Âm nhạc, đất nước và tuổi trẻ
Bây giờ đi trên đường phố hay thôn xóm, hải đảo, miền biên giới.., đều vang lên những khúc ca mới yêu nước, ngợi ca quê hương. Ca khúc đó được hát vang từ những người trẻ và do thế hệ tiếp nối sáng tác.
Hoàng Bách: “Tôi chọn viết về niềm vui sống”
Hoàng Bách đã bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với nhóm nhạc nam AC&M vào năm 2001 và sau khi nhóm tan rã, anh vẫn tiếp tục hoạt động độc lập. Những năm qua, Hoàng Bách đều đặn phát hành các sản phẩm âm nhạc cộng đồng như “Bơi đi, bơi đi - I like swim” (7/2022) cổ vũ phòng, chống đuối nước; “Vượt biển” (10/2022) viết riêng cho vợ nhưng đầu tư công phu không kém các bản giao hưởng lớn; “Chiều nay ra sân” (2024), bài hát được VFF chọn làm ca khúc chính thức cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 phối hợp cùng Soobin Hoàng Sơn, Phạm Anh Khoa, Hoàng Tôn...
EP (Extended play, hay còn gọi là đĩa mở rộng hoặc album hoàn chỉnh) “Lời trái tim Việt Nam” do Hoàng Bách làm Giám đốc âm nhạc, SlimV và Duy Sơn đồng hành sản xuất. EP gồm ba ca khúc: “Lời trái tim Việt Nam”, “Yêu nụ cười Việt Nam” và “Welcome to Việt Nam”, mang đến ba góc nhìn khác nhau, ba phong cách âm nhạc cũng khác nhau nhưng đều truyền tải những năng lượng tích cực và cảm xúc tự hào, ngợi ca quê hương, đất nước.
Nếu “Lời trái tim Việt Nam” (từng phát hành MV mở màn dự án) là lời thủ thỉ từ tận đáy lòng, là món quà Hoàng Bách muốn gửi đến những người con Việt, dù ở gần hay xa, thì “Welcome to Việt Nam” như một tấm danh thiếp âm nhạc, mời bạn bè quốc tế đến Việt Nam, quê hương của những anh hùng, cờ hoa rực rỡ và đầy vận hội mới.

Trong khi đó, “Yêu nụ cười Việt Nam” kể về rất nhiều nụ cười Việt Nam. Không chỉ có những nụ cười của em thơ hồn nhiên mà còn có cả nụ cười nơi con sóng ngập tràn tôm cá, nụ cười thơm hương nắng của những người nông dân cho mùa bội thu. Có cả nụ cười của những người lính đang canh gác nơi biên thùy.
EP không chỉ là sản phẩm ý nghĩa ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9, còn là lời tự sự của một người đàn ông từng trải, không còn quá trẻ để vội vã, nhưng đủ nhiệt huyết để tạo ra những điều tử tế và mới mẻ cho cộng đồng. EP “Lời trái tim Việt Nam” tiếp tục cho thấy hướng đi của Hoàng Bách trong việc đưa âm nhạc gắn với các vấn đề xã hội, từ trái tim chạm tới trái tim.
Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ về dự án đặc biệt này: “Khi tôi đặt mục tiêu là viết những bài hát dành cho đất nước, muốn có sự chuyên tâm thực sự. Tôi cần có sự tĩnh nên từ chối nhiều lời mời cho các gameshow. Đây là dự án lớn, tôi cần sáng tạo hơn về âm nhạc và dự án này là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Tôi đặt mục tiêu viết những bài hát dành cho đất nước dù biết rằng đã có rất nhiều bài hát hay về đất nước, nhưng sản phẩm này phải mang được tự sự của tôi, những trải nghiệm đã đi qua. Đây là dự án đầu tiên của tôi và tôi tin là mình sẽ tìm thấy kho báu đâu đó trên quãng đường mình đi, từ trong tâm hồn mình”.
Anh viết lời ca rằng: “Bạn có nghe chăng lời ca/Vang vọng mãi trong lồng ngực/Mỗi sớm mai thức dậy/Được nhìn ngắm quê hương thanh bình”; “Từng ngày trôi như thế/Trên khắp đất nước tôi/Gặp nhau, dù rất vội/Nụ cười thay câu chào”.
Trong chùm ba ca khúc, bài “Yêu nụ cười Việt Nam” gây ấn tượng hơn cả bởi không khí rộn ràng, tươi vui, đầy sức sống, kết hợp chất liệu EDM hiện đại với các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo trúc và phần đồng dao do các em nhỏ thể hiện.

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách đã tự sự rằng: “Tôi không chọn viết về chiến tranh, tôi chọn viết về niềm vui sống, về hiện tại và tương lai của một đất nước đang tích cực phát triển, cởi mở và đang lớn lên từng ngày. Để trả lời câu hỏi: “Vì sao mình yêu hai tiếng Việt Nam đến vậy, Tổ quốc trong ta là gì?”. Tôi nhìn thấy mình trong những nụ cười của mỗi người tôi gặp, là ánh nắng chan hòa mỗi sớm thức dậy, là những con phố thân quen, khi tĩnh lặng, khi tấp nập. Là mùi đồ ăn trên hè phố, là những tà áo trắng khi tan trường. Là miền Bắc cổ kính thâm sâu, là Sài Gòn năng động cởi mở, là miền Tây sông nước tốt tươi, là miền Trung cát trắng trải dài, là Tây Nguyên hùng vĩ…
Hơn thế nữa, còn là hình hài một đất nước đang mở rộng vòng tay đón chào vận hội mới, không chỉ cho người Việt, mà còn hứa hẹn là những cơ hội “đổi thay cuộc đời” cho bất cứ ai có niềm tin vào đất nước và con người trên dải đất hình chữ S tuyệt vời bên bờ biển Đông này. Tôi vẫn viết về người lính, nhưng không chọn viết về chiến tranh, tôi chọn viết về niềm vui sống, về hiện tại và tương lai của một đất nước đang tích cực phát triển, cởi mở và đang lớn lên từng ngày”.
Anh cho biết, hành trình hơn 1 năm để thực hiện dự án này không đơn giản và tại sao đặt tên “Lời trái tim Việt Nam”: “Viết về đất nước, không thể viết một cách hời hợt, nông cạn. Bản thân tôi cũng không cho phép mình đi vào bất cứ lối mòn nào trong sản phẩm này. Việt Nam đang đổi thay từng ngày, tôi và ekip cũng muốn “Lời trái tim Việt Nam” cũng thế, phải mới, phải sâu hơn, nhưng cũng vui tươi và hiện đại hơn bất cứ sản phẩm nào đã từng ra mắt. Trên hành trình thực hiện dự án “Lời trái tim Việt Nam”, tôi đã đứng trên nhiều sân khấu lớn của đất nước, cất lên những giai điệu mình viết bằng tất cả lòng biết ơn và tình yêu dành cho Tổ quốc.
Những đêm nhạc vang rền tiếng vỗ tay ở sân vận động, những buổi lễ trang trọng nơi hội trường phủ kín bởi những người luôn giữ trong tim mình một tình yêu Việt Nam đầy tự hào. Có những lúc lặng người vì ánh mắt của mẹ trong hậu trường, vì cái siết tay thật chặt của một khán giả xa lạ nhưng đồng điệu. Từ Mỹ Đình đến Tân Trào, từ Hải Phòng đến Đà Nẵng, rồi TP Hồ Chí Minh, mỗi nơi tôi đi qua, mỗi câu hát được hát lên, là thêm một mảnh ghép cho hành trình mà tôi đặt tên là “Lời trái tim Việt Nam”.

Tự hào “Made in Vietnam” của DTAP
Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa công bố dự án âm nhạc “Made in Vietnam” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là sản phẩm nhóm sản xuất DTAP (bao gồm ba thành viên Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus) phối hợp tổ chức cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với mong muốn tôn vinh văn hóa, địa danh, con người cũng như tinh thần Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
MV “Made in Vietnam” có sự góp mặt của ba giọng ca nổi bật là NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi trong vai trò ca sĩ chính. Với phần dàn dựng công phu, MV khắc họa hình ảnh Việt Nam như một con tàu cao tốc băng băng tiến vào tương lai. Kỹ xảo đồ họa ứng dụng công nghệ AI được xử lý mượt mà, tạo nên những thước phim sinh động, dễ dàng chạm đến cảm xúc người xem qua loạt hình ảnh văn hóa đặc trưng.

Trong dự án còn có sự xuất hiện đặc biệt của 100 công dân tiêu biểu, những người có dấu ấn trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề: cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, thanh niên tiêu biểu, doanh nhân, gương người tốt, việc tốt... Nhiều loại hình sân khấu truyền thống và âm nhạc dân gian được pha trộn trong dự án như rối nước kết hợp với những nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn đá, guitar phím lõm…
Anh Thịnh Nguyễn, trưởng nhóm sản xuất DTAP cho biết, dự án được ấp ủ trong một năm trời từ ý tưởng, viết lời cho đến sản xuất MV: “Chúng tôi cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều tình yêu từ rất nhiều thế hệ khắp mọi miền đất nước. Nếu không có sự kết hợp tuyệt vời của những con người ưu tú đó chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi biết ơn vì điều đó và cảm thấy may mắn”. Còn NSND Thanh Hoa, một giọng hát nổi danh từ thời chinh chiến cho đến hòa bình bộc bạch: “Tôi rất thích dự án này của DTAP vì nó chứa đựng nhiều giá trị cao đẹp. Họ là những người trẻ nhưng làm việc đầy tâm huyết, có một tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt”. Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi theo đuổi dòng nhạc dân ca, cùng thế hệ với nhóm DTAP chia sẻ rằng cô và nhóm đã có sự kết hợp tuyệt vời để cho tác phẩm có được đời sống trong các bạn trẻ, nhất là vào không khí của tháng 8, của 80 năm Quốc khánh. Đây là dự án mà Phương Mỹ Chi cho là “dấu ấn không thể quên” của cô.
Lời bài hát có sự pha trộn nhiều dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông để có một Việt Nam vẹn toàn hôm nay, những địa danh như: lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, thương cảng Hội An… rồi trận đánh trên sông Bạch Đằng, lời tuyên ngôn độc lập “Nam quốc sơn hà” vang bên sông Như Nguyệt… DTAP đã khôn khéo sử dụng dân ca ba miền khiến cho bài hát giàu màu sắc dân gian, gắn bó tinh thần của Bắc - Trung - Nam.

Rất nhiều con người Việt Nam hôm nay xuất hiện trong MV như vận động viên Ánh Viên, nghệ sĩ hát bội Phương Loan, hay những cô chú có quán cơm từ thiện 1 ngàn đồng, chú Long sửa xe miễn phí khắp Sài Gòn. Họ những con người nổi tiếng hay bình dị đã làm nên “Made in Việt Nam”.
Ngoài dự án này, nhóm DTAP còn kết hợp với nhiều ca sĩ để tạo ra dòng ca khúc ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước bao gồm: Hà Anh Tuấn trong ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ”; với Mỹ Tâm trong ca khúc “Gió thổi trên mái nhà”; “Rừng vàng biển bạc” với Suboi và Isaac; “Máu đỏ da vàng” với NSND Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm; “Điều phi thường nhỏ bé” với ca sĩ Hồng Nhung và Đen; “Hò vươn mình” với các ca sĩ trẻ Lâm Bảo Ngọc, Orange, Muội và Lamoon… Nhóm DTAP đã được nhận lời chúc mừng và khích lệ từ bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khi ra mắt album “Made in Vietnam” vào ngày 19/8/2025.
Nhóm còn phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động hành trình âm nhạc “Tự hào Việt Nam” lấy cảm hứng từ hình ảnh của những chiến sĩ văn công giải phóng. Dự án được khởi động vào ngày 19/8 tại TP Hồ Chí Minh, đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, qua các tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9. Tại các điểm đến, Ban Tổ chức mong muốn có thể lan tỏa sự biết ơn, tri ân đến các thế hệ đã ngã xuống và thôi thúc tinh thần yêu nước của giới trẻ với các hoạt động tri ân ý nghĩa.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/am-nhac-dat-nuoc-va-tuoi-tre.html