50 năm Thống nhất đất nước: Việt Nam - Bài học Đại đoàn kết

'Alô! Tôi vừa nhận được lời mời tham gia đoàn đại biểu chính thức của Cuba sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm!' - giọng bà María Yolanda Ferrer Gómez, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba, vang lên đầy xúc động qua điện thoại.

Các khối lực lượng quân đội, công an lần lượt diễu qua lễ đài. Ảnh: TTXVN

Các khối lực lượng quân đội, công an lần lượt diễu qua lễ đài. Ảnh: TTXVN

“Được trở lại Việt Nam đúng vào dịp 50 năm Ngày Giải phóng, tôi cảm thấy như chính mình đang sống lại những khoảnh khắc lịch sử năm 1975...”.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại La Habana trước khi sang Việt Nam dự chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4-2025), bà Yolanda bồi hồi: “¡Inolvidable! (Không thể nào quên!)”. Theo bà Yolanda, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, ngày 30/4/1975 là ngày hội của toàn dân Cuba: “Chúng tôi đón nhận chiến thắng như chiến công của chính mình”.

Trong những ngày lịch sử ấy, Cuba vinh dự đón tiếp vị khách đặc biệt, nữ anh hùng Võ Thị Thắng – “Nụ cười chiến thắng” của Việt Nam. “Khi tin chiến thắng đến, tôi đang ở cùng đồng chí Vilma Espín, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và đồng chí Võ Thị Thắng. Ngay lập tức, chúng tôi lên xe tới Đại sứ quán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam…”.

“Không thể diễn tả hết không khí ngày hôm đó” - giọng bà nghẹn lại. “Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngoài phố, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Người dân Cuba reo hò chào nhau như chính họ vừa chiến thắng”.

Bà Yolanda nhấn mạnh chiến thắng 30/4/1975 là bản anh hùng ca bất hủ không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm cổ vũ cho toàn nhân loại tiến bộ, là minh chứng hùng hồn cho chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Bà chia sẻ: “Chiến thắng 30/4 là lời khẳng định đanh thép rằng khi cả dân tộc đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, thì không thế lực nào có thể khuất phục”. Bà nhấn mạnh: "Với sự kiên định về mặt tư tưởng, niềm tin, tinh thần cách mạng không khoan nhượng, sự tự tin, lạc quan và lòng dũng cảm không lay chuyển, dân tộc Việt Nam đã dần dần giải phóng lãnh thổ của mình, từng tấc một, cho đến khi đánh đuổi hoàn toàn quân xâm lược. Đó là chiến thắng của trí thông minh, lòng quả cảm, sự táo bạo và sáng suốt của người Việt Nam. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được kỳ tích như vậy. Vũ khí thô sơ chống lại quân xâm lược của đế quốc hùng mạnh nhất thế giới…Thật là nhiều chiến công đáng kinh ngạc!”

Bà Yolanda xúc động nhớ lại chuyến đi dọc tuyến lửa năm 1974: “Tôi nhìn thấy những đoàn quân giải phóng hành quân về phía Nam, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng và cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiêu hãnh bên cầu Hiền Lương. Những con đường bị bom cày xới, nhưng khí thế cách mạng thì không gì dập tắt được”.

Bà Yolanda đến Việt Nam lần đầu năm 1967 - thời điểm đế quốc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Năm năm sau ngày “Bắc-Nam sum họp”, bà Yolanda đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba và Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, bà còn nhiều dịp thăm thủ đô Hà Nội và các địa phương khác. Bà xúc động chia sẻ: “Tôi có vinh dự được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, từ tro tàn chiến tranh đến khi tái sinh và vươn lên thành quốc gia phát triển, xứng đáng với mong ước xây dựng Tổ quốc ‘tươi đẹp hơn gấp mười lần’ của Bác Hồ”.

Bà bày tỏ đặc biệt ấn tượng với quá trình thống nhất đất nước: “Việc hòa hợp Bắc - Nam sau khoảng thời gian bị đế quốc chia cắt là bài học về sự khéo léo chính trị. Đó không phải là điều dễ dàng. Việt Nam đã trải qua một quá trình phức tạp, và thành công”. Theo bà: “Bài học lớn nhất từ Việt Nam là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong thế giới đầy biến động ngày nay, chỉ có đoàn kết mới bảo vệ được tự do, độc lập, chủ quyền. Và Việt Nam chính là minh chứng sống động nhất cho chân lý ấy”.

Nhắc đến Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị năm 1973, bà Yolanda giọng đầy tự hào: “Khi nói 'Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình', Tổng tư lệnh Fidel đã nói thay trái tim triệu người dân đảo quốc này”.

Bà kể về phong trào đoàn kết những năm 1960: “Năm 1963, Tổng tư lệnh Fidel thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam do nữ anh hùng Moncada Melba Hernández lãnh đạo. Bà Melba đã dồn hết tâm huyết và sức lực vào việc phát triển phong trào không chỉ trên toàn quốc mà còn góp phần lan tỏa ra toàn thế giới. Tình đoàn kết với Việt Nam đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân Cuba. Chỉ những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất mới nhận được danh hiệu hoặc giải thưởng gắn liền với cuộc đấu tranh của Việt Nam. Năm 1967 được Cuba tuyên bố là Năm Việt Nam Anh hùng”.

Trước thềm chuyến trở lại Việt Nam, bà Yolanda khẳng định: “Năm 2025 được chọn là Năm Hữu nghị Cuba - Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt này. Chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước, tiếp bước Tổng tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Việt Hùng-Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-viet-nam-bai-hoc-dai-doan-ket-20250430154144724.htm