Bà con các dân tộc tỉnh Đắk Lắk rộn ràng mừng Tết Độc lập
Hòa cùng niềm vui cả nước mừng Quốc khánh, bà con các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng phấn khởi đón Tết Độc lập trong không khí rộn ràng.
Từ sáng sớm, tại hội trường phường Thành Nhất đã đông kín bà con đến nhận quà Tết Độc lập. Ai cũng vui vẻ chuyện trò, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tự hào trước đổi thay của đất nước sau 80 năm độc lập.
Bà H Vét Ktul ở buôn Ky chia sẻ: “Chính quyền ở xã, thôn tổ chức rất chu đáo cho tất cả bà con, từ người già cho đến trẻ em. Được Chính phủ tặng cho mỗi công dân 100.000 đồng, thôn xóm rất vui mừng, Chính phủ quan tâm, rất chu đáo nên ai cũng phấn khởi lắm”.

Bà con hân hoan nhận quà Tết Độc lập
Không khí vui tươi còn lan tỏa khắp buôn làng. Ở buôn du lịch cộng đồng Ako Dhông, từ nhiều ngày trước, bà con đã chuẩn bị các tiết mục dân ca, cồng chiêng, nấu rượu cần và các món ăn truyền thống để đón khách, quảng bá bản sắc địa phương.
Anh Y Xuyên Aliô, người dân trong buôn cho biết: “Trong buôn, anh em đội cồng chiêng vẫn có nhận tour, dẫn khách du lịch, có hát, có đánh cồng chiêng phục vụ khách gần xa. Năm nay chúng tôi thấy rất hoành tráng và rất tự hào về 80 năm ngày Quốc khánh. Trong ngày lễ lớn như thế này mà được cống hiến, được mang bản sắc của dân tộc mình quảng bá cho tất cả anh em gần xa biết đến thì thật là tự hào”.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc mừng Quốc khánh
Ông Y Phúc Êban, ở buôn Ju, phường Tân An bày tỏ: “Không khí năm nay khác về mọi mặt, đất nước càng ngày càng phát triển, được tổ chức những chương trình lớn như diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình. Đó là một tín hiệu cũng là một điều lớn lao thể hiện sự phát triển của đất nước cũng như của toàn dân tộc Việt Nam. Trong dịp ngày lễ Độc lập, cả gia đình tôi rất vui mừng, hân hoan, vui cùng với ngày hội lớn nhất của đất nước”.

Quảng bá bản sắc địa phương đến người dân và du khách
Với nhiều người, Quốc khánh cũng là dịp lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ. Anh Nguyễn Ngọc An, công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng Đắk Lắk, đã tranh thủ thời gian cùng gia đình ghi lại dấu ấn thiêng liêng.
“Đơn vị cũng đang trực chiến nên tôi cố gắng tranh thủ tham gia các hoạt động kỷ niệm tại địa phương. Trong dịp như thế này, cả gia đình tổ chức đi chụp hình làm kỷ niệm, sau này phải có một tấm hình để kỷ niệm ngày đặc biệt này”.

Lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ bên người thân, gia đình
80 năm Quốc khánh - 80 năm độc lập, tự do. Niềm tự hào ấy đang hiện hữu trong từng nụ cười, từng nhịp sống của bà con các dân tộc Đắk Lắk hôm nay.