Ấm lòng bữa cơm trưa giữ chân học sinh vùng cao
Việc tổ chức bữa cơm trưa tại trường đã góp phần giúp cho nhiều em học sinh ngoại trú ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) yên tâm học tập, nuôi dưỡng giấc mơ con chữ nơi vùng cao.

Bữa ăn trưa bán trú ấm áp dành cho học sinh ngoại trú Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Tĩnh (tỉnh Nghệ An). Ảnh: T.T.
Năm học 2025 – 2026, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, từ thực tế học sinh đi lại vất vả, nhà trường đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức bữa ăn trưa và chỗ nghỉ cho học sinh ngoại trú. Đó là những em có nhà cách trường nhiều cây số, hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện được hưởng chính sách bán trú.
Em Lâm Thị Điểm (học sinh lớp 9B), có nhà ở bản Cành Toong, cách trường học gần 10 km cả đi lẫn về, mẹ em bị khuyết tật, bố quanh quẩn với nương rẫy. Những ngày học hai buổi, Điểm thường mang cơm theo, ăn vội rồi nằm tạm trên bàn học. Có hôm mưa rừng trút xuống, đường trơn trượt, em vẫn phải quay về nhà rồi trở lại trường trong mệt mỏi. Vậy nhưng, từ khi có bữa cơm trưa ở trường, mọi thứ thay đổi. Không còn những chuyến đi về giữa trưa, không còn bữa cơm nguội lạnh. Thay vào đó là bữa ăn nóng hổi cùng bạn bè, là giấc nghỉ ngắn trong khu ký túc xá. “Em vui lắm. Đỡ mệt hơn, bố mẹ cũng yên tâm hơn”- Điểm phấn khởi nói.
Tương tự, em Mộng Thị Thanh Trúc (học sinh lớp 6A) chia sẻ sau mỗi giờ học em thích nhất là giờ ăn trưa. Bởi từ nay, em có thêm một “gia đình nhỏ” ở trường vừa không phải trở về nhà mỗi khi tan lớp, vừa được ăn cơm ngon.
Không chỉ các em Điểm, Trúc mà hơn 55 học sinh ngoại trú của Trường Dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh đến từ các bản Cành Toong, Cặp Chạng, bản Hạt đều đang hưởng niềm vui giản dị ấy. Phần lớn các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhà xa nhưng chưa nằm trong diện được hỗ trợ theo quy định. Với các em, bữa cơm trưa không chỉ là chuyện ăn no, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được quan tâm.
Thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh cho biết, khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày, nhóm học sinh ngoại trú gặp nhiều khó khăn nhất. “Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ bỏ học của các em luôn hiện hữu. Từ đó, ý tưởng tổ chức bán trú cho học sinh ngoại trú được đề xuất và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương”- thầy Thọ nói.
Theo thầy Thọ, từ xã Yên Na có quãng đường đến trường khá xa so với tuổi các em. Nhà trường luôn cố gắng để các em không lỡ cơ hội chỉ vì đường xa hay điều kiện khó khăn. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, ba năm gần đây nhà trường không còn học sinh bỏ học giữa chừng. Nhiều em đã trúng tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, mở ra con đường học tập mới.
Bà Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho biết, đầu năm học, bà có đăng một lời kêu gọi giản dị trên trang Facebook cá nhân, mong nhận được sự chung tay hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao. Sau bài đăng ấy, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều người.
Nhờ sự chung tay kêu gọi, hơn 120 triệu đồng đã được huy động để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nội trú và bổ sung cơ sở vật chất cho gần 100 học sinh ngoại trú tại hai trường trên địa bàn.
Những em khó khăn nhất được hỗ trợ 15.000 đồng mỗi bữa, hộ nghèo 8.000 đồng, cận nghèo 5.000 đồng, phần còn lại do phụ huynh chung tay. Từ một ngôi trường từng nằm trong nhóm cuối của huyện Tương Dương (cũ), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh đã từng bước vươn lên. Ba năm liên tiếp, trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đồng thời nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/am-long-bua-com-trua-giu-chan-hoc-sinh-vung-cao.html











