Á quân Sao Mai Hồng Hạnh đoạt Huy chương vàng Hội diễn toàn quân

Một năm trước, cô gái quê Quảng Ninh đăng quang ngôi vị Á quân dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai. Và mới đây, Hồng Hạnh vừa đoạt Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân với vai trò là diễn viên Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân.

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ban, ngành, các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân với bề dày thành tích cùng sự đầu tư, dàn dựng công phu, đã mang về những thành tích đáng tự hào, trong đó có chiếc Huy chương vàng của nghệ sĩ - thiếu úy Hồng Hạnh với ca khúc Hạc trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình (Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân).

Hồng Hạnh thể hiện ca khúc 'Hạc trắng' đầy cảm xúc.

Hồng Hạnh thể hiện ca khúc 'Hạc trắng' đầy cảm xúc.

Lý giải về sự thay đổi này, Á quân Sao Mai Hồng Hạnh cho biết: “Tôi đã định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật với hình ảnh là một ca sĩ giải trí có học thuật, nhưng sau khi bước ra khỏi sân chơi Sao Mai, một cơ duyên tình cờ khiến tôi bén duyên với Quân chủng Hải quân, nhận quyết định và phong quân hàm vào tháng 1/2023 chỉ sau chưa đầy một tháng làm quen với môi trường này. Giờ đây, tôi chính thức trở thành một người lính, điều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Sau những nhiệm vụ được giao, sau những chuyến đi Trường Sa, tôi càng thêm yêu màu áo lính và quyết tâm đóng góp công sức nhỏ bé cho Tổ quốc trên mặt trận văn hóa”.

Hồng Hạnh bày tỏ, Hạc trắng là bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử thiêng liêng, nói về sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Gạc Ma năm nào. Bài hát vừa hùng tráng vừa chất chứa tình yêu của những người lính đối với từng tấc đất thiêng liêng của dân tộc.

Trong hành trình đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ hải quân, nữ ca sĩ từng đến và nghe kể về chiến công của những người lính giữ đảo Gạc Ma. Vì thế, khi thể hiện ca khúc, hình ảnh thiêng liêng ấy như hiện về trong tâm trí, vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn, cô hát như “nhập đồng”, không còn cảm giác thi thố mà hoàn toàn bằng những xúc cảm mãnh liệt nhất từ trái tim của một người trẻ đối với bao thế hệ cha anh đã quên thân mình giành lại độc lập cho đất nước.

Chính những rung động và tình cảm chân thành ấy đã chạm đến trái tim khán giả và Ban giám khảo. Chia sẻ về thành công của mình tại Hội diễn, nữ ca sĩ cho hay: “Tôi thực sự rất hạnh phúc với thành quả này. Bản thân lúc đầu rất lo sợ vì bỡ ngỡ với môi trường mới, lần đầu được tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, được biểu diễn và dự thi cùng các cô chú, anh chị gạo cội trong làng nghệ thuật Việt Nam đang hoạt động trong quân đội nên không tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp. Nhưng trên hết là niềm tự hào và biết ơn vì lãnh đạo của Đoàn Văn công Hải quân đã trao cho tôi cơ hội này.

Được sự ủng hộ, động viên của Ban lãnh đạo Đoàn Văn công Hải quân và sự hướng dẫn tận tình của nhà giáo, NSND Hà Thủy và học trò của cô - NSƯT Nguyễn Ngọc Dung, tôi đã được "chắp cánh" thực sự thăng hoa trong đêm thi và may mắn giành được Huy chương vàng”.

Thiên Di

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/a-quan-sao-mai-hong-hanh-doat-huy-chuong-vang-hoi-dien-toan-quan-2206491.html