Ấm lòng chợ '0 đồng' tri ân những người làm sạch đường phố Thủ đô

Một 'phiên chợ' tại 141 phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) gồm các mặt hàng găng tay, ủng cao su,… do hội thiện nguyện những trái tim Việt tổ chức để cảm ơn những người luôn giữ đường phố sạch đẹp.

Tối ngày 14/1, tại số 141 phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập ‘người mua, kẻ bán’ tại những sạp hàng ‘0 đồng.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tối ngày 14/1, tại số 141 phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập ‘người mua, kẻ bán’ tại những sạp hàng ‘0 đồng.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phiên chợ đặc biệt này xuất phát từ sự biết ơn với những người lao công ngày đêm vẫn lặng lẽ cùng chiếc chổi tre giữ cho đường phố Hà Nội luôn sạch đẹp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phiên chợ đặc biệt này xuất phát từ sự biết ơn với những người lao công ngày đêm vẫn lặng lẽ cùng chiếc chổi tre giữ cho đường phố Hà Nội luôn sạch đẹp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những ‘mặt hàng’ do hội thiện nguyện những trái tim Việt quyên góp gồm có găng tay, ủng cao su, khẩu trang,… và một số vật dụng sinh hoạt khác. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những ‘mặt hàng’ do hội thiện nguyện những trái tim Việt quyên góp gồm có găng tay, ủng cao su, khẩu trang,… và một số vật dụng sinh hoạt khác. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tuy giá trị vật chất không cao nhưng đối với những người lao công là niềm động viên tinh thần rất lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tuy giá trị vật chất không cao nhưng đối với những người lao công là niềm động viên tinh thần rất lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cô Nguyễn Thị Mai chia sẻ: ‘Đây là niềm an ủi lớn với tôi, tôi quên đi sự mệt nhọc để tiếp tục góp phần sức nhỏ bé của mình cho đường phố thêm sạch đẹp.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cô Nguyễn Thị Mai chia sẻ: ‘Đây là niềm an ủi lớn với tôi, tôi quên đi sự mệt nhọc để tiếp tục góp phần sức nhỏ bé của mình cho đường phố thêm sạch đẹp.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Bình và chị Quý đan xen niềm vui và sự xúc động khi có những nhà tài trợ nhớ đến những người làm vệ sinh môi trương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Bình và chị Quý đan xen niềm vui và sự xúc động khi có những nhà tài trợ nhớ đến những người làm vệ sinh môi trương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

‘Chúng tôi làm nghề này 15 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên được nhận những món quà ý nghĩa dịp gần Tết từ các nhà hảo tâm,’ chị Quý nói thêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

‘Chúng tôi làm nghề này 15 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên được nhận những món quà ý nghĩa dịp gần Tết từ các nhà hảo tâm,’ chị Quý nói thêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh những vật dụng hằng ngày gắn liền với công việc, tại chợ ‘0 đồng’ hôm nay còn có bánh chưng, trà, dầu ăn,… tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh những vật dụng hằng ngày gắn liền với công việc, tại chợ ‘0 đồng’ hôm nay còn có bánh chưng, trà, dầu ăn,… tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Hương- thành viên hội thiện nguyện nói: ‘Có những đêm tôi mở cửa ra thấy cô lao công vẫn đang đưa từng nhịp chổi dưới trời Đông mưa phùn nhìn thương lắm, hôm nay được nhìn thấy nụ cười của các cô, chú lao công tôi thấy như chính niềm vui của mình.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Hương- thành viên hội thiện nguyện nói: ‘Có những đêm tôi mở cửa ra thấy cô lao công vẫn đang đưa từng nhịp chổi dưới trời Đông mưa phùn nhìn thương lắm, hôm nay được nhìn thấy nụ cười của các cô, chú lao công tôi thấy như chính niềm vui của mình.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị mong muốn sẽ có nhiều ‘phiên chợ’ như thế này được tổ chức để lan tỏa sự yêu thương rộng rãi trong cộng đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị mong muốn sẽ có nhiều ‘phiên chợ’ như thế này được tổ chức để lan tỏa sự yêu thương rộng rãi trong cộng đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/am-long-cho-0-dong-tri-an-nhung-nguoi-lam-sach-duong-pho-thu-do/841348.vnp