Ấm lòng 'tiệm mì gói 1.000 đồng'
Mới xuất hiện được hơn 3 tháng nhưng 'tiệm mì 1.000 đồng' ở cầu Bạch Nha, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là địa chỉ tìm đến của nhiều người lao động, học sinh, người lỡ đường...BỮA ĂN ẤM ÁP
“Tiệm mì gói 1.000 đồng” do anh Lê Trung Hiếu (phường 6, TP. Mỹ Tho) và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng nhau chung tay thực hiện khoảng hơn 3 tháng qua. “Tiệm mì gói 1.000 đồng” mở cửa từ 17 -19 giờ vào các ngày thứ 2, 4, 6, là nơi những người lao động, học sinh nghèo, người lỡ đường... có được bữa ăn ấm lòng với giá chỉ 1.000 đồng.

“Tiệm mì gói 1.000 đồng” của nhóm anh Lê Trung Hiếu chia sẻ cùng nhiều mảnh đời khó khăn.
Gọi là tiệm nhưng nơi đây được sắp xếp rất đơn giản, gần gũi với công nhân, lao động. Gian hàng chất đầy thức ăn, gồm mì gói, trứng gà luộc, xúc xích, các gia vị, cùng nồi nước dùng to liên tục đỏ lửa để hâm nóng, hầm xương, bắp, các loại củ, nấm... Khách đến đây tự phục vụ bữa ăn của mình. Thực khách của tiệm rất đa dạng, từ trẻ em, học sinh, công nhân, người già neo đơn, người bán vé số...
Từ khi hoạt động đến nay, không khí tiệm mì luôn ấm cúng và nhộn nhịp khách ra vào. Anh Hiếu cùng vài người bạn cũng bận rộn hơn. Cứ vào khoảng 14 giờ các ngày mở tiệm, những người có chung ý nghĩ làm công tác thiện nguyện đều tất bật thực hiện sơ chế các nguyên liệu, thực phẩm để kịp nấu, phục vụ bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho thực khách.
Anh Lê Trung Hiếu (Trưởng nhóm) chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày, tiệm mì bán hơn 300 - 500 khách. Mục đích của “tiệm mì gói 1.000 đồng” này là giúp đỡ những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn ngon mà không phải lo lắng về chi phí. Giá tô mì 1.000 đồng mang ý nghĩa tượng trưng để những người tới ăn cảm thấy thoải mái, vui vẻ".
“Tiệm mì gói 1.000 đồng” là tâm huyết của 3 thành viên cùng chung ý tưởng, mong muốn làm việc tử tế. Chỉ vài cái bàn, mấy cái ghế nhỏ, một kệ để mì gói, thực phẩm và tấm biển hiệu ghi dòng chữ: “Tiệm mì gói 1.000 đồng” mì có sẵn xin bà con tự phục vụ.
Lúc đầu, anh Hiếu và những người bạn góp tiền mua mì, trứng, xúc xích, rau... để thực hiện ý tưởng. Khi việc làm được lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã mang đồ đến để ủng hộ. Tiệm mì giờ đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
“Khách đến ăn lần đầu, anh em trong nhóm sẽ hướng dẫn mọi người, còn những lần sau khi bà con đã quen sẽ tự làm. Tiệm chỉ hoạt động từ chiều đến tối, nhưng mỗi ngày cũng có hơn 100 người đến ăn. Thêm công việc sẽ vất vả, nhưng thấy chia sẻ được phần nào khó khăn cùng bà con nên ai cũng vui” - anh Hiếu tâm sự.
Anh Dương Văn Chiến (công nhân tại TP. Mỹ Tho) thường xuyên đến tiệm này bày tỏ lòng biết ơn với chủ quán tốt bụng này đã mở tiệm mì hỗ trợ lao động nghèo. Anh Chiến mong muốn có thêm nhiều quán ăn nhân ái, ý nghĩa như thế này để giúp người có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Chiến chia sẻ: “Một tô mì 1.000 đồng có đầy đủ thịt, trứng, xúc xích, mì. Nếu ăn quán khác, thì khách phải mất 15.000 đến 20.000 đồng/tô mì ăn liền. Hoàn cảnh những người lao động có thu nhập thấp rất khó khăn, nên khi gặp chủ quán có tấm lòng thiện nguyện như vậy, tôi rất cảm động. Cảm ơn anh Hiếu!”.
Anh Lê Trung Hiếu cho biết, lướt thấy trên mạng xã hội có nhiều mô hình “Tiệm mì gói 1.000 đồng” từ Bến Tre, Vĩnh Long đến TP. Hồ Chí Minh và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tại TP. Mỹ Tho nên anh quyết định mở tiệm mì này để giúp đỡ người nghèo thêm ấm lòng.
Mỗi ngày, anh Hiếu bán hàng trăm tô mì giá 1.000 đồng hoặc miễn phí cho lao động nghèo, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo. Ăn xong thực khách tự bỏ tiền vào thùng tiền đã để sẵn, mà không bỏ cũng không sao. Số tiền này sẽ gom lại với tiền đóng góp của mọi người để mua mì mới”.
MỌI NGƯỜI CHUNG TAY
Mỗi tuần tiệm sẽ xem lại nguồn hàng và mua một lần, gồm nhiều loại mì, trứng, xúc xích. “Có nhiều cô chú đến tự nguyện quyên góp, nhưng chúng tôi chỉ nhận mì, xúc xích và trứng. Nhiều cô chú cũng ăn trải nghiệm và bỏ số tiền lớn vào thùng để đóng góp làm quỹ mua mì.

Tiệm mới mở khoảng 3 tháng nhưng được nhiều người quan tâm đến ủng hộ, làm cho ai trong nhóm cũng phấn khởi, thấy mình đã làm được một điều gì đó đồng hành cùng những người dễ tổn thương trong xã hội” - anh Hiếu cho biết.
Anh Hiếu chia sẻ: “Khách đến ăn lần đầu, anh em trong nhóm sẽ hướng dẫn mọi người, còn những lần sau thì tự làm. Ăn xong mọi người đa phần có ý thức gom tô lại bỏ vào sọt rác cho gọn. Cuối buổi, nhân viên sẽ dọn dẹp và chuẩn bị lại các món ăn cho người đến sau. Mong muốn của tôi lúc này là mở thêm quán ở chỗ khác để bà con gần khu vực đó thuận tiện đến ăn hơn. Phần đóng góp của nhà hảo tâm chúng tôi đều có ghi lại và báo cáo công khai trên trang cá nhân của nhóm”.
Bên cạnh những thực khách khó khăn, quán còn chào đón nhiều người có điều kiện hơn, họ đến không chỉ để ăn, mà còn để góp phần duy trì mô hình này. Dù có người ngỏ ý hỗ trợ tiền mặt, anh Hiếu vẫn giữ nguyên quy tắc chỉ thu 1.000 đồng/tô; bởi với anh, giá trị lớn nhất không phải lợi nhuận, mà là “niềm vui khi thấy người khác được no lòng”.
Nói về những dự định trong thời gian tới, anh Hiếu cho hay, “tiệm mì gói 1.000 đồng” hoặc miễn phí không đặt mục tiêu sẽ hoạt động đến khi nào. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm luôn xác định sẽ duy trì mô hình này lâu nhất có thể để giúp được nhiều hơn những người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu chuyện về “tiệm mì gói 1.000 đồng” là điểm sáng ấm áp giữa lòng thành phố. Hành động nhỏ nhưng mang đến thông điệp sẻ chia và yêu thương, đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng...
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202503/am-long-tiem-mi-goi-1000-dong-1038097/