[Ảnh] Tháng 7 lên biên giới Tuyên Quang thăm lại chiến trường xưa
Những ngày tháng 7, hàng trăm đoàn cựu chiến binh từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước lên biên giới Tuyên Quang thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội.

Ngày 11/7, hàng trăm đoàn cựu chiến binh trở lại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội.
Hai điểm đến không thể thiếu trong hành trình tri ân đó là Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.
Giữa không gian linh thiêng và những địa danh in đậm dấu tích chiến tranh, những cựu chiến binh ôn lại ký ức hào hùng của những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tri ân nơi biên giới là Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Vũ Ngọc Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 314 thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đến thắp hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, xã Thanh Thủy đón hàng nghìn cựu chiến binh đến thắp hương tri ân đồng đội.

Những cựu chiến binh Sư đoàn 356 thực hiện nghi thức chào đồng đội tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên.

Và cùng cất vang bài hát "Về đây đồng đội ơi" của nhạc sĩ Trương Quý Hải giữa núi rừng biên giới.

Thế hệ con, cháu các cựu chiến binh cùng đi tự hào khi nghe kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ của thế hệ đi trước để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.












