Ám ảnh cuộc sống bên trong 'siêu nhà tù' khét tiếng nhất thế giới

Siêu nhà tù Cecot của El Salvador là nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, từ kẻ giết người hàng loạt đến thành viên các băng đảng khét tiếng, trong điều kiện được mô tả là hà khắc đến tột cùng.

Với tên đầy đủ là Trung tâm Giam giữ Khủng bố, Cecot là nhà tù lớn nhất châu Mỹ, có sức chứa 40.000 tù nhân, và là biểu tượng cho chiến dịch trấn áp tội phạm mạnh tay của El Salvador.

Nơi đây giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, từ kẻ giết người hàng loạt đến thành viên các băng đảng khét tiếng, trong điều kiện được mô tả là hà khắc đến tột cùng.

Mới đây, người dẫn chương trình truyền hình Richard Madeley đã có cơ hội tận mắt chứng kiến cuộc sống bên trong siêu nhà tù Cecot ở El Salvador khi thực hiện một bộ phim tài liệu phát sóng trên Channel 5.

Trong chuyến thăm, Madeley theo dõi quá trình phát bữa tối cho các tù nhân.

Những hộp thức ăn được đặt bên ngoài từng buồng giam. Sau lệnh của lính canh, các tù nhân vội vã đưa tay qua song sắt để lấy phần ăn và chuyền cho những người ở sâu bên trong. Thực đơn tối hôm đó gồm cơm, đậu và bánh tortilla - món ăn quen thuộc tại khu vực Trung Mỹ.

Khi được hỏi liệu đây có phải thực đơn cố định hay không, Giám đốc nhà tù Belarmino Garcia xác nhận rằng, các tù nhân gần như ăn cùng một món mỗi ngày. Bữa sáng và bữa tối đều gồm cơm và đậu, trong khi bữa trưa được thay bằng cơm và mì. Đáng chú ý, họ không được sử dụng bất kỳ loại dao, nĩa hay thìa nào. Mọi bữa ăn đều phải dùng tay.

Không chỉ có khẩu phần ăn đơn giản, điều kiện sinh hoạt tại Cecot cũng được đánh giá là rất khắc nghiệt.

Tù nhân không được làm việc, không sách báo, không giải trí. Họ bị giam trong phòng tới 23h30 phút mỗi ngày, chỉ được ra ngoài khoảng 30 phút để vận động dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Thậm chí, quyền gặp gia đình hay bạn bè cũng bị cấm. Với nhiều người, cánh cổng Cecot có thể là điểm kết thúc vĩnh viễn của cuộc đời.

Nhà tù được trang bị phòng ăn, phòng tập thể dục và bàn bóng bàn, nhưng chỉ dành riêng cho lính canh sử dụng. Các tù nhân sẽ chỉ rời khỏi phòng giam để tham gia các phiên điều trần pháp lý qua video hoặc bị trừng phạt trong một phòng biệt giam không có cửa sổ và không có ánh sáng.

"Họ chỉ ngồi trên những chiếc giường tầng ngày này qua ngày khác. Đèn trong nhà tù sáng 24 giờ mỗi ngày và không bao giờ được tắt. Tất cả những người ở đây sẽ chết trong nhà tù này. Đó thực sự là một cái chết khi còn sống", Madeley kể lại.

Điều gây ám ảnh nhất với Madeley không phải là những quy định hà khắc hay khẩu phần ăn nghèo nàn, mà là khung cảnh hàng nghìn con người cùng tồn tại trong một không gian khổng lồ nhưng không có sự riêng tư.

"Khoảng 3.000 người đàn ông đầu cạo trọc sống sau những dãy song sắt khổng lồ. Họ nằm trên những chiếc giường tầng cao sát trần, không có nệm, chỉ có vài tấm vải mỏng. Họ ngồi đó, nhìn ra ngoài qua song sắt cả ngày. Đó là một cảnh tượng thực sự ám ảnh", Madeley chia sẻ.

Cecot nằm ở thành phố Tecoluca của El Salvador, được xây dựng vào năm 2022 để ứng phó với tình trạng gia tăng các vụ giết người liên quan đến băng đảng ở quốc gia này.

Trải qua nhiều năm nội chiến và bạo lực, El Salvador có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố đất nước đang bước vào tình trạng khẩn cấp, bắt đầu một cuộc đàn áp toàn diện để chống bạo lực băng đảng.

Cecot có 256 phòng giam, mỗi phòng giam chứa trung bình 156 tù nhân. Họ ngủ ở các giường tầng kim loại không có nệm hoặc ga trải giường, dùng chung 2 nhà vệ sinh và 2 bồn rửa. Đèn luôn sáng suốt ngày đêm, trong khi camera giám sát và lính canh có vũ trang theo dõi từng phòng giam. Các phòng giam biệt lập tối đen như mực, chỉ có một lỗ nhỏ trên trần nhà để ánh sáng lọt vào.

Theo chính quyền El Salvador, mô hình nhà tù siêu an ninh này là một phần quan trọng trong chiến lược lập lại trật tự xã hội sau nhiều thập kỷ đất nước bị bạo lực băng đảng tàn phá.

Minh Hoa (t/h theo Vietnamnet, Znews, Tiền Phong, Lao Động)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-anh-cuoc-song-ben-trong-sieu-nha-tu-khet-tieng-nhat-the-gioi-204260606174602955.htm