8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước
Sáng 27/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) với chủ đề 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và trao giải cuộc thi viết 'Việt Nam trong tôi'.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, nhìn lại “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước”, chúng ta có quyền tự hào về giai cấp Nông dân Việt Nam, về những hy sinh, đóng góp của người nông dân. Từ “cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm” nhưng với các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng với đức tính cần cù, chịu khó, người nông dân đã vượt lên chính mình, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, từng bước làm chủ trong các phong trào ở nông thôn. Người nông dân đã làm cho các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, làm cho đời sống xã hội nông thôn ngày càng sung túc, đủ đầy, giàu bản sắc văn hóa, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại và nhiều nơi thực sự trở thành những miền quê đáng sống”.
Trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị, các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, phát huy những giá trị cốt lõi, đặc trưng của tổ chức Hội Nông dân. Hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, thực hiện “3 tiên phong” trong việc thoát nghèo và thi đua làm giàu; xây dựng nông dân văn minh và tiên phong sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số.
Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là tọa đàm: “8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước”.
Các đại biểu tham dự tọa đàm đã cùng nhau nhìn lại, tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân trong hành trình 8 thập kỷ bảo vệ, dựng xây đất nước.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã bày tỏ: “Bản thân tôi rất khâm phục người dân nông Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, người nông dân luôn góp rất lớn vào những thắng lợi vẻ vang của đất nước. Từ những bàn tay chai sạn, đức lao động cần cù, dãi nắng dầm mưa… đã làm nên cách mạng, quê hương, đất nước ngày hôm nay”.
Sau Cách mạng tháng 8, dân tộc ta trải qua 9 năm trường kỳ chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ, người nông dân luôn đóng góp máu xương, công sức để thống nhất đất nước, mang lại hòa bình ngày hôm nay.
Một số người nước ngoài từng nói với tôi rằng: “Cách mạng ở Việt Nam là cuộc cách mạng của người nông dân”, “Chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là chiến tranh của nông dân”.
“Nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước, chúng ta đang mắc nợ và còn mắc nợ nông dân nhiều lắm. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa giải quyết bài toán trọn vẹn cho người nông dân”, GS. TS Phạm Hồng Tung nói.
Như mấy ngày hôm nay, ở miền Trung, người nông dân cũng đang phải đối mặt với mưa bão, lũ lụt, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – bắt đầu bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” và Đảng, Nhà nước đã ban hành các Nghị quyết 57 về KHCN, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân… cơ sở hạ tầng được đầu tư… tôi kỳ vọng rằng đây sẽ là giải pháp để giải bài toán đang đặt ra với nông dân.
Theo đánh giá của anh hùng lao động Trần Mạnh Báo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ThaiBinh Seed, tổng kết 40 năm đất nước đổi mới, người nông dân luôn là chiến sĩ tiên phong trên mọi mặt trận. Trong quá trình hội nhập, người nông dân là những chiến sĩ tiên phong. Để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Mạnh Báo đưa ra lời khuyên với 3 chữ B là viết tắt của “Bạn – Bàn – Bán” với người nông dân Việt Nam. Người nông dân cả nước cần làm bạn với nhau, làm bạn với nhà khoa học, nhà quản lý… cùng bàn chuyện làm giàu, xuất khẩu nông sản, làm gia tăng giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Và cuối cùng, người nông dân cần hướng đến mục tiêu là bán được nhiều nông sản, mang lại nguồn thu cho bản thân, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tự Long, Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm với vai diễn nông dân trong nhiều chương trình khác nhau. Với lòng ngưỡng mộ, yêu mến nông dân, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tự Long chúc người nông dân Việt Nam luôn giữ được bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, giàu tinh thần tương thân, tương ái và luôn sáng tạo, gìn giữ được bản sắc của nông dân Việt.
Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra trao giải cuộc thi viết: “Việt Nam trong tôi”. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm dự thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung đầy nắng gió đến đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cả những kiều bào đang sinh sống tại châu Âu, châu Mỹ, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam… Không chỉ đa dạng về địa lý, cuộc thi còn ghi nhận sự phong phú về độ tuổi và nghề nghiệp của người tham gia. Người cao tuổi nhất gửi bài dự thi là độc giả Nguyễn Tiến Bình (85 tuổi, Hà Nội). Nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Bảo Minh Châu (lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, Hà Nội).
Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, giải 2 Nhì, 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề cho các tác giả, tác phẩm xứng đáng nhất nhằm góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến với mỗi người dân đất Việt.