Ấm áp những ngôi nhà đồng đội

Những ngôi nhà mới được dựng lên từ nghĩa tình đồng đội đã trở thành điểm tựa để nhiều cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, an tâm tuổi già. Đây cũng là minh chứng cho truyền thống nghĩa tình của những người lính Cụ Hồ vẫn được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

Ở tuổi 92, CCB Lò Văn Inh, bản Tin Tốc, xã Phình Giàng không giấu được xúc động mỗi khi nhìn mái ấm mới kiên cố. Là dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông cùng đồng đội từng vượt qua bao gian khó để góp sức cho tiền tuyến. Trở về cuộc sống đời thường, vợ chồng ông nhiều năm sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Năm 2025, gia đình được Hội CCB Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”. Với diện tích hơn 40m2, ngôi nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giúp gia đình yên tâm mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Ông Lò Văn Inh (thứ ba từ trái sang), CCB bản Tin Tốc, xã Phình Giàng, nhận bàn giao nhà do Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

Ông Lò Văn Inh (thứ ba từ trái sang), CCB bản Tin Tốc, xã Phình Giàng, nhận bàn giao nhà do Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

Ông Lò Văn Inh chia sẻ: “Tuổi đã cao, điều tôi luôn trăn trở là không biết còn đủ sức sửa lại căn nhà cũ hay không. Được Hội CCB Việt Nam hỗ trợ tiền cùng bà con giúp đỡ ngày công, vợ chồng tôi có được ngôi nhà kiên cố. Đây là niềm vui rất lớn”.

Mỗi ngôi nhà là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và tấm lòng của những người lính năm xưa. Theo ông Sùng A Dua, Chủ tịch Hội CCB xã Phình Giàng, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên luôn được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm lo đời sống hội viên. Bên cạnh nguồn kinh phí của cấp trên, Hội đã vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng giúp các gia đình giảm bớt chi phí”.

Không chỉ ở xã vùng cao Phình Giàng, những mái ấm nghĩa tình được dựng xây tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại bản Noong Chứn, phường Mường Thanh, CCB Tòng Văn Ánh đang từng ngày chờ được chuyển về nơi ở mới. Sống một mình, căn nhà của ông đã qua nhiều năm sử dụng, mỗi mùa mưa đến đều thấp thỏm lo âu vì không còn bảo đảm an toàn.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội CCB phường Mường Thanh đã vận động hội viên chung tay ủng hộ 100 triệu đồng giúp ông làm nhà. Mái ấm rộng khoảng 40m2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao. CCB Tòng Văn Ánh chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của Hội CCB phường thì với điều kiện của bản thân, tôi rất khó có thể làm được ngôi nhà như này. Có nhà mới kiên cố, tôi thấy yên tâm và ấm lòng vì luôn có đồng đội quan tâm, sẻ chia”.

Từ năm 2023 đến nay, Hội CCB tỉnh đã tích cực vận động, tiếp nhận nguồn ủng hộ từ nhiều tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn phân bổ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an và các doanh nhân CCB để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới trên 370 ngôi nhà với tổng kinh phí khoảng 15,35 tỷ đồng. Con số ấy phản ánh hiệu quả công tác huy động nguồn lực và thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng CCB.

Theo Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, thời gian tới Hội tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện phát triển sản xuất; ưu tiên chăm lo gia đình chính sách, người có công và CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi mái ấm được trao tặng giúp các CCB vơi bớt nỗi lo về nơi ở, thêm vững tin để ổn định cuộc sống. Đó cũng là minh chứng cho sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Hội và cộng đồng, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ và phát huy tình đồng chí, đồng đội trong cuộc sống hôm nay.

Nguyễn Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/am-ap-nhung-ngoi-nha-dong-doi