72 ngày giành sự sống cho bé sinh non chỉ nặng 800g
Ở tuần thai thứ 28, ca sinh khẩn cấp diễn ra khi người mẹ mất gần 2 lít máu, em bé chào đời chỉ nặng 800g. 72 ngày sau đó là cuộc chiến từng giờ của một cơ thể sinh cực non.

Em bé đã trải qua 72 ngày giành giật sự sống. (Ảnh: BVCC)
Ở tuần thai thứ 18, sản phụ P.H.T được phát hiện rau tiền đạo trung tâm, một tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể gây băng huyết bất cứ lúc nào. Nỗi lo chưa kịp nguôi thì đến tuần thai thứ 24, siêu âm lại phát hiện thai nhi bị thông liên thất phần cơ tim.
Hồ sơ của sản phụ được chuyển đến Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sau đó tiếp tục khiến cả gia đình suy sụp khi thai nhi nghi ngờ xuất hiện nang bạch huyết vùng cổ, đồng thời xét nghiệm di truyền phát hiện một biến thể dị hợp tử có liên quan dị tật chi.
Ngày bác sĩ tư vấn chọc ối là ngày hai vợ chồng gần như gục ngã. Bác sĩ giải thích đây là phương pháp cuối cùng để đánh giá chính xác tình trạng của thai nhi, đồng thời cũng nhẹ nhàng nhắc gia đình phải chuẩn bị tinh thần nếu điều không mong muốn xảy ra.
Tưởng rằng khó khăn chỉ dừng ở đó, nhưng biến cố vẫn tiếp tục xảy ra. Đúng 26 Tết, khi đang ở quê ăn Tết cùng gia đình, người mẹ bất ngờ băng huyết. Biết mình bị rau tiền đạo trung tâm, chị và gia đình vô cùng lo lắng, không biết liệu có thể tiếp tục giữ được con hay không. Chị được đưa vào bệnh viện tại quê để cấp cứu và theo dõi. Đến mùng 6 Tết, khi tình trạng cho phép, gia đình đưa chị lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tiếp tục nhập viện giữ thai. Khi ấy thai mới được 26 tuần 4 ngày
Nhưng khi thai vừa tròn 28 tuần, điều mà tất cả lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Khoảng 22 giờ ngày 1/3, người mẹ bất ngờ băng huyết dữ dội, thai nhi được xác định chậm phát triển trong tử cung. Tình huống chuyển biến quá nhanh, ca cấp cứu được tiến hành ngay trong đêm. Chỉ khoảng nửa giờ sau, em bé đã được đưa ra khỏi bụng mẹ.
Trong phòng mổ, người mẹ mất gần 2 lít máu, tình trạng rất nguy hiểm. Ê-kíp phải khẩn trương kiểm soát băng huyết, truyền máu, hồi sức để bảo toàn tính mạng người mẹ, đồng thời chạy đua với thời gian để đưa em bé ra ngoài an toàn. Trong tình huống ấy, việc ổn định và bảo vệ tính mạng sản phụ là ưu tiên cấp thiết, trong khi một ê-kíp khác ngay lập tức tiếp nhận và hồi sức cho em bé sinh cực non.
Sau những lo lắng, thấp thỏm suốt thai kỳ về nguy cơ dị tật chi, một tin vui đến với gia đình: sau khi chào đời, bé không ghi nhận dị tật ở các chi. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì cuộc chiến giữ sự sống cho em bé chỉ nặng 800g đã bắt đầu.

Hiện tại, em bé đã nặng 4,6kg.
Những ngày sau đó là cuộc chiến bền bỉ của một cơ thể chỉ nặng chưa đầy 1kg. Bé phải thở máy xâm nhập trong 4 ngày, hỗ trợ hô hấp không xâm nhập thêm 41 ngày và đến ngày thứ 65 mới có thể hoàn toàn tự thở. Hệ tiêu hóa của trẻ sinh cực non cũng chưa hoàn thiện, bé ăn chậm tiêu, phải đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm để nuôi dưỡng tĩnh mạch bán phần, từng bước làm quen với những lượng sữa rất nhỏ rồi tăng dần theo khả năng dung nạp.
Trong khi con đang chiến đấu từng ngày trong lồng ấp, người mẹ cũng bước vào một cuộc chiến khác. Sau sinh 5 ngày, chị được xuất viện, nhưng chỉ khoảng một tuần sau lại phải nhập viện vì nhiễm trùng vết mổ, tiếp tục điều trị thêm 15 ngày.
Một bên là vợ vừa trải qua ca băng huyết nặng và tiếp tục phải điều trị, một bên là con sinh non đang nằm Khoa Sơ sinh, trong khi ở nhà còn một bé lớn mới 3 tuổi, người bố gần như phải chạy ngược, chạy xuôi giữa tất cả những nơi mà gia đình đang cần anh.
Dù bản thân còn đau và phải điều trị vết mổ, người mẹ vẫn cố gắng duy trì sữa cho con. Mỗi ngày chị vắt sữa, người bố lại chạy xe hàng chục cây số, đều đặn hai lượt mang sữa vào bệnh viện. Những bình sữa nhỏ bé ấy là cách duy nhất người mẹ có thể ở bên con trong những ngày chưa thể tự tay ôm con vào lòng.
Hạnh phúc sau đó được đong đếm bằng những con số rất nhỏ với các thông tin từ Khoa Sơ Sinh về tình trạng sức khỏe, hô hấp, dinh dưỡng của con.
Sau 55 ngày kể từ khi con chào đời, lần đầu tiên cha mẹ được đón em bé ra khỏi lồng ấp và ôm con thực sự vào lòng. Từ một em bé chỉ nặng 800g, khi ấy con đã đạt khoảng 1,8kg.
Sau 72 ngày điều trị tại Khoa Sơ sinh, từ một em bé 800g phải đặt nội khí quản hồi sức ngay sau chào đời, trải qua hàng chục ngày hỗ trợ hô hấp và nuôi dưỡng tích cực, bé đã đạt 2,4kg và đủ điều kiện trở về nhà cùng bố mẹ. Hiện tại, em bé đã nặng 4,6kg.
