Ấm áp bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sáng nay 23-7 rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng cười nói của các cán bộ, chiến sĩ đến từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Khác với những lần đến thăm trước, lần này, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nấu và ăn bữa cơm ấm áp cùng Mẹ.

Ngay từ sáng sớm các thành viên trong đoàn đã có mặt tại nhà của Mẹ. Người lau dọn bàn ghế, nhà cửa, người nhặt rau, gọt củ quả, người ướp thịt… Mỗi người một việc để chuẩn bị chế biến bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng và ấm áp cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi.

Mẹ Nuôi có 3 người con là liệt sĩ, năm nay tròn 100 tuổi. Khi chúng tôi đến, Mẹ hỏi: Đứa nào đến đó?. Cô Ngô Thị Lành con gái của mẹ Nuôi trả lời “Mấy cô chú trên đồn đến thăm ngoại đó”. Mẹ tiếp lời: “Trên Đồn Hoa Lư (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư) hả? Mấy đứa vào đây”.

Trung úy Quách Công Minh chế biến món ăn tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Trung úy Quách Công Minh chế biến món ăn tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Đáp lại những lời chào hỏi của chúng tôi, Mẹ ân cần hỏi thăm từng người một về công việc, về sức khỏe và đơn vị công tác. Cô Lành cho biết, dù mắt Mẹ đã mờ, tai cũng đã lãng, nhưng còn rất minh mẫn, vẫn có thể tự đi lại, ăn uống.

Bữa cơm được chuẩn bị tươm tất gồm nhiều món như gà hấp, nem rán, củ quả luộc, tôm, lẩu… Bên mâm cơm, chúng tôi được Mẹ kể cho những câu chuyện về những năm tháng kháng chiến của quân và dân huyện Lộc Ninh, kỷ niệm về những người con đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc. Đặc biệt là những câu chuyện về cuộc chiến đấu bảo vệ Đồn Hoa Lư trước sự xâm lấn của Khmer đỏ.

Đoàn thanh niên, Phụ nữ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Bộ đội Biên phòng tỉnh bên mâm cơm ấm áp với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Đoàn thanh niên, Phụ nữ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Bộ đội Biên phòng tỉnh bên mâm cơm ấm áp với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Chúng tôi cũng cùng nhau nói chuyện, kể cho Mẹ và gia đình Mẹ những nhiệm vụ hằng ngày để tiếp nối, gìn giữ, bảo vệ những thành quả cách mạng của cha ông đi trước. Xen lẫn trong tiếng nói cười Mẹ liên tục hối thúc chúng tôi ăn uống cho thật no để còn làm việc. Gắp miếng thức ăn cho mẹ, ăn xong Mẹ nói: “Nấu ngon lắm. Hôm nay mẹ rất vui vì con cháu đến nhà chơi đông, rồi còn nấu cơm, ăn cơm cùng với Mẹ”.

Trung úy Quách Công Minh, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chia sẻ: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhận phụng dưỡng Mẹ Nuôi từ năm 1992 đến hết đời. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ và quân y đến thăm hỏi kết hợp kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Các ngày lễ, tết cũng đều tổ chức đoàn đến tặng quà, chúc sức khỏe mẹ. Là một cán bộ trẻ, tôi cảm thấy rất xúc động lẫn tự hào khi được nghe lại và trực tiếp tham gia những hoạt động nhằm tri ân những người đã đóng góp máu xương của mình cho cách mạng nước nhà.

Đoàn thanh niên, Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Đoàn thanh niên, Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi

Đại úy Lê Văn Thiện, trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp lời: “Khác với những năm trước, dịp 27-7 năm nay song song với việc tổ chức phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, đơn vị tổ chức thêm hoạt động nấu, ăn cơm cùng với mẹ Việt Nam anh hùng. Đây không chỉ tạo không khí vui tươi, đầm ấm như một gia đình mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ chúng tôi luôn phải biết quý trọng, gìn giữ những giá trị của lịch sử, những hi sinh đóng góp của các thế hệ anh hùng”.

Hồng Ánh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/135285/am-ap-bua-com-cung-me-viet-nam-anh-hung