Ba đứa trẻ lay lắt vì bố bệnh tật, mẹ đi biệt tích

Không may gặp TNGT, anh Hồng không còn khả năng lao động, người vợ cũng bỏ đi biệt tích. Hiện, ba đứa con thơ của anh sống nương nhờ bà nội, lay lắt qua ngày.

Vợ bỏ đi không nói một lời

Một ngày đầu tháng 8, PV Báo Giao thông tìm về khu 4, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), nơi ở của gia đình anh Ma Văn Hồng.

Anh Hồng cùng đứa con út 5 tuổi.

Anh Hồng cùng đứa con út 5 tuổi.

Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình anh nằm ở cuối dốc một quả đồi, xung quanh là ao vườn. Dù còn nhiều khoảng trống để canh tác, nhưng anh Hồng không còn khả năng lao động nữa.

"Tôi bị TNGT vào khoảng tháng 9/2023, khi ấy bác sĩ chẩn đoán tôi bị tụ máu não. Sau khi bị tai nạn một khoảng thời gian dài, tôi gần như bị liệt nửa người bên phải. Hiện nay, hễ làm việc nặng là chân tay lại bủn rủn", anh Hồng chia sẻ.

Khi PV tới, trong nhà chỉ có anh Hồng cùng hai cháu nhỏ, đứa con lớn đang phụ bà nội đi bón phân ngô.

Chiếc bàn ọp ẹp là nơi ba anh em chia sẻ nhau chỗ học.

Chiếc bàn ọp ẹp là nơi ba anh em chia sẻ nhau chỗ học.

Đang trò chuyện, bỗng mấy đứa trẻ reo lên: "Bà đã về!". Đó là bà Ma Thị Thuận, mẹ anh Hồng, năm nay 63 tuổi. Chân tay vẫn lấm lem bùn đất, mồ hôi ướt sũng lưng áo, bà Thuận dựng vội chiếc xe đạp ngoài sân rồi ngồi nghỉ tạm bên hiên nhà.

"Hồng bị tai nạn, chân tay luôn trong tình trạng run rẩy do di chứng nên không còn khả năng lao động. Hồi mới bị tai nạn, Hồng chỉ nằm một chỗ, lúc tỉnh lúc mê. Sau đó khoảng một tháng thì vợ Hồng bỏ đi biệt tích, không nói một lời, bỏ lại ba đứa con, đứa nhỏ nhất mới hơn 4 tuổi", bà Thuận ngậm ngùi kể và cho hay, chồng bà cũng đã mất cách đây 2 năm vì ung thư.

Là trụ cột gia đình, khi anh Hồng gặp tai nạn, người vợ bỏ đi, cuộc sống của cả gia đình giờ chỉ trông vào bà Thuận, vốn chỉ biết làm ruộng chứ không có nghề gì.

Lo tương lai các cháu

Bà Thuận kể, dạo trước chè tươi còn đắt, mấy bà cháu đi hái chè để bán, một ngày cũng được gần 100.000 đồng. Thế nhưng gần đây, mỗi ngày bà chỉ còn bán được 60-70.000 do chè đã xuống giá. Hiện, bà Thuận có trồng thêm ít ngô gần nhà để tăng thu nhập. "Tôi vẫn còn sức khỏe, các cháu trong nhà cũng rất ngoan, thường xuyên giúp đỡ bà nên gia đình vẫn có đồng ra, đồng vào để tiêu vặt. Nhưng tương lai thì không biết thế nào cả", bà Thuận chia sẻ.

Bà Ma Thị Thuận - mẹ anh Hồng đã ngoài 60 cùng anh Hồng và các cháu sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ.

Bà Ma Thị Thuận - mẹ anh Hồng đã ngoài 60 cùng anh Hồng và các cháu sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ.

Ba đứa con của anh Hồng là cháu Ma Văn Nam (13 tuổi), Ma Thị Thùy (11 tuổi) và Ma Văn Quốc (5 tuổi). Trong đó, cháu Nam và Thùy học hành chăm chỉ, đạt thành tích tốt, luôn được nhà trường khen thưởng. Tuy nhiên, tiền học phí của hai cháu thực sự là gánh nặng với bà Thuận.

"Cuối kì vừa rồi, tôi đóng cho 2 đứa hơn 10 triệu đồng tiền học, còn đứa nhỏ học mẫu giáo thì mỗi tháng 300.000 đồng. Dù gia đình có khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng chạy vạy, lo cho các cháu. Chỉ mong sao bọn trẻ được bằng bạn bằng bè, không phải tủi thân.

Từ ngày mẹ các cháu bỏ đi, cũng nhiều người tới ngỏ ý xây cho chúng tôi căn nhà tình thương. Tuy nhiên, tôi từ chối bởi căn nhà hiện đang ở cũng chưa tới mức dột nát. Tôi chỉ lo làm sao các cháu không bị đứt gánh học hành mà thôi", bà Thuận chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Xuân, Phó chủ tịch UBND xã Hà Lộc cho biết, trước gia cảnh khó khăn của gia đình bà Thuận, xã đã bổ sung vào danh sách hộ nghèo trong năm nay.

"Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, địa phương cũng hỗ trợ nhưng chẳng đáng là bao. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để anh Hồng có tiền điều trị, các cháu nhỏ có điều kiện học hành, vươn lên trong cuộc sống", ông Xuân nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Ma Văn Hồng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ anh Hồng ở Phú Thọ).

Đăng Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ba-dua-tre-lay-lat-vi-bo-benh-tat-me-di-biet-tich-192240809105351689.htm