Ấm áp 'Bữa cơm mẹ nấu'
Không chỉ mang đến những phần quà, những người mẹ đỡ đầu ở phường Hàm Thắng còn mang theo gạo, rau, thịt... cùng nấu một bữa cơm và ngồi lại bên những đứa trẻ mồ côi. Từ mâm cơm giản dị, tình thân được vun đắp, tiếp thêm điểm tựa để các em vững bước đến trường.

Ấm áp bữa cơm mẹ nấu
Ấm lòng “mâm cơm mẹ nấu”
Buổi sáng ở căn nhà cấp 4 đã cũ của em Nguyễn Thanh Danh, thôn Thắng Hiệp (phường Hàm Thắng) rộn ràng hơn thường ngày. Những người mẹ đỡ đầu đến từ sớm, người mang bao gạo, người góp mớ rau, cân thịt, người xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa cơm.
Căn nhà nhỏ vốn chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nơi Danh sống cùng người dì đang điều trị bệnh, hôm ấy có thêm tiếng nói cười. Gian bếp ấm lên bởi những món ăn quen thuộc và câu chuyện của những người phụ nữ dành cho em sự quan tâm như người thân trong gia đình. Đến bữa, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm. Không cầu kỳ, nhưng với Danh, đó là một bữa cơm đặc biệt.
Danh sinh năm 2012, từ nhỏ đã không có tình thương của cha. Năm em 8 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Người dì trở thành chỗ dựa duy nhất, cưu mang em từ đó đến nay. Nhưng cuộc sống tiếp tục thử thách 2 dì cháu khi dì em cũng mắc bệnh K và đang điều trị. Cuộc sống thiếu thốn và những khoản chi phí thuốc men của dì khiến hành trình đến trường của Danh đôi lúc trở nên chông chênh. Năm nay, em bước vào lớp 9, những cuốn sách, bộ quần áo mới đầu năm học cũng là nỗi lo đối với em và người dì.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Thắng đã nhận Danh làm con đỡ đầu, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hằng tháng và trao tặng những nhu yếu phẩm cần thiết. “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì các mẹ đã quan tâm, chăm lo cho em. Từ nay, em sẽ không còn phải lo lắng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học giữa chừng”, Danh chia sẻ.
Gắn kết tình thân
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN phường Hàm Thắng đã kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội hiện có hơn 9.000 hội viên và đang nhận đỡ đầu 17 trẻ. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều cần không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn một điểm tựa tinh thần.
Từ suy nghĩ đó, mô hình “Bữa cơm mẹ nấu” được triển khai. Các mẹ đỡ đầu cùng góp thực phẩm, đến nhà các em nấu ăn và quây quần dùng bữa. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản lại trở thành cầu nối để khoảng cách giữa “mẹ” và “con” dần được thu hẹp. Bà Ngô Thị Hường - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Thắng Thuận cho rằng: “Các con còn nhỏ, lại thiếu đi người thân nên rất cần sự quan tâm, sẻ chia. Một bữa cơm cùng nhau tuy giản dị nhưng giúp các con cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và tình cảm của các mẹ”.
Theo bà Phạm Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN phường Hàm Thắng, điều hội mong muốn không dừng ở việc trao quần áo, sách vở, xe đạp hay những khoản hỗ trợ, mà là giúp các em có thêm tình cảm gia đình. “Để các con gọi những người vốn xa lạ bằng một tiếng “mẹ” không phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi muốn thông qua những “Bữa cơm mẹ nấu”, các mẹ và các con có thêm thời gian bên nhau, từ đó dần vun đắp tình cảm”, chị Yến chia sẻ.

Đại diện Hội LHPN phường Hàm Thắng trao số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân cho Danh
Thời gian tới, Hội LHPN phường Hàm Thắng sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Bữa cơm mẹ nấu”, kết nối thêm những tấm lòng để nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đón nhận không chỉ sự hỗ trợ vật chất mà cả tình yêu thương. Bởi mỗi mâm cơm được sẻ chia hôm nay cũng là một cách gieo thêm niềm tin, để những đứa trẻ thiếu vắng tình thân vẫn có thể lớn lên trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/am-ap-bua-com-me-nau-464159.html
