiếc xe ô tô Kia CD5 nhỏ xinh, 5 chỗ. Có lần, 3 chúng tôi gồm có tôi, Đinh Hùng và Thanh Bình. 3 người thay nhau lái xe từ Hà Nội lên Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên làm chuyên đề về ngành Thuế. Tôi là lái chính, Đinh Hùng và Thanh Bình là lái phụ, cùng thay nhau luyện cho tay lái ngày càng “lụa” hơn. Chuyến đi này chúng tôi có một kỷ niệm đáng yêu là tôi và Đinh Hùng rất nhớ và yêu thích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu khi qua những nương ngô xanh mát và thăm lán Là Nừa, rồi Hang Bông - nơi Tố Hữu viết bài thơ “Sáng tháng Năm”. Chúng tôi cứ đọc từng câu, từng đoạn xem ai nhớ ai quên.

Nhìn lại những kỷ niệm đặc biệt viết ra hôm nay, tôi thấy vui vui.

Và bây giờ

Nhân dịp 78 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2023, TBTCVN đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí tại trụ sở cơ quan 34 Tuệ Tĩnh vừa được sửa sang, nâng cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác phát triển của TBTCVN. Phóng viên Đinh Hùng ngày ấy, bây giờ là Phó Tổng Biên tập Đinh Hùng. Chúng tôi lại chụp ảnh, lại vui cười, lại tay bắt mặt mừng và lại nhớ về những ngày ấy đến bây giờ.

Lên tầng 2, vào thăm phòng truyền thống, tôi lại gặp anh Phạm Thu Phong vui cười, tươi trẻ, lại tay bắt, mặt mừng, lại chụp ảnh. Tổng Biên tập, TS. Phạm Thu Phong giới thiệu về phòng truyền thống được trưng bày đẹp và rất có ý nghĩa giáo dục. Tôi cũng có vinh dự đóng góp 2 kỷ vật là 2 máy ảnh chụp phim nhựa từ năm đầu tiên xuất bản báo và chụp thẻ nhớ. Sau đó, Tổng Biên tập mời các cán bộ hưu trí đi tham quan các tầng, các phòng lên tầng 8, nơi có phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi lễ và thắp hương Bác Hồ, tôi thầm khấn với các bậc thần linh phù hộ cho cán bộ, phóng viên TBTCVN luôn vui khỏe, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng là cơ quan truyền thông đa phương tiện trên nền tảng số của thời đại 4.0 của ngành Tài chính.

Riêng cá nhân tôi, tôi tin chắc chắn rằng, từ ngày mà tôi đã biết, đã sống, đã công tác với các anh Phạm Thu Phong, Đinh Hùng, Thanh Bình đến bây giờ và cả những ngày mai, các anh sẽ cùng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, để TBTCVN tiếp tục phát triển vững chắc cùng với ngành Tài chính Việt Nam./.

Bảo Cường

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/30-nam-ngay-ay-bay-gio-134876.html