'Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!'

Lời hẹn “Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!” của liệt sĩ Hồ Văn Chí gửi người yêu Lê Thị Ngoan đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những dòng thư từ chiến trường vẫn lay động người đọc về một tình yêu đẹp giữa những năm tháng chiến tranh.

Video: Những câu chuyện tình yêu được kể lại qua tư liệu, hình ảnh và kỷ vật trong chuyên đề “Tình yêu trong chiến tranh”.

 Kỷ niệm 96 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), chiều 11/9, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình yêu trong chiến tranh”. Trong ảnh, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Kỷ niệm 96 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), chiều 11/9, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình yêu trong chiến tranh”. Trong ảnh, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức, tình yêu và sự hy sinh của một thế hệ vẫn còn nguyên giá trị. Trưng bày giúp công chúng thêm trân trọng hòa bình, lòng chung thủy và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức, tình yêu và sự hy sinh của một thế hệ vẫn còn nguyên giá trị. Trưng bày giúp công chúng thêm trân trọng hòa bình, lòng chung thủy và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ truyền thống.

 Trưng bày giới thiệu gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật và câu chuyện gắn với những năm tháng chiến tranh. Qua đó, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước được tái hiện trong hoàn cảnh khốc liệt, khi mỗi cuộc chia ly có thể là lần cuối và những lời hẹn ước đôi khi mãi không thành.

Trưng bày giới thiệu gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật và câu chuyện gắn với những năm tháng chiến tranh. Qua đó, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước được tái hiện trong hoàn cảnh khốc liệt, khi mỗi cuộc chia ly có thể là lần cuối và những lời hẹn ước đôi khi mãi không thành.

Không chỉ có những lá thư tình, trưng bày còn giới thiệu nhiều trang nhật ký, hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ qua thời gian. Những dòng chữ viết từ chiến trường chứa đựng tình cảm riêng tư nhưng đồng thời thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào ngày hòa bình và ý chí sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do.

Không chỉ có những lá thư tình, trưng bày còn giới thiệu nhiều trang nhật ký, hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ qua thời gian. Những dòng chữ viết từ chiến trường chứa đựng tình cảm riêng tư nhưng đồng thời thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào ngày hòa bình và ý chí sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do.

Một trong những câu chuyện xúc động được giới thiệu là mối tình giữa liệt sĩ Hồ Văn Chí (con trai thứ 9 của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Xin) - Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 98, Quân khu 9 và bà Lê Thị Ngoan (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Một trong những câu chuyện xúc động được giới thiệu là mối tình giữa liệt sĩ Hồ Văn Chí (con trai thứ 9 của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Xin) - Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 98, Quân khu 9 và bà Lê Thị Ngoan (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

 Trong những năm tháng chiến tranh, ông thường viết thư về cho người yêu. Bức thư đầu tiên được viết năm 1968. Bức thư cuối cùng đề ngày 2/3/1979, từ chiến trường Campuchia, đến tay bà Ngoan chỉ hơn một tháng trước ngày ông hy sinh.

Trong những năm tháng chiến tranh, ông thường viết thư về cho người yêu. Bức thư đầu tiên được viết năm 1968. Bức thư cuối cùng đề ngày 2/3/1979, từ chiến trường Campuchia, đến tay bà Ngoan chỉ hơn một tháng trước ngày ông hy sinh.

Bức ảnh chụp bà Ngoan đang đọc lá thư thấm đẫm yêu thương và lời hẹn ước: "Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!" của liệt sĩ Hồ Văn Chí.

Bức ảnh chụp bà Ngoan đang đọc lá thư thấm đẫm yêu thương và lời hẹn ước: "Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!" của liệt sĩ Hồ Văn Chí.

Ông Chu Cấp (SN 1940, trú tại xã Yên Thành, Nghệ An), cựu tù Côn Đảo, chia sẻ: “Nhìn những hình ảnh, kỷ vật được trưng bày hôm nay, tôi lại nhớ đến những năm tháng chiến tranh và những kỷ niệm của mình. Chiến tranh đã đi qua nhưng những mất mát, hy sinh của đồng đội vẫn không thể nào quên. Tôi rất xúc động và thương nhớ những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại, không có cơ hội trở về với gia đình, người thân. Những câu chuyện được kể lại hôm nay càng khiến chúng ta trân trọng hơn giá trị của hòa bình”.

Ông Chu Cấp (SN 1940, trú tại xã Yên Thành, Nghệ An), cựu tù Côn Đảo, chia sẻ: “Nhìn những hình ảnh, kỷ vật được trưng bày hôm nay, tôi lại nhớ đến những năm tháng chiến tranh và những kỷ niệm của mình. Chiến tranh đã đi qua nhưng những mất mát, hy sinh của đồng đội vẫn không thể nào quên. Tôi rất xúc động và thương nhớ những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại, không có cơ hội trở về với gia đình, người thân. Những câu chuyện được kể lại hôm nay càng khiến chúng ta trân trọng hơn giá trị của hòa bình”.

Dù trời mưa, đông đảo người dân và du khách vẫn tìm đến không gian trưng bày, lặng lẽ dừng chân trước những tư liệu, hiện vật về một thời chiến tranh.

Dù trời mưa, đông đảo người dân và du khách vẫn tìm đến không gian trưng bày, lặng lẽ dừng chân trước những tư liệu, hiện vật về một thời chiến tranh.

Từ những tư liệu, hiện vật được lưu giữ, chiến tranh hiện lên không chỉ với bom đạn, mất mát mà còn qua những tình cảm đời thường của con người. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con người giữ vững niềm tin và vượt qua thử thách.

Từ những tư liệu, hiện vật được lưu giữ, chiến tranh hiện lên không chỉ với bom đạn, mất mát mà còn qua những tình cảm đời thường của con người. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con người giữ vững niềm tin và vượt qua thử thách.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/anh-se-ve-voi-em-khi-nuoc-nha-thong-nhat-post1875565.tpo