Âm thanh của hạnh phúc
Trong dòng chảy cuộc sống, những lời nói, những hành động yêu thương là thanh âm của cuộc sống. Đó cũng là âm thanh của hạnh phúc
Chiến tranh đã đi qua, nhưng di chứng của nó còn hiện diện. Đó là những hình hài dị tật do chất độc màu da cam (dioxin).
Biết hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Kim có đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam. Nhà nghèo, người chồng đã mất, chị không có nơi nương tựa. Tôi đã đến tìm hiểu và viết bài gởi báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trang mục “Những mảnh đời bất hạnh”.
Ra về, tim tôi cứ nhói đau, xót xa khi nhìn đứa con của chị nằm bò trên nền nhà lạnh lẽo. Em mỉm cười chào tôi, một nụ cười héo hắt. Khi báo đăng bài “Một số phận cần được giúp đỡ”. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì đã có nhiều vòng tay nhân ái đến giúp đỡ gia cảnh của chị. Có một bác xe ôm đến góp số tiền mới kiếm được giúp chị kèm số điện thoại để chị Kim liên hệ đi xe miễn phí.
Tôi đến trao số tiền nhuận bút của bài báo gởi chị. Chị nghẹn ngào cảm ơn. Đó là âm thanh hạnh phúc với tôi.
Hạnh phúc có được từ thanh âm cuộc sống, nó rung động trong con tim ta. Khi được tin yêu, đó cũng là hạnh phúc lớn nhất.
Ai cũng biết, thời gian chia đều cho mọi người. Nhưng nỗi bất hạnh có thể ập đến trong mỗi gia đình.
Trong căn nhà lụp xụp, trống trước hở sau, ông Nguyễn Văn B đau đớn ôm đứa con trai mới mất vì bệnh tật hiểm nghèo. Nỗi đau mất con và nỗi lo nghèo khó cùng ập đến. Vì quá nghèo, ông không thể lo đám tang cho con.
Cả khu phố 4, phường Thống Nhất (nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã chung tay giúp đỡ ông B. Số tiền quyên góp được mua quan tài, nhang đèn và lo tang lễ cho gia đình. Sự bao bọc, yêu thương, sẻ chia đã làm ông B ràn rụa nước mắt vì cảm động. Trong nước mắt có vị mặn của tình người. Chung quanh ông là những lời động viên an ủi, chia sẻ ấm áp thấm đẫm lòng nhân ái, yêu thương. Đó chính là thanh âm của cuộc sống là âm thanh hạnh phúc của người được trao.
Trong cuộc đời này, hạnh phúc có khi là những điều bình dị. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc ở mãi trong ta.
Trong vườn hoa đời, có nhiều bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm cho đời. Nhưng có lẽ đẹp nhất là bông hoa hạnh phúc từ lòng nhân ái.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/am-thanh-cua-hanh-phuc-52921dc/











