Áo cùng Pháp và tuyển Hà Lan vượt qua vòng bảng Euro 2024

Tuyển Hà Lan và Áo đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với màn rượt đuổi tỉ số đầy gay cấn. Áo là đội xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 3-2 để chiếm vị trí nhất bảng D Euro 2024.

Bước vào trận đấu, Áo là đội nhập cuộc ấn tượng hơn. Áp lực được tạo ra khiến hàng thủ tuyển Hà Lan mắc sai lầm ngay ở phút thứ 6, Áo thoát pressing khá dễ ở trung lộ và Arnautovic thực hiện đường chuyền cho Prass ở cánh trái. Cầu thủ này sau đó bứt tốc và có pha căng ngang đầy khó chịu, khiến Malen trong nỗ lực lao cắt bóng lại vô tình đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, mở tỉ số 1-0 cho Áo.

Bất ngờ bị phản lưới nhà và để Áo dẫn trước, tuyển Hà Lan dâng cao đội hình phản công và có tình huống đầy nguy hiểm khi Gakpo thực hiện đường chuyền chính xác cho Reijnders tung ra cú đặt lòng nhưng đáng tiếc bóng lại không đi trúng đích. Trong những phút còn lại của hiệp 1, tuyển Hà Lan dù nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn san bằng tỉ số.

 Áo tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành tuyển Hà Lan từ những phút đầu tiên. Ảnh: Reuters

Áo tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành tuyển Hà Lan từ những phút đầu tiên. Ảnh: Reuters

Sau giờ nghỉ, lợi thế vẫn nghiêng về tuyển Áo với tỉ số đang là 1-0. Hà Lan lúc này buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công và nhanh chóng có bàn thắng ở phút 47, khi Gakpo đón bóng gọn gàng từ đồng đội rồi thực hiện pha cứa lòng vào góc xa khung thành.

Vui mừng chưa được lâu sau bàn gỡ hòa, Hà Lan lại bị dội gáo nước lạnh. Trong một tình huống tấn công, Schmid trong tư thế thoải mái đã dễ dàng thực hiện pha đánh đầu trong vòng cấm địa, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Áo.

 Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng khiến hiệp 2 của trận đấu vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Reuters

Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng khiến hiệp 2 của trận đấu vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Reuters

Phút 75, Hà Lan một lần nữa bám đuổi tỉ số thành công khi Gakpo có pha tạt bóng bổng từ cánh trái để Weghorst đánh đầu chuyền bóng cho Depay. Cầu thủ này không phụ sự kỳ vọng của đồng đội và gọn gàng dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, bất ngờ lại một lần nữa xảy ra khi Áo có pha tấn công đầy bất ngờ, Sabitzer phá bẫy việt vị và thoát xuống, rồi tung cú dứt điểm đầy uy lực nâng tỉ số lên 3-2. Kết quả này đẩy Hà Lan một lần nữa rơi vào thế rượt đuổi và lại phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Trong những phút còn lại của hiệp 2, tuyển Hà Lan liên tục tổ chức tấn công và có nhiều tình huống gây ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Patrick Pentz. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đoàn quân của HLV Ronald Koeman.

 Tuyển Áo hoàn toàn xứng đáng cho vị trí đầu bảng D với những gì thể hiện trong lượt trận cuối. Ảnh: Reuters

Tuyển Áo hoàn toàn xứng đáng cho vị trí đầu bảng D với những gì thể hiện trong lượt trận cuối. Ảnh: Reuters

Khép lại trận đấu, Áo hạ gục tuyển Hà Lan với tỉ số 3-2 và giành vị trí đầu bảng D với 6 điểm sau 3 lượt trận. Ở trận đấu cùng giờ, Pháp hòa Ba Lan với tỉ số 1-1 và đành chấp nhận giữ vị trí thứ 2 với 5 điểm. Hà Lan xếp thứ 3 tại bảng D với 4 điểm. 3 đội đều giành vé đi tiếp, trong đó, tuyển Hà Lan giành vé vớt dành cho đội thứ ba xuất sắc, còn Ba Lan nói lời chia tay giải đấu với 1 điểm sau vòng bảng.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thang-dep-tuyen-ha-lan-ao-gianh-ngoi-dau-bang-d-post797425.html