A Vao rộn ràng nụ cười trong vòng tay Chia sẻ tình thương
Trong nắng thu miền biên giới, những phần quà, những nụ cười và vòng tay ấm của nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương đã đem đến niềm vui, tiếp thêm hy vọng cho học trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị.

Bác sĩ của nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương khám bệnh cho các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị.
Từ sáng sớm, sân trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị đã rộn ràng tiếng nói cười. Các em nhỏ háo hức đón đoàn thiện nguyện, mắt lấp lánh niềm mong chờ. Những phần quà được chuẩn bị chu đáo: từ chiếc ba lô dây rút, bộ đồ nỉ ấm áp, hộp bút, thước kẻ, đến bàn chải, khăn mặt, xà phòng, bánh gạo, kẹo ngọt… đều được gửi gắm trong đó tình thương, niềm động viên dành cho những học sinh còn nhiều thiếu thốn. Không chỉ trao quà, các thành viên trong đoàn còn trực tiếp nấu ăn, bày những bữa cơm thân tình và đặc biệt là chụp ảnh, in tặng từng em như một món quà lưu giữ ký ức tuổi thơ.

Các suất ăn được chính tay các tình nguyện viên của nhóm Chia sẻ tình thương trực tiếp chuẩn bị và cung cấp cho các học sinh.
Chị Ngô Phương Loan – Trưởng nhóm Chia sẻ tình thương cho biết: "Nhóm được thành lập từ cuối năm 2004, là nơi gặp gỡ của những ông bố, bà mẹ trẻ, bạn bè quen nhau trên mạng internet, rồi cùng nhau gắn kết bằng hai chữ Nhân Tâm. Dù ở trong hay ngoài nước, chúng tôi vẫn hướng về trẻ em, những cảnh đời thiếu may mắn. Chuyến đi hôm nay chỉ là một trong hàng nghìn hành trình đã và đang được nhóm thực hiện suốt hai thập kỷ qua".
Khi gió Lào dịu xuống, A Vao như khoác tấm áo mới: trong trẻo hơn, mát lành hơn và chan chứa niềm vui đón đoàn thiện nguyện. Xã Tà Rụt cách Đông Hà 74km, cách Đồng Hới 170km, chỉ cách nước bạn Lào 5km. Nơi đây, 99% học sinh là con em đồng bào Pa Cô, hơn 70% gia đình thuộc diện nghèo. Người dân sống chủ yếu bằng nương rẫy, quanh năm lam lũ với cái ăn, cái mặc, nên chuyện học hành của con trẻ là cả một sự nỗ lực bền bỉ.

Em Hồ Văn Cu Deo, dân tộc Pa Cô, học sinh lớp 9A (đeo khăn quàng đỏ) háo hức khi được chung vui và đón quà từ nhóm Chia sẻ tình thương.
Thầy Nguyễn Thanh Bình – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Tôi gắn bó với nơi đây từ năm 2003, đến 2017 đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, những chương trình như của nhóm Chia sẻ tình thương có ý nghĩa vô cùng lớn. Đây là hoạt động quy mô nhất từ trước đến nay: không chỉ trao quà, khám bệnh, phát thuốc mà còn tổ chức văn nghệ, dạy vẽ, tạo một ngày hội thực sự cho học sinh".
Quả đúng vậy. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Các em nhỏ lần đầu được đứng trên sân khấu, hát, múa, cười vang trong vòng tay các anh chị tình nguyện viên. Với những đứa trẻ quanh năm chỉ biết đến con đường đất, cánh rừng, dòng suối, hôm nay là một ngày đặc biệt – một ngày tuổi thơ của các em bỗng sáng bừng, nhiều sắc màu và niềm vui.
Bởi lẽ, hành trình của nhóm Chia sẻ tình thương không có điểm dừng. Nó sẽ còn tiếp tục, như những dòng sông không ngừng chảy, mang phù sa yêu thương đến với bao mảnh đời cơ cực, để cuộc sống này luôn có thêm nhiều nụ cười.
Đoàn thiện nguyện không quên đến những điểm trường xa nhất. Tại điểm trường PaLing – cách trường chính 23km, nơi có 116 học sinh, chuyến đi càng để lại nhiều xúc động. Đường quanh co, dốc cao hiểm trở, song không ngăn được bước chân những tấm lòng thiện nguyện. Các em nhỏ PaLing, vốn quen đi bộ hàng cây số để đến lớp, hôm nay nhận được những món quà giản dị nhưng chan chứa tình thương.
Những câu chuyện từ chính các em khiến đoàn không khỏi bùi ngùi. Em Hồ Thị Hồng – học sinh lớp 7B hồn nhiên nói: "Con rất vui ạ. Lần đầu tiên con được chụp ảnh và có ảnh riêng để giữ lại". Còn em Hồ Văn Cu Deo, dân tộc Pa Cô, học sinh lớp 9A, nhà có 10 anh em, bản thân là con út, ngày nào cũng đi bộ 6km đến trường. Nhìn đôi dép đã mòn, ánh mắt trong trẻo của em khi ôm chiếc ba lô mới càng khiến mọi người thêm thấm thía giá trị của việc cho đi.
Chuyến đi này không chỉ là sự san sẻ vật chất, mà còn gieo vào lòng con trẻ niềm tin, sự tự hào và ước mơ. Những bức ảnh được trao cho các em ngay trong ngày là minh chứng của một tình bạn, một sự đồng hành. Mai này, khi lớn lên, những em nhỏ ấy có thể sẽ quên món quà cụ thể, nhưng chắc chắn không bao giờ quên được khoảnh khắc mình được yêu thương, được trân trọng.

Nhân rộng tấm lòng nhân ái là tôn chỉ hoạt động của nhóm tình nguyện Chia sẻ tình thương.
Nhìn lại chặng đường hơn 21 năm, nhóm Chia sẻ tình thương đã đi qua hàng trăm điểm đến, trao đi nhiều phần quà. Họ không phải là những người giàu có, mà chỉ đơn giản là những con người bình thường, với trái tim biết yêu thương và đôi tay biết hành động. Chính họ đã biến những điều tưởng chừng nhỏ bé thành sức mạnh lớn lao – sức mạnh của lòng nhân ái.
"Niềm vui cho đi sẽ được nhân đôi, khó khăn sẻ chia sẻ vơi đi một nửa" – câu phương châm mà chị Ngô Phương Loan chia sẻ dường như vang vọng suốt hành trình này. Những chiếc áo ấm, đôi bàn chải, gói kẹo, cái nắm tay, cái ôm… đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng. Ở nơi biên cương Tổ quốc, những hạt giống yêu thương được gieo xuống, chắc chắn sẽ đơm hoa trong lòng trẻ nhỏ Pa Cô.
Khi ánh chiều buông trên dãy Trường Sơn, đoàn thiện nguyên rời xã Tà Rụt trong cái vẫy tay lưu luyến của thầy trò. Con đường về vẫn còn dài, nhưng niềm hạnh phúc thì đã đọng lại, lặng lẽ cháy sáng trong từng thành viên. Họ biết, mình sẽ còn tiếp tục đi, đến với những miền đất xa xôi, để thắp thêm nhiều ngọn lửa yêu thương.