Bắc Giang: Sức khỏe của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường đã bình phục

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang vừa cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, trên cơ thể có nhiều vết thương do côn trùng cắn.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/7, trên đường đi làm về, chị Ngô Thị Thủy, trú tại tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đoạn đường vắng gần Siêu thị GO!.

 Bác sĩ Khoa Sơ sinh chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi.

Bác sĩ Khoa Sơ sinh chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi.

Lúc này trên người cháu bé không có khố, tã, lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt. Ngay sau đó chị Thủy đưa cháu bé đến Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang) cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bé gái được khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,5 kg, da có nhiều chấm xuất huyết nhỏ do côn trùng đốt rải rác toàn thân. Qua thăm khám, em bé có nhịp tim đều, phổi thông khí rõ, bụng mềm không chướng; hai mắt sưng tấy, đỏ xung quanh, có nhiều giòi bên trong, nhãn cầu mắt đen bẩn, viêm mũi, tai, miệng.

Qua xét nghiệm, các bác sĩ xác định bé có tình trạng rối loạn đông máu, các chỉ số nhiễm trùng tăng, chỉ định truyền huyết tương tươi nhóm B (Rh+) và dùng kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm khuẩn cho bé. Đồng thời cho bé ăn sữa qua ống sonde dạ dày với lượng sữa tăng dần từng chút một. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, tự bú bình.

Bà Thân Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang cho biết: “Bệnh viện đã từng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi song chưa có trường hợp nào có tình trạng đáng thương như cháu bé này. Cùng với tập trung chăm sóc, điều trị cho cháu bé, chúng tôi đã thông báo đến chính quyền, cơ quan chức năng của TP Bắc Giang để tìm người thân hoặc người nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật”.

Tin, ảnh: Hiền Chúc

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-suc-khoe-cua-tre-so-sinh-bi-bo-roi-ven-duong-da-binh-phuc-094443.bbg