Anh em ruột chung bước quân hành
Chiến sĩ Hồ Văn Lái (sinh năm 2005) và chiến sĩ Hồ Văn Luân (sinh năm 2006), người dân tộc Ca Dong, là anh em ruột, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026. Hiện, hai anh em đang huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đội 5 (Trung đội 2, Đại đội 7, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) và trở thành tấm gương sáng về học tập, rèn luyện cho các chiến sĩ mới noi theo.
Trong huấn luyện, Hồ Văn Lái và Hồ Văn Luân luôn chú ý lắng nghe bài giảng, tích cực luyện tập, sửa tập theo sự hướng dẫn của cán bộ các cấp. Những nội dung, động tác khó, phức tạp, hai anh em kiên trì tìm hiểu, luyện tập thuần thục.
Sau giờ học tập, huấn luyện, Hồ Văn Lái và Hồ Văn Luân lại hòa mình vào các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc báo...

Chiến sĩ Hồ Văn Lái luyện tập ném lựu đạn.
Chiến sĩ Hồ Văn Lái tâm sự, anh và em trai Hồ Văn Luân sinh ra, lớn lên ở xã miền núi Trà Leng (TP Đà Nẵng) trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 5 anh chị em, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn. Khi anh và Luân trưởng thành, trở thành trụ cột của gia đình, nhưng đến mùa tòng quân, được mẹ động viên: “Các con cứ nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc trước, sau này về chăm lo cho gia đình sau”. Anh và em trai quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
“Trước khi lên đường nhập ngũ, tôi và em Luân hứa với mẹ sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Huấn luyện chiến sĩ mới chỉ là thử thách ban đầu, chúng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để đi hết chặng đường quân ngũ”, chiến sĩ Hồ Văn Lái chia sẻ.
Chiến sĩ Triệu Văn Đức (sinh năm 2006) và chiến sĩ Triệu Văn Thắng (sinh năm 2007, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) cũng là hai anh em ruột nhập ngũ năm 2026. Xuất thân từ gia đình khó khăn ở vùng biên xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai), chiến sĩ Triệu Văn Đức và Triệu Văn Thắng xác định Quân đội là trường học lớn để học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành, sau này xuất ngũ trở về xây dựng quê hương, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hóa, không nghe, không tin vào những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp, dụ dỗ của các thế lực thù địch.

Chiến sĩ Triệu Văn Đức và chiến sĩ Triệu Văn Thắng cùng nhau học gấp chăn.
Năm 2026, Quân đoàn 34 có 7 cặp anh em ruột viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đều hòa nhập nhanh với môi trường đơn vị, đạt nhiều kết quả tốt trong huấn luyện, rèn luyện, trở thành những tấm gương truyền cảm hứng cho chiến sĩ mới về lòng yêu nước, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trung tá Hồ Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cho biết, hiện Trung đoàn có 4 cặp anh em ruột viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có hai cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước. Ngoài công tác quản lý, giáo dục của đơn vị, những cặp anh em trong cùng một đơn vị còn có điểm tựa rất lớn về tinh thần, tình cảm.
Sau mỗi giờ huấn luyện vất vả, hai anh em Y Thông Niê, Y Thôn Niê, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 28) lại mang những bức ảnh và kỷ vật của gia đình ra xem, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của gia đình và buôn làng, từ đó nuôi dưỡng ý chí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.
Đại tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Sư đoàn 320 cho hay, không chỉ ở Quân đoàn 34 mà trong phạm vi toàn quân, việc có nhiều cặp anh em ruột viết đơn tình nguyện nhập ngũ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Quân đội đối với thế hệ trẻ và sự đồng thuận của gia đình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cho thấy công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.











