50 năm thống nhất đất nước: Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử

50 năm sau ngày chiến thắng lịch sử, cựu chiến binh Phạm Hải Triều vẫn nâng niu từng bức ảnh quý giá về những năm tháng là một người lính biệt động, sống và hoạt động trong lòng địch.

Là người con quê hương Thái Bình có 10 năm tham gia lực lượng đặc công biệt động Sài Gòn-Gia Định, cựu chiến binh Phạm Hải Triều với bí danh “Bảy Triều,” nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 anh hùng.

Ông là một trong những nhân chứng trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với ông, ngày 30/4/1975 là một phần ký ức đầy tự hào và không thể nào quên…

50 năm sau ngày chiến thắng lịch sử, cựu chiến binh Phạm Hải Triều vẫn nâng niu từng bức ảnh quý giá về những năm tháng là một người lính biệt động, sống và hoạt động trong lòng địch.

Ông nhập ngũ năm 1963 và được huấn luyện tại Binh chủng Đặc công. Tháng 9/1967 ông vào chiến trường miền Đông Nam Bộ và tham gia lực lượng đặc công Biệt động nội thành.

Tháng 4/1975 với vai trò tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công Gia Định, người lính biệt động với bí danh “Bảy Triều” đã cùng đồng đội nhận nhiệm vụ từ Sở chỉ huy trong chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày 20/4/1975./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-ky-uc-cua-nguoi-linh-biet-dong-trong-chien-thang-lich-su-post1029891.vnp