Âm vang những giai điệu tự hào về Đảng
Tối 3-2, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP. Nha Trang), Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025). Trong không khí mùa xuân với nhiều niềm vui, hy vọng mới, chương trình đã mang đến cho khán giả những giai điệu đầy tự hào về Đảng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Khánh Hòa nói riêng.
Trong suốt gần 120 phút, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, cộng tác viên của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đã lần lượt gửi đến khán giả những tiết mục có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước; niềm tin, lòng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam; công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của nhân dân đối với Người…
Mở đầu chương trình là liên khúc hát múa “Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng đã cho ta một mùa xuân - Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi” do toàn đoàn biểu diễn. Liên tục chương trình, là những tiết mục ca, múa, nhạc đầy ý nghĩa như: Từ làng Sen; liên khúc Thiếu nhi làm theo lời Bác - Ca ngợi Tổ quốc; Xuân về trên bản Mèo; Niềm tin dâng Đảng; Hương sen; Tuổi xuân dâng Đảng; Giai điệu quê hương; Khánh Hòa lung linh huyền thoại; Sang xuân; Bài ca hy vọng; Lá cờ; Hoa đất nước; Bài ca thống nhất; Giai điệu tự hào; liên khúc Trên bờ biển Nha Trang - Em là mần non của Đảng - Niềm vui khi em có Đảng; Nét dạo ngày xuân; Vững bước dưới cờ Đảng.
Nhiều tiết mục trong chương trình mới được tập thể Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng dàn dựng thời gian gần đây, bên cạnh đó là những tiết mục đã để lại được ấn tượng đối với khán giả trong những năm qua. Tất cả đã hòa quyện để cùng ngân vang lên những giai điệu tươi vui, rộn ràng và thấm đượm niềm tin, lòng tự hào, ước vọng đối với Đảng, với đất nước.
Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật này, còn góp phần tuyên truyền, lan tỏa những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong suốt 95 năm qua. Ở đó, Đảng đóng vai trò là ánh sáng soi đường, là mùa xuân của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, toàn thể người dân Việt Nam luôn vững niềm tin tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng.