Áo blouse trắng thức trắng đêm giao thừa

Khi cả nước hân hoan đón tết, thời khắc giao thừa sắp đến nhưng tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Quân y 120 và Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, ánh đèn vẫn sáng rực, bước chân y, bác sĩ vẫn tất bật với từng ca bệnh nặng được đưa đến. Hàng trăm y bác sĩ vẫn kiên trì bám trực cấp cứu, mang đến hy vọng sống và niềm vui sum vầy cho những gia đình đang gặp biến cố sức khỏe.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 trực tiếp điểm bệnh và hội chẩn cùng các y bác sĩ tại Khoa Cấp cứu ngày 29 Tết, chỉ đạo xử lý các ca bệnh nặng.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 trực tiếp điểm bệnh và hội chẩn cùng các y bác sĩ tại Khoa Cấp cứu ngày 29 Tết, chỉ đạo xử lý các ca bệnh nặng.

GÁC LẠI NIỀM SUM VẦY ĐỂ CỨU NGƯỜI

Tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Quân y 120, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện cho biết, từ trước tết, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án trực để đảm bảo đủ lực lượng ứng phó với lượng bệnh nhân tăng cao. "Dự đoán trung bình mỗi ngày tết có khoảng 130-160 bệnh nhân vào cấp cứu, đặc biệt là các trường hợp chấn thương, ngộ độc và bệnh nội khoa nặng. Đối với người dân, tết là ngày sum họp gia đình. Nhưng với lực lượng y tế, chúng tôi đã xác định gác lại chuyện sum vầy để đảm bảo đủ lực lượng trực tết, đặc biệt tại các vị trí cấp cứu. Việc cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người dân luôn được ưu tiên hàng đầu", Đại tá Kiên chia sẻ.

Chiều 28 tết, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, anh N.V.T. (ở tỉnh Vĩnh Long) vội vã chạy xe máy đưa vợ vào cấp cứu với vết thương nặng ở đầu sau tai nạn giao thông. "Vợ tôi đang trên đường về quê ăn tết thì bất ngờ gặp tai nạn. Tôi liền đưa vợ đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu kịp thời. Tết này chắc phải ở bệnh viện rồi. Quan trọng nhất là vợ tôi được các y, bác sĩ điều trị tích cực, sớm phục hồi sức khỏe", anh T. nghẹn ngào chia sẻ.

Tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bác sĩ CKI Nguyễn Lê Huyên đang trong ca trực tết cho biết, mỗi lần trực tết là một trải nghiệm đáng trân trọng. Nó không chỉ là nhiệm vụ mà còn có nhiều cảm xúc, nhất là được chia sẻ sự lo lắng của bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Lê Huyên và đồng nghiệp đang hồi sức cho bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Bác sĩ Nguyễn Lê Huyên và đồng nghiệp đang hồi sức cho bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

"Đêm giao thừa năm trước, em định xem pháo hoa. Nhưng đúng thời khắc đó, 3 ca nặng vào một lúc. Một ca đã chết ngoài viện, ê-kíp tập trung hồi sức 2 ca còn lại. Sau 2 giờ hồi sức, cả 2 bệnh nhân đều qua khỏi cơn nguy kịch, được chuyển tuyến trên. Dù không xem được pháo hoa nhưng ê-kíp rất vui vì đã cứu được hai sinh mệnh", Bác sĩ CKI Nguyễn Lê Huyên nói.

Nhiều y, bác sĩ chia sẽ, dù không về đón tết trọn vẹn cùng gia đình, nhưng khi thấy bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, khỏe mạnh xuất viện, đó chính là niềm vui và động lực để các y, bác sĩ tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp cứu người.

Bác sĩ CKI Nguyễn Lê Huyên kiểm tra tình trạng ca cấp cứu bị tai nạn giao thông tại Khu công nghiệp Tân Hương.

Bác sĩ CKI Nguyễn Lê Huyên kiểm tra tình trạng ca cấp cứu bị tai nạn giao thông tại Khu công nghiệp Tân Hương.

TIẾNG KHÓC TRẺ THƠ VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI BỆNH NHÂN

Tại Khoa Cấp cứu nhi - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, không khí lại vừa rộn ràng vừa lo lắng. Bác sĩ CKI, Huỳnh Duy Thông chia sẻ: "Ở đây, tết vẫn là tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc của trẻ nhỏ, sự lo lắng của người nhà".

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Cấp cứu nhi trong đêm giao thừa, nụ cười trẻ thơ là động lực lớn nhất của đội ngũ y tế.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Cấp cứu nhi trong đêm giao thừa, nụ cười trẻ thơ là động lực lớn nhất của đội ngũ y tế.

Một người mẹ (ngụ ở xã Bình Ninh) đang ôm chặt con gái 5 tuổi nằm truyền dịch, chia sẻ trong nước mắt: "Con bé sốt nguội nhưng gia đình không phát hiện kịp thời nên dẫn đến co giật. Lúc đó, tôi hoảng lắm, tưởng không qua khỏi. May có các bác sĩ trực tết cấp cứu kịp thời, giờ cháu bớt sốt rồi. Tết này ở bệnh viện nhưng con được bình an là hạnh phúc lắm rồi".

"Tư duy đơn giản của chúng tôi là làm tất cả để các bé và ba mẹ có sức khỏe tốt nhất, sớm về ăn tết đầm ấm sum vầy với gia đình", Bác sĩ Thông tâm sự.

Cùng chung tinh thần ấy, Bác sĩ CKII Võ Loan Anh, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi chia sẻ: "Tết cổ truyền là tết của đoàn viên, sum vầy, các nhân viên y tế cũng ý thức được đó là trách nhiệm của mình trong những ngày trực. Chúng tôi cũng rất nhớ nhà, nhớ không khí sum vầy ở gia đình. Nhưng khi bước vào bệnh viện, nhìn thấy các bệnh nhân của mình thì luôn tập trung vào chuyên môn để giúp các bé mau hết bệnh, người nhà an tâm trong mùa tết".

Bác sĩ CKII Võ Loan Anh thăm khám bệnh nhi đêm giao thừa.

Bác sĩ CKII Võ Loan Anh thăm khám bệnh nhi đêm giao thừa.

Theo bác sĩ Loan Anh, đội ngũ y tế luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện và các phương án để cấp cứu bệnh nhân kịp thời. "Đó là điều đặc biệt của các nhân viên y tế trong dịp tết - vừa sum vầy với gia đình, vừa không quên nhiệm vụ trực của mình để giữ được sự bình an cho các em bé và Nhân dân trong địa phương", Bác sĩ Loan Anh nhấn mạnh.

Trong khi tiếng pháo hoa rộn ràng bên ngoài, ánh đèn khoa Cấp cứu vẫn sáng rực với những những người mặc bộ áo blouse trắng không nghỉ ngơi, chạy đua với thời gian để mang lại sự sống cho bệnh nhân. Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của ngành Y trong mỗi mùa xuân về.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/ao-blouse-trang-thuc-trang-dem-giao-thua-a236998.html