Ấm áp đêm giao thừa tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Trong không khí thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đêm giao thừa tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh diễn ra vui tươi, đầm ấm. Dù xa gia đình, quê hương, nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ, đơn vị chính là mái nhà chung - nơi mùa xuân vẫn trọn vẹn yêu thương và niềm tin.

Ngay từ buổi tối, sân đơn vị rộn ràng với nhiều hoạt động đón xuân ý nghĩa.

Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính cán bộ, chiến sĩ biểu diễn đã mang đến những tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Đặc biệt, phần trình diễn trang phục được sáng tạo từ các vật liệu tái chế đã tạo nên không khí sôi nổi, tiếng cười rộn rã, thể hiện sự khéo léo và tinh thần sáng tạo của bộ đội.

 Thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian, hoạt động hái hoa dân chủ, với những câu hỏi tìm hiểu về truyền thống, kiến thức quân sự và phong tục Tết cổ truyền, đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Khi thời khắc giao thừa cận kề, toàn đơn vị cùng quây quần lắng nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Hoạt động trò chơi trong đêm giao thừa.

Hoạt động trò chơi trong đêm giao thừa.

Thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn mỗi quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ cùng đơn vị kết nghĩa tham gia phần thi đố vui.

Các chiến sĩ cùng đơn vị kết nghĩa tham gia phần thi đố vui.

Các đội tham gia phần thi trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế.

Các đội tham gia phần thi trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế.

 Các chiến sĩ dân quân hào hứng xung phong tham gia chương trình.

Các chiến sĩ dân quân hào hứng xung phong tham gia chương trình.

 Hoạt động đốt lửa trại.

Hoạt động đốt lửa trại.

Ngọn lửa trại bừng sáng giữa sân đơn vị như sưởi ấm tình đồng đội, xua tan cảm giác xa nhà trong thời khắc thiêng liêng.

Hạ sĩ Huỳnh Phúc An, chiến sĩ Đại đội Thông tin 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón giao thừa trong quân ngũ. Ban đầu cũng nhớ nhà, nhưng khi tham gia các hoạt động cùng đồng đội, tôi cảm nhận đơn vị thật sự là gia đình thứ hai. Tôi càng thêm quyết tâm rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Còn Hạ sĩ Trần Minh Đăng, chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu bày tỏ: “Đêm giao thừa ở đơn vị rất ấm áp, chan chứa tình cảm đồng chí, đồng đội. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được đón xuân trong màu xanh áo lính, được trải nghiệm các nét đẹp văn hóa ngày Tết của quê hương".

Niềm vui chiến sĩ.

Niềm vui chiến sĩ.

Thượng tá Ngô Khánh lì xì cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Ngô Khánh lì xì cho cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ trả lời trong phần hái hoa dân chủ.

Chiến sĩ trả lời trong phần hái hoa dân chủ.

Đêm giao thừa khép lại trong tiếng cười, những cái bắt tay và lời chúc đầu xuân đầy nghĩa tình.

Với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, đó là động lực để thêm vững vàng ý chí, niềm tin, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/am-ap-dem-giao-thua-tai-bo-chqs-tinh-tay-ninh-1026669