50 năm thành lập Báo Người Lao Động: Nhịp cầu văn hóa, đối thoại và phát triển
Báo Người Lao Động không đơn thuần là 'tiếng nói của người lao động', mà còn là chiếc cầu nối văn hóa, gắn kết mọi tầng lớp xã hội
Là một cán bộ ngành văn hóa – thông tin tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ), tôi có cơ hội đồng hành cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa – du lịch địa phương và nhận thấy Báo Người Lao Động không chỉ là tờ báo thời sự sắc bén mà còn là kênh thông tin giàu bản sắc, góp phần nâng tầm hình ảnh vùng đất và con người Việt Nam.
Mời bạn đọc cùng tham gia viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động tại đây.
Trong hành trình phát triển văn hóa TP Phan Thiết, chúng tôi luôn cần những người bạn đồng hành biết lắng nghe, biết kết nối và lan tỏa đúng mạch nguồn giá trị.
Báo Người Lao Động, bằng tinh thần trách nhiệm xã hội và thái độ báo chí nhân văn, đã không ít lần phản ánh sinh động đời sống văn hóa từ cơ sở, đặc biệt là các phong trào văn nghệ quần chúng, công tác bảo tồn di sản phi vật thể hay phát triển du lịch văn hóa.
Những bài viết giới thiệu về Lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Rước đèn Trung thu Rằm tháng 8, nghề làm nước mắm truyền thống hay nỗ lực phục hồi rừng dương ven biển… đã tiếp sức cho công tác gìn giữ bản sắc tại địa phương chúng tôi.

Vụ xây dựng trái phép ở dốc Hoàng Hôn được Báo Người Lao Động phản ánh liên tục. Từ đó, các cấp chính quyền vào cuộc nhanh chóng, xử lý dứt điểm các vi phạm
Không dừng lại ở phản ánh, báo còn là nơi khơi mở đối thoại đa chiều. Tôi còn nhớ những bài phản ánh về "Xâm phạm thắng cảnh quốc gia Đồi Cát bay Mũi Né" hay loạt bài: "Bình Thuận: Choáng ngợp cụm nhà hàng, biệt thự trái phép ở dốc Hoàng Hôn"… đã giúp các cấp chính quyền vào cuộc nhanh chóng, xử lý dứt điểm các vi phạm.
Những tiếng nói từ báo chí như vậy thực sự làm rõ hơn vai trò của báo chí cách mạng – không chỉ đưa tin mà còn là chất xúc tác cho sự thay đổi.
Là người làm trong ngành văn hóa – thông tin, tôi đặc biệt trân trọng những chuyên mục về công nhân, người lao động – đối tượng mà ngành chúng tôi thường xuyên phục vụ qua các chương trình văn nghệ, truyền thông cơ sở.
Những câu chuyện chân thực, gần gũi từ báo giúp chúng tôi hiểu hơn, đồng cảm hơn và phục vụ tốt hơn cho họ. Trong mắt tôi, Báo Người Lao Động không đơn thuần là "tiếng nói của người lao động", mà còn là chiếc cầu nối văn hóa, gắn kết mọi tầng lớp xã hội trong cùng một mạch cảm xúc tự hào dân tộc.
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Chúc Báo Người Lao Động tiếp tục giữ vững bản sắc, mở rộng tầm nhìn, trở thành điểm tựa tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước. Với riêng những người làm văn hóa ở tuyến cơ sở như chúng tôi, báo luôn là nguồn cảm hứng, là bạn đồng hành quý giá trong hành trình làm cho đời sống tinh thần phong phú, sâu sắc và nhân văn hơn.