Ánh điện 'đánh thức' bản làng giữa VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Đối với người dân bản Rào Con, điện lưới về không chỉ xua tan bóng tối mà còn làm thay đổi toàn bộ diện mạo của một bản làng nằm heo hút trong vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bản làng "sáng bừng" nhờ ánh điện 

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi ngược lên bản Rào Con, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị - một bản làng nhỏ nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trước đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, bản Rào Con lại chìm trong bóng tối, chỉ le lói từng đốm sáng nhỏ của ngọn đèn dầu, bếp củi hắt ra từ những ngôi nhà sàn hay ánh sáng chập chờn từ pin năng lượng mặt trời. Cuộc sống vì vậy cũng khó khăn trăm bề.

Bản Rào Con nằm sâu trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bản Rào Con nằm sâu trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thế nhưng, mùa Hè năm nay, Rào Con đã khác. Ánh điện đã được kéo về bản - không chỉ xua tan bóng tối, mà còn thắp lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn...

Sau sáp nhập, xã Phong Nha vẫn giữ nguyên bản Rào Con, với 62 hộ, gần 300 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều. Đây là bản duy nhất của xã Phong Nha, có vị trí nằm sâu trong cánh rừng già của vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Do vị trí nằm “tách biệt” với các khu dân cư đông đúc của xã, suốt nhiều năm trước đây, người dân bản Rào Con phải sống trong cảnh không điện, trạm y tế, chợ, sóng điện thoại...

Quá trưa, cũng là lúc vợ chồng Bí thư Chi bộ bản Rào Con Hồ Văn Kiên vừa đi trồng rừng về. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, không giấu được sự phấn khởi, ông Kiên cho biết, từ ngày có điện về bản, cuộc sống của người dân đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi chưa có điện lưới, mỗi khi đi làm về, phụ nữ trong bản phải nhóm củi nấu cơm chín rồi mới nấu được thức ăn. Tối đến, cả nhà quây quần bên ánh đèn yếu ớt. Có hôm trời mưa, pin năng lượng mặt trời không sạc được thì chỉ thắp nến. Con cái cũng không có điều kiện tốt để học hành... Bây giờ có điện, cơm được nấu bằng nồi điện, có quạt mát và máy lạnh để dùng, cuộc sống của bản làng đã thay đổi rất nhiều.

Bí thư Chi bộ bản Rào Con Hồ Văn Kiên chia sẻ về những đổi thay của bản làng khi có điện.

Bí thư Chi bộ bản Rào Con Hồ Văn Kiên chia sẻ về những đổi thay của bản làng khi có điện.

“Được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, hơn 1 năm trở lại đây, bản Rào Con vừa được đầu tư đường giao thông, vừa có điện lưới quốc gia để thắp sáng. Kể từ khi có điện, sóng điện thoại, truyền hình, mạng internet cũng 'theo chân' vào phủ khắp khu vực bản.

Hiện, 100% hộ dân trong bản đều có điện thoại thông minh, nồi cơm điện, quạt máy; khoảng 70% nhà dân có tủ lạnh, xe máy. Cả bản hiện có gần chục con em đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan…”, ông Hồ Văn Kiên, Bí thư Chi bộ bản Rào Con, chia sẻ.

Chị Trần Thị Thành, một phụ nữ ở vùng đồng bằng lên làm vợ anh Hồ Căn (cùng SN 1982) ở bản Rào Con tâm sự: “Nhờ có con đi xuất khẩu lao động gửi tiền về, và kể từ khi bản có điện lưới quốc gia, gia đình tui đã tiên phong mua sắm nhiều đồ điện đắt tiền như: tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, tủ kem, máy giặt, ghế mát xa, quạt máy…, để phục vụ việc kinh doanh.

Ngày trước, do việc vận chuyển khó khăn, không có dụng cụ để bảo quản thực phẩm, nên hầu hết hàng hóa bán ra đều đắt đỏ hơn vùng trung tâm rất nhiều, thậm chí đắt cũng không có để bán. Giờ đây, bà con trong bản muốn mua bao gạo, gói bột ngọt, đường, sữa, giày dép, bó rau, mớ cá, cân thịt…, ở quán đều có cả, giá thì không đắt hơn vùng trung tâm nhiều lắm. Bây giờ việc đi lại thuận tiện, trong bản nhà nhà đều có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, miềng bán đắt thì lấy ai mua cho…”.

Từ khi có điện, quán tạp hóa của chị Thành đã có đầy đủ các mặt hàng được bảo quản đông lạnh.

Từ khi có điện, quán tạp hóa của chị Thành đã có đầy đủ các mặt hàng được bảo quản đông lạnh.

Hứa hẹn một tương lai khởi sắc

Người dân Rào Con cho biết, mong mỏi có điện lưới đã được nhắc đến từ năm 2024. Từ đó đến nay, bà con chờ đợi từng ngày, từng tháng. Và rồi, điều tưởng như rất xa ấy đã thành hiện thực. 

Công trình đầu tư hạ tầng bản Rào Con, xã Phong Nha với các hạng mục chính, gồm: Xây dựng tuyến đường dây trung thế 22kV dài 6,463km; xây dựng một trạm biến áp công suất 250kVA-22/0,4kV; đầu tư đường dây hạ thế 0,4kV dài 2,282km; xây dựng mới tuyến đường giao thông nội bản dài 98,5m. Các công trình nói trên đều do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Bố Trạch làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của các dự án là 11 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Đường dây điện kéo về từng gia đình, cuộc sống của đồng bào nhờ vậy đã khởi sắc hơn rất nhiều.

Đường dây điện kéo về từng gia đình, cuộc sống của đồng bào nhờ vậy đã khởi sắc hơn rất nhiều.

Nhìn lại quãng thời gian gần một năm có điện, người dân bản Rào Con đều nhận thấy sự thay đổi không ngờ về mọi mặt đời sống xã hội và kinh tế. 

Bí thư Chi bộ bản Rào Con Hồ Văn Kiên nhớ lại: “Cách đây chừng 2 năm, đồng bào nơi đây muốn ra được vùng trung tâm Phong Nha để giao thương thì phải cắt rừng đi bộ chừng 4 giờ đồng hồ. Chỉ số ít hộ có xe máy, họ phải đợi lúc thời tiết thật khô ráo thì mới dám chạy xe băng qua những con khe, ngọn núi cao trập trùng, lắm đá hộc, đá tảng, bùn đất trơn trượt, nhưng cũng tốn cả giờ đồng hồ. Bây giờ, xe ô tô có thể chạy bon bon trên trục đường bê tông kiên cố để đưa đủ thứ hàng hóa vào tận bản rất thuận tiện. Nhờ đó mà giá cả các mặt hàng đã rẻ hơn rất nhiều so với trước đây…”.

Công việc nội trợ của phụ nữ trong bản đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Công việc nội trợ của phụ nữ trong bản đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh Hồ Văn Duyệt, một hộ dân ở bản Rào Con, bày tỏ sự phấn khởi khi có điện: “Trước đây, đối với các thực phẩm tươi sống như thịt, cá, nếu ăn không hết trong ngày thì bà con thường bảo quản bằng cách ướp muối thật mặn, bỏ lên bếp củi hong khói, phơi khô. Cách làm này vừa không hợp vệ sinh, lại nhanh hỏng, ăn mất vị ngon. Nay có tủ lạnh, bà con có thể bảo quản được cả tuần, khi đem ra ăn vẫn có vị ngon, an toàn cho sức khỏe hơn. Các chú xem, vào dịp hè oi bức này, cứ mỗi sáng lên nương rẫy làm việc, nhiều bà con lại mang theo chiếc loa mi ni sạc đầy pin kèm theo chai nước mát, bao đá lạnh. Vừa lao động vừa nghe nhạc giải trí, nghe tin tức để nắm bắt thêm kiến thức, đổ mồ hôi thì uống nước mát, khoan khoái vô cùng. Trưa về thì ngồi bật quạt máy cho bớt nóng, cắm nồi cơm điện, chế biến vài món ăn là có thể dùng ngay, đỡ phải lo việc đi chợ, nhóm bếp củi tốn thời gian như trước. Nói chung, niềm vui khi có điện nó lan tỏa từ trong mỗi ngôi nhà ra đến tận… góc rừng”.

Ông Hồ Thẩu, Trưởng bản Rào Con, chia sẻ: “Có điện lưới quốc gia là mong mỏi của bà con từ nhiều đời qua. Điện lưới không chỉ giúp cải thiện sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội mới cho sản xuất, dịch vụ. Một số hộ dân đã đầu tư máy móc nhỏ, phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hiệu quả hơn. Trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận thông tin, tri thức rộng mở hơn…”.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-dien-danh-thuc-ban-lang-giua-vqg-phong-nha-ke-bang-204260807084405675.htm