60 người/ngày chụp ảnh kiểu sông nước miền Tây giữa Quảng Ninh

Một góc check-in mới ở Quảng Yên (Quảng Ninh) đang hút khách trẻ nhờ tái hiện không khí sông nước miền Tây.

Du khách ngỡ ngàng cảnh sông nước miền Tây giữa lòng Quảng Ninh Hồng Hạnh chỉ cần đi khoảng 30km từ trung tâm Hạ Long đến Quảng Yên (Quảng Ninh) để có những bức ảnh check-in "bắt trend" sông nước miền Tây đang "hot" trên mạng.

Mặc áo bà ba, đội nón lá và ngồi trên chiếc xuồng nhỏ len giữa hai hàng dừa, Đỗ Hồng Hạnh (28 tuổi) trông như đang có mặt ở một con rạch ở miền Tây. Nhưng thực tế, cô đến một điểm du lịch tại phường Quảng Yên, Quảng Ninh, cách trung tâm Hạ Long khoảng 30 km.

Thời gian gần đây, hình ảnh mặc áo bà ba, chèo xuồng ba lá giữa những hàng dừa xanh trở thành một xu hướng chụp ảnh được nhiều người trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Từ sức hút này, một đầm sen vốn phục vụ khách tham quan tại Quảng Ninh đã tận dụng cảnh quan sẵn có, tạo thêm góc trải nghiệm mang dáng dấp miền Tây.

Đi 30 km để chụp ảnh "miền Tây" ở Quảng Ninh

Hạnh biết đến địa điểm này qua TikTok, sau khi nhìn thấy bài đăng của chủ đầm. Chưa từng đi miền Tây nhưng ấn tượng với những hình ảnh sông nước đang được chia sẻ trên mạng, cô quyết định chạy xe khoảng 30 km đến trải nghiệm.

 Hồng Hạnh dành nửa ngày chụp ảnh theo trào lưu miền Tây nhưng ở Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Hồng Hạnh.

Hồng Hạnh dành nửa ngày chụp ảnh theo trào lưu miền Tây nhưng ở Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Hồng Hạnh.

Chuyến đi của Hạnh không hoàn toàn thuận lợi. Trước đó, Quảng Ninh có mưa lớn khiến mực nước tại con mương bị ảnh hưởng. Chủ đầm phải tháo bớt nước, Hạnh chờ nước dâng trở lại mới có thể xuống xuồng chụp ảnh.

Dù chưa có trải nghiệm thực tế ở miền Tây để so sánh, Hạnh cho rằng khi lên ảnh, hàng dừa, mặt nước và chiếc xuồng tạo hiệu ứng thị giác khá giống những hình ảnh cô từng thấy trên mạng. Theo cô, mức độ tương đồng có thể đạt khoảng 60-80%, tùy góc chụp.

Trương Quốc Hùng (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung sống tại Hạ Long, cũng tìm đến sau khi thấy video về góc chụp mới trên TikTok. Trước đó, anh từng ghé đầm sen này để quay nội dung nên khá bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn, một phần cảnh quan được biến thành không gian mang màu sắc miền Tây.

Hai hàng dừa chạy dọc mặt nước, cầu gỗ cùng chiếc xuồng nhỏ khiến Hùng ấn tượng ngay khi tới nơi.

“Lúc đến tôi khá bất ngờ vì không nghĩ ở đây lại có một đoạn mương đủ dài và khung cảnh giống miền Tây đến vậy. Chỉ cần quay góc đầu tiên, tôi đã nghĩ chỗ này chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý”, Hùng chia sẻ.

 Quốc Hùng cho rằng địa điểm cần bổ sung thêm không gian nghỉ ngơi, ăn uống để giữ khách ở lại lâu hơn. Ảnh: Trương Quốc Hùng.

Quốc Hùng cho rằng địa điểm cần bổ sung thêm không gian nghỉ ngơi, ăn uống để giữ khách ở lại lâu hơn. Ảnh: Trương Quốc Hùng.

Theo Hùng, lợi thế của điểm check-in nằm ở khoảng cách. Từ Hạ Long, thời gian di chuyển bằng ôtô khoảng 30 phút, trong khi khách từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận vẫn có thể đi về trong ngày.

“Nếu muốn tìm hiểu văn hóa, chắc chắn mọi người vẫn nên vào miền Tây để trải nghiệm đầy đủ hơn. Còn nếu chỉ muốn có một bộ ảnh, một video hay cảm nhận không khí sông nước trong thời gian ngắn thì chỗ này khá phù hợp”, Hùng nói.

Vé tham quan khoảng 50.000 đồng/người. Khách có thể chụp ảnh tại đầm sen và khu vực xuồng, trong khi trang phục bà ba có giá thuê khoảng 100.000 đồng/bộ. Dịch vụ trang điểm, chụp ảnh cần đặt trước.

Hùng cho rằng điểm đến phù hợp hơn với chuyến vui chơi, chụp ảnh trong ngày. Nếu bổ sung thêm không gian nghỉ chân, ăn uống và các hoạt động trải nghiệm, khu đầm có thể giữ khách lâu hơn thay vì chỉ phục vụ nhu cầu check-in.

Hút khách

Nguyễn Chí Kiên (35 tuổi), chủ đầm sen, cho biết gia đình đã khai thác khu vực này làm điểm tham quan, chụp ảnh từ trước. Khách chủ yếu tìm đến vào mùa sen. Khi nhận thấy những video chèo xuồng giữa hàng dừa ở miền Tây được quan tâm trên mạng xã hội, anh nhìn sang con mương cạnh khu đất và nhận ra mình đã có sẵn phần lớn bối cảnh cần thiết.

Khu vực gia đình anh khai thác rộng hơn 1 ha, trong đó phần trồng sen chiếm 1/3. Con mương chạy sát khu đất dài khoảng 450 m, rộng 6-7 m, vốn là mương thủy lợi phục vụ việc dẫn nước cho khu vực canh tác. Xung quanh được anh Kiên trồng hơn 200 cây dừa.

 Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, đầm sen của anh Kiên hút nhiều bạn trẻ đến check-in "miền Tây". Ảnh: Nguyễn Chí Kiên.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, đầm sen của anh Kiên hút nhiều bạn trẻ đến check-in "miền Tây". Ảnh: Nguyễn Chí Kiên.

Thay vì xây dựng một bối cảnh mới hoàn toàn, anh Kiên tận dụng những gì sẵn có. Mặt mương vốn nhiều bèo được anh dọn sạch, sau đó đưa xuồng xuống thử nghiệm.

Góc chụp mới được triển khai chưa hơn một tuần nhưng lượng khách đã thay đổi rõ rệt. Trước đây, khi hoạt động chủ yếu xoay quanh đầm sen, nơi này đón khoảng 10-20 khách/ngày. Sau khi có thêm trải nghiệm "sông nước miền Tây", lượng khách tăng lên khoảng 30 người/ngày, cuối tuần có thể đạt 60 người, gấp khoảng 3 lần trước đây.

“Bây giờ khách đông hơn nhiều. Đang là mùa sen nhưng phần lớn mọi người chỉ đến chụp ảnh với thuyền”, anh Kiên cho biết.

Hiện, anh Kiên bố trí hai xuồng, một chiếc lớn phục vụ nhóm khách tạo dáng, chụp ảnh và một chiếc nhỏ dùng cho những cảnh quay di chuyển trên mặt nước. Phần lớn khách là các bạn trẻ. Gia đình cũng chuẩn bị áo bà ba, nón cùng một số phụ kiện cho thuê để khách không phải tự mang theo.

Điểm đặc biệt là chủ đầm trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra những đoạn video cho khách. Sau nhiều năm chụp ảnh tại đầm sen, anh Kiên đã quen với việc chọn góc, hướng dẫn tạo dáng. Để xuồng di chuyển êm mà vẫn có thể cầm máy quay, anh dùng dây kéo thuyền từ trên bờ, còn mình ngồi trên xuồng điều chỉnh hướng.

Không chỉ khách quanh Quảng Yên, anh Kiên cho biết có người từ địa phương khác tìm đến. Trong số đó có những người quê miền Tây đang sống, làm việc hoặc lập gia đình ở miền Bắc. Với họ, hàng dừa, mặt nước và chiếc xuồng nhỏ không chỉ là bối cảnh chụp ảnh mà phần nào gợi lại khung cảnh quen thuộc của quê nhà.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/60-nguoingay-chup-anh-kieu-song-nuoc-mien-tay-giua-quang-ninh-post1678026.html