Ấm áp và niềm tin

Trên chuyến tàu cao tốc từ đảo Quan Lạn trở về đất liền, tôi ngồi cạnh Đại úy Phạm Hoàng Giang, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Quan Lạn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh).

Anh gọi điện thông báo với vợ: “Anh xin phép đơn vị tranh thủ về nhà thăm mẹ con em. Hôm nay nước cạn nên tàu khởi hành muộn hơn thường ngày. Khoảng hơn một tiếng nữa anh về đến nhà, em nhé!”. Tiếng cười nói ríu rít, tiếng trẻ con bi bô gọi bố trên màn hình điện thoại khiến tôi không khỏi tò mò về chuyện tình yêu của đôi trẻ.

Qua trò chuyện tôi được biết, năm 2019, khi tham gia đào tạo cao học tại Học viện Biên phòng, Phạm Hoàng Giang quen và gặp người bạn đời hiện tại của mình là Nguyễn Thị Thu Trang.

 Phạm Hoàng Giang và Nguyễn Thị Thu Trang trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Phạm Hoàng Giang và Nguyễn Thị Thu Trang trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, anh Giang hồ hởi kể với tôi: “Ngày ấy, trên đường từ Lai Châu về trường làm thủ tục nhập học, tôi rẽ qua Hà Nội thăm người bạn cũ đã lâu chưa gặp. Trong khi ngồi quán nước chờ bạn, nhâm nhi tách cà phê, hướng mắt nhìn sang bàn bên cạnh, thấy có một cô gái rất xinh đẹp dường như cũng đang ngồi đợi bạn khiến tôi nảy ra ý định làm quen.

Tôi gọi thêm một ly nước từ quầy phục vụ và tiến lại gần: “Chào em! Anh có thể mời em một ly nước để làm bạn không?”. Đáp lại lời mời của chàng trai, cô gái nở nụ cười rất thân thiện. Rồi người bạn đến nơi như đã hẹn và bất ngờ khi thấy cô bạn mình hẹn ra để giới thiệu cho Giang lại đang ngồi cùng anh. Thoáng chút bối rối, câu chuyện của 3 người nhanh chóng trở nên sôi nổi, gần gũi.

Trở về trường, hình ảnh của Trang với biết bao cảm xúc đẹp đã đọng lại trong tâm trí khiến Giang vui vẻ cả ngày. Ý nghĩ phải chinh phục được cô như động lực thôi thúc anh nhiều hơn. Hằng ngày, sau những giờ miệt mài học tập, huấn luyện, buổi tối Giang thường nhắn tin, gọi điện để tâm sự và chia sẻ về cuộc sống của người lính trong quân ngũ.

Nhớ nhất vào đầu năm 2020, khi ấy dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, Giang chấp hành nghiêm quy định ở tại đơn vị. Lời yêu vẫn còn chưa kịp ngỏ khiến anh thắc thỏm, lo rằng xa mặt sẽ cách lòng nên những tin nhắn nhớ thương được gửi đến Trang ngày một nhiều hơn. Như hiểu được tâm tư, suy nghĩ trong lòng chàng lính trẻ, Trang luôn cảm thông, động viên anh an tâm học tập, công tác. Sau 6 tháng xa cách vì dịch bệnh, ngày được gặp lại bạn gái, anh mừng vui khôn xiết và thực hiện ngay dự định ấp ủ bấy lâu nay của mình. Tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm, dưới ánh nến lung linh cùng ly rượu vang ngọt ngào say đắm, người lính biên phòng thủ thỉ: “Làm vợ anh, em nhé! Phút đầu gặp em, anh đã cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin về một tương lai tốt đẹp”.

Cuối năm 2020, anh lính biên phòng nắm tay cô dâu Nguyễn Thị Thu Trang tiến vào lễ đài trong niềm vui, tiếng vỗ tay và lời chúc hạnh phúc của quan viên hai họ. Khi được người dẫn chương trình giới thiệu, Phạm Hoàng Giang nắm chặt tay và nhắn gửi tới một nửa của mình: “Anh tin rằng dù ngắn hay dài, dù thoáng qua hay rất nhiều sâu đậm, chúng ta từng là tất cả của nhau, cũng đã từng dành cho nhau những cảm xúc thật chân thành và đẹp đẽ. Tình yêu cũng có nhiều câu chuyện ngọt ngào, cả những cái nắm tay vượt qua bao dông bão. Mong rằng, đôi bàn tay này sẽ nắm chặt tay anh đi hết cuộc đời!”.

HUYỀN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-ap-va-niem-tin-702055